Một người đàn ông Mỹ da trắng đă cứu một cô gốc Á Châu khỏi bị tấn công vào sáng sớm ngày 10 Tháng Ba, trong lúc chờ tàu lửa ở ga Diridon tại San Jose,khiến ông Brandon Haase nghe thấy tiếng thét lớn, lập tức tiến đến gần người đàn ông đó và yêu cầu ông ta buông cô ấy ra.
“Tôi nh́n thấy một cô nằm ngửa và một ông đang đè gối lên người cô ấy,” ông Haase kể.

Ga Diridon ở San Jose, California. (H́nh minh họa: siliconvalleyathome. org)
Cô đó là phụ nữ gốc Philippines, 26 tuổi. Ông Haase cho hay lúc đó ông không nghe được, nhưng sau đó, cô này nói với cảnh sát rằng nghi can liên tục chửi cô bằng từ ngữ kỳ thị người gốc Á Châu rồi tóm cổ cô ấy.
Ông Haase lập tức tiến đến gần người đàn ông đó và yêu cầu ông ta buông cô ấy ra.
“Tôi làm theo bản năng thôi. Không nghĩ ngợi ǵ nhiều. Ông ta làm tôi nổi giận, nên tôi phải đuổi theo,” ông Hasse kể.
Cuối cùng, ông Haase đuổi theo người đàn ông đó quanh nhà ga, vừa chạy vừa nhờ nhân viên bảo vệ gọi 911.
Trước đó, bạn trai của nạn nhân vừa thả cô xuống xe và đang gọi điện thoại cho cô ấy th́ cô ấy bắt đầu thét lên, ông Hasse cho biết.
“Anh ấy quay xe để trở lại nhà ga,” ông kể tiếp.
Khi người bạn trai đến nơi, họ cùng nhau đuổi theo nghi can đến cuối băi đậu xe rồi khống chế ông ta cho tới khi cảnh sát San Jose có mặt.
Ông Haase cho hay ông lo ngại, nếu ông và bạn trai của nạn nhân không có ở đó th́ không biết sẽ xảy ra chuyện ǵ.
“Ông ta có thể dễ dàng tẩu thoát, mà như vậy, cư dân sẽ không được an toàn,” ông Hasse nói, đồng thời, chỉ trích t́nh trạng an ninh lỏng lẻo ở nhà ga.
Nghi can bị bắt và được xác nhận là Johan Strydom, 32 tuổi, cư dân San Francisco.
Ông ta bị truy tố tội âm mưu cưỡng hiếp và tấn công bằng vũ lực có thể gây thương tích nặng.
Biện Lư Cuộc San Francisco c̣n truy tố nghi can Strydom thêm tội thù ghét, v́ cho hay ông ta hét “(tục tĩu), bọn Á Châu” vào nạn nhân trước khi tóm cổ rồi vật cô ấy xuống đất.
Ông Hasse là người da trắng, quê ở Atlanta, Georgia, độ tuổi 60. Ông cho hay rất đau ḷng khi nghe tin vụ thảm sát ở Atlanta làm tám người chết, gồm sáu phụ nữ gốc Á Châu.
“Tôi hết sức bàng hoàng. Không thể tưởng tượng,” ông nói với đài 11Alive.
Ông Hasse nói ông muốn kể câu chuyện nêu trên để cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu và Pacific Islander biết một điều.
“Lúc nào cũng có người sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu và sẵn sàng cứu nguy họ,” ông cho biết. (Th.Long) [qd]