Đúng! Hay nhất là nên cút đi! Tụi chuột cống Việt Gian MLCĐ hèn mạt mày chỉ biết trốn chui chốn nhủi, lâu lâu ló mõm ra ...kiếm đít Chệt chờ nó ị để liếm láp mà thôi!
Ê! bệnh nhân củ, lâu ngày quá mới gặp lại. Sao lúc này bệnh trĩ của cậu vũ như cẩn hả? Đả bảo rồi đừng có cho thằng Tữ Quảng nó thọt ngõ sau mà cứ không nghe, bây giờ tòe loe rồi thì lại bu lu boa loa. Thôi! không nên tự chữi mình như thế chứ. Nếu có chán sống qúa thì về lại VN kiếm cái xe khách nào đó lao vào thế là xong đời việt gian bệnh trĩ nhá, nhá, nhá. Đừng có ở đây mà tự sĩ vả mình như thế chứ. Ai mà không biết cậu là việt gian, đả là việt gian lại còn bị trĩ và down syndrome nửa mà cứ khoe nhặng xị lên. Thật là làm xấu mặt cho đám fucking csvn mà. Tự tữ chết đi cho nó lành nhá nhá nhá. :n ana::nan a:
Ê! bệnh nhân củ, lâu ngày quá mới gặp lại. Sao lúc này bệnh trĩ của cậu vũ như cẩn hả? Đả bảo rồi đừng có cho thằng Tữ Quảng nó thọt ngõ sau mà cứ không nghe, bây giờ tòe loe rồi thì lại bu lu boa loa. Thôi! không nên tự chữi mình như thế chứ. Nếu có chán sống qúa thì về lại VN kiếm cái xe khách nào đó lao vào thế là xong đời việt gian bệnh trĩ nhá, nhá, nhá. Đừng có ở đây mà tự sĩ vả mình như thế chứ. Ai mà không biết cậu là việt gian, đả là việt gian lại còn bị trĩ và down syndrome nửa mà cứ khoe nhặng xị lên. Thật là làm xấu mặt cho đám fucking csvn mà. Tự tữ chết đi cho nó lành nhá nhá nhá. :n ana::nan a:
Nó bị trỉ hành lại giãn nữa nên lên cơn. Thứ này chỉ có tự xử mới xong. Hehehe
Cậu C ... TRĨ lên tới óc rồi phải không ??? Tiếng việt mới có một năm học mà đã đòi vào đây . Cái MÃ NỘI NGOẠI của Cậu C...chưa yên giấc vì còn THÈM CỦ GỪNG của các BÁC GIÀ forum chống cộng ...cứ NGẬM cho đã CỐI
PS : không biết Cậu c .. hiểu cái từ ĐÃ CỐI không nhỉ ??? ( Tiếng việt mới học chỉ một năm .ĐỒ NGU CHỈ BIẾT ĂN BÃ TRẦU ĐỎ )
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Sao lưu manh giống VC và thằng Hồ ly tinh vậy. Đã "nhìn kỹ" rồi nhưng không thấy gì. Chỉ thấy mấy dòng chữ của thằng lưu manh Việt Gian này nói không có bằng chứng.
Thì Cậu c... nói mẹ của cậu c...đang CHÈ HẺ miệng dưới mời 14 thằng CHOP BU vào THỌT đó là bằng chứng
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Tao ko bao giờ coi tao là lịch sự hết. Tao khoái chửi thề ăn tục nói fét, nhất là với bọn VIET GIAN như tụi mày. Tao khoái sex là ..tao nói tao khoái, tao đi tìm đi kiếm, sợ đếch gì chứ!
Vậy thôi bye-bye nhé! Tưởng Việt Gian muốn tranh luận thì góp ý. Cuối cùng cũng lộ cái mặt chuột. Vậy cứ tiếp tục chửi tục, ăn tục nói fét .... đi nhé.
Nó đã tự nhận nó là thằng mất dạy rồi thì các bác cũng nên bỏ qua cho nó đi. Ít ra là nó tự biết mình, coi như cũng có phần tự giác. Thằng này ít ra cũng dễ dạy hơn mấy thằng kia. Nó dám nhận là nó vô văn hóa và vô liêm sĩ thì coi như nó đã "Quán Triệt" lắm rồi....
LMAO.... mệt với mấy thằng Việt Gian này ghê
Thiệt tình, nhìn qua nghé lại, tao thấy tụi già Việt Gian MLCĐ mày đáng tội nghiệp. Quanh qua quẩn lại chỉ có vòng vòng mấy tên bay ...rên rên rỉ rỉ ..nào phân ..nào cứt ..nào liếm ..nào láp...Tụi mày cho mày là bọn già mà ...quần quật chung với nhau ...tìm cách “bôi bác” một thằng nhóc như tao... để sống cho qua ngày, để tự mãn cái ngu xuẩn, để gặm gấm cái bất lực, để vv và vvv rồi tự sướng sao? Sao mà đần độn quá vậy! Sao phải để tao phải dùng lời nặng nề mà chửi lên mái đầu bạc vậy. Làm Việt Gian hay lắm sao? Làm MLCĐ vinh dự lắm sao? Cũng phải! Những tên mà 40 năm trước trải qua nỗi ô nhục kia ..thì bây giờ cái nhục gì mà chiu ko nổi nhỉ! Xin lỗi, tao quên mất! Thôi! Cứ chửi tiếp đi bay!
Tao ko bao giờ coi tao là lịch sự hết.( ****Tao khoái chửi thề ăn tục nói fét, nhất là với bọn VIET GIAN như tụi mày****.) Tao khoái sex là ..tao nói tao khoái, tao đi tìm đi kiếm, sợ đếch gì chứ!
Vậy thôi bye-bye nhé! Tưởng Việt Gian muốn tranh luận thì góp ý(.*** Cuối cùng cũng lộ cái mặt chuột. Vậy cứ tiếp tục chửi tục, ăn tục nói fét .... đi nhé.*** )
Nó đã tự nhận nó là thằng mất dạy rồi thì các bác cũng nên bỏ qua cho nó đi. Ít ra là nó tự biết mình, coi như cũng có phần tự giác. Thằng này ít ra cũng dễ dạy hơn mấy thằng kia. Nó dám nhận là nó vô văn hóa và vô liêm sĩ thì coi như nó đã "Quán Triệt" lắm rồi....
LMAO.... mệt với mấy thằng Việt Gian này ghê
Chọc vào cái TRĨ của nó đau nên nó bị TẨU HỎA không còn biết nói cái gì ???
Tha cho nó đi các bác đầu óc nó hoang mang đến nỗi không biết
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Cậu C ... TRĨ lên tới óc rồi phải không ??? Tiếng việt mới có một năm học mà đã đòi vào đây . Cái MÃ NỘI NGOẠI của Cậu C...chưa yên giấc vì còn THÈM CỦ GỪNG của các BÁC GIÀ forum chống cộng ...cứ NGẬM cho đã CỐI
PS : không biết Cậu c .. hiểu cái từ ĐÃ CỐI không nhỉ ??? ( Tiếng việt mới học chỉ một năm .ĐỒ NGU CHỈ BIẾT ĂN BÃ TRẦU ĐỎ )
Ảnh mới nhất của cậu học trò mới học 1 năm:
Hehehe
Sau đó khoảng một tuần, tôi đưa mẹ tôi từ TP.HCM ra Hà Nội trên một chuyến bay của Vietnam Airline. Vì chiếc ví có giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng và tiền mặt, v.v… để túi sau gây khó chịu khi ngồi, tôi mới lấy ra để ở khe ghế ngồi cho khỏi vướng,....
Có gì đâu mà phải bức xúc. Nước nghèo nào không vậy chứ? Sao lại mang mình so sánh với Hàn, với Nhật, với Mỹ, vv... rồi than với thở, rồi trách với móc. So sánh cam với táo sao? SAI BÉT! Khi .."phú quí" hơn , sẽ tự khắc ..."sinh lễ nghĩa". Chuyện nhỏ!
Cái đáng nói hơn là ...RẤT NHIỀU người đã sống văn minh ở xứ ngoài bao nhiêu năm, mà vẫn không học được cái lịch sự, trật tự, nho nhã ...vv của xứ họ. Có dịp nào trở lại Á Châu, nếu tình cờ ở bất kỳ sân bay nào ở đấy, hoặc Incheon (Hàn), Chiang Kai-sek (Đài), Chek Lap Kok (HK), Narita (Nhật), cả sân bay Bangkok nữa, sẽ thấy ... đa số những dân Việt Kiều chờ chuyến bay cũng chẳng khác gì, cũng rất “đầu heo cháo đậu”, rất “dân ngu khu đen”, cũng rất là ....MLCĐ.
Trưóc khi trách người, nhìn lại chính mình trước. “Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ” là vậy.
Còn việc ăn buffet thì khỏi phải nói rồi, ở cùng một khách sạn với một số đoàn, nhưng khi đoàn Việt Nam tới ăn thì họ tránh xa hết!
Vậy là có sự phân biệt đối xử ? Sao kỳ vậy, cũng là người mà !
Đâu phải người, đó là khỉ trường sơn Bắc Cụ mà, người ta không tránh như tránh hủi mới là chuyện lạ, cột đèn mà biết đi nó cũng bỏ đi chứ ai muốn dây với hủi? Người Việt Hải Ngoại có bao nhiêu gương vẻ vang dân Việt khắp Thế Giới, có ai thống kê hết không?
Thiệt tình, nhìn qua nghé lại, tao thấy tụi già Việt Gian MLCĐ mày đáng tội nghiệp. Quanh qua quẩn lại chỉ có vòng vòng mấy tên bay ...rên rên rỉ rỉ ..nào phân ..nào cứt ..nào liếm ..nào láp...Tụi mày cho mày là bọn già mà ...quần quật chung với nhau ...tìm cách “bôi bác” một thằng nhóc như tao... để sống cho qua ngày, để tự mãn cái ngu xuẩn, để gặm gấm cái bất lực, để vv và vvv rồi tự sướng sao? Sao mà đần độn quá vậy! Sao phải để tao phải dùng lời nặng nề mà chửi lên mái đầu bạc vậy. Làm Việt Gian hay lắm sao? Làm MLCĐ vinh dự lắm sao? Cũng phải! Những tên mà 40 năm trước trải qua nỗi ô nhục kia ..thì bây giờ cái nhục gì mà chiu ko nổi nhỉ! Xin lỗi, tao quên mất! Thôi! Cứ chửi tiếp đi bay!
Ta nói chú mày hoài rồi, MLCĐ nằm chình ình ở trong bô Ba Đình đó, ra đây tru tréo kiếm hoài vậy? Có khùng thì về kiếm con mẹ mày, hiểu chửa?
Giành ăn nói làm gì bác. Cha con thằng nông đức mạnh còn giành gái kìa. Thằng bố mạnh giành gái của con là thằng tuấn, bây giờ gái của con trở thành mẹ ghẻ. Hiện tại cha con thằng chó đẻ mạnh không nhìn mặt nhau, gặp nhau là gầm gừ như hai con chó dại.
Giành ăn nói làm gì bác. Cha con thằng nông đức mạnh còn giành gái kìa. Thằng bố mạnh giành gái của con là thằng tuấn, bây giờ gái của con trở thành mẹ ghẻ. Hiện tại cha con thằng chó đẻ mạnh không nhìn mặt nhau, gặp nhau là gầm gừ như hai con chó dại.
Giòng máu của Hồ Chí Minh đó , nếu tên già Hồ này còn sống thì 2 thằng kia 1 kêu bằng mẹ và 1 gọi bằng bà .
Tôi có người quen có tiệm tạp hoá ở Toronto, vào giờ học sinh tiểu học ra về, thì có 3 em vào tiệm đi vòng vòng, đến lúc rời tiệm thì các em lấy vài món đồ mà không trả tiền. nên người trông tiệm chạy ra bắt lại hỏi tên và học sinh của trường nào. sau đó phone vào trường report lại là nhà trường có học sinh vào tiệm ăn-cấp đồ.
hôm sau thì có 2 người mẹ Caucasian*(người da trắng) vào tiệm xin lỗi về hành động của con trai họ. xong 1 bà mẹ Viet Nam đến cửa tiệm hét lên*"chúng bay dám bảo con tao đi ăn cắp, xem đi mặt mày nó thế này mà đi ăn cấp hả? chúng bay phải vào trường học nói lại với nhà trường là con tạo trong sạch*!!! **
Quí vị xem thử hành động của bà mẹ da trắng*hay bà mẹ VN ai đúng ai sai,*?
Tôi có người quen có tiệm tạp hoá ở Toronto, vào giờ học sinh tiểu học ra về, thì có 3 em vào tiệm đi vòng vòng, đến lúc rời tiệm thì các em lấy vài món đồ mà không trả tiền. nên người trông tiệm chạy ra bắt lại hỏi tên và học sinh của trường nào. sau đó phone vào trường report lại là nhà trường có học sinh vào tiệm ăn-cấp đồ.
hôm sau thì có 2 người mẹ Caucasian*(người da trắng) vào tiệm xin lỗi về hành động của con trai họ. xong 1 bà mẹ Viet Nam đến cửa tiệm hét lên*"chúng bay dám bảo con tao đi ăn cắp, xem đi mặt mày nó thế này mà đi ăn cấp hả? chúng bay phải vào trường học nói lại với nhà trường là con tạo trong sạch*!!! **
Quí vị xem thử hành động của bà mẹ da trắng*hay bà mẹ VN ai đúng ai sai,*?
Phải nói cho rõ: đó là mẹ việt cộng chứ không phải Việt Nam
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.