Nam phượt thủ mất tích tại cung Tà Năng - Phan Dũng đã được tìm thấy. Anh đã được đưa lên khỏi tầng 4 thác Lao Phào và được đưa về cho gia đình để lo hậu sự.
Đến 2 giờ khuya ngày 24/5, thi thể của Kiện đã được đưa về chùa Hưng Quốc, quận 11, TP.HCM để mai táng. Kiện sẽ được hỏa thiêu vào 2 giờ chiều ngày 26/5 tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Trước đó, anh Thi An Kiện và 6 người bạn tổ chức trekking cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Ngày 11/5, nhóm xuất phát từ Tà Năng. Trưa hôm sau, cả nhóm ngồi nghỉ ở một ngã ba giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận thì phát hiện Kiện mất tích.
Mọi người tổ chức tìm kiếm bạn phượt nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã nhờ các nhóm phượt cùng chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm.

Nam phượt thủ Thi An Kiện bị mất tích từ ngày 12/5
Hơn một tuần, cả trăm người cùng chó nghiệp vụ, flycam đã tìm Kiện tại Tà Năng và chiều ngày 20/5 thì phát hiện nạn nhân tại tầng 4 thác Lao Phào.
Ngày 21/5, sau khi phát hiện được nơi nạn nhân, tổ công tác gồm 6 người được cử đến thác Lao Phào tiếp cận hiện trường tìm cách đưa nạn nhân lên khỏi thác. Tổ công tác gồm đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, Công an huyện Tuy Phong và hai cán bộ lâm trường đi rừng lành nghề.
Nhiệm vụ của Tổ công tác là tiếp cận hiện trường, chụp ảnh, quay phim lại, đánh giá khả năng đưa nạn nhân ra khỏi vực thác. Tổ công tác đi theo sơ đồ, tọa độ mà một phượt thủ là người đã phát hiện quay phim lại cung cấp.
Được biết, khu vực nạn nhân mất tích không có sóng điện thoại di động và mọi người tập kết ở khu vực trạm kiểm lâm chờ thông tin từ tổ công tác này. Theo những dữ liệu mà cơ quan điều tra, việc tiếp cận nơi đây được xem là thử thách lớn, rất nguy hiểm đến tính mạng và dù là dân leo núi chuyên nghiệp, có đầy đủ thiết bị cũng khó có thể tiếp cận.
Sang đầu giờ chiều ngày 22/5, ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết cơ quan chức năng đã tiếp cận được nam phượt thủ Thi An Kiện (24 tuổi, TP.HCM) nhưng vẫn chưa thể đưa ra ngoài. Tầng thứ 4 của thác Lao Phào (7 tầng, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong) địa hình rất hiểm trở, rất khó khăn trong việc đưa nạn nhân lên.
"Chiều ngày 21/5 chúng tôi đã tính đến phương án sau khi vớt nạn nhân từ dưới suối lên sẽ đưa nạn nhân theo hướng ra Bình Thuận nhưng vì đường có vách đá cao, không thành công nên quay về. Sáng ngày 22/5, tổ công tác quay lại hiện trường thay đổi kế hoạch, đưa nạn nhân di chuyển theo hướng Lâm Đồng rồi vòng lại", ông Điển chia sẻ về quá trình đưa nạn nhân ra khỏi thác.
Từ lúc mất tích đến lúc phát hiện nạn nhân, nam phượt thủ đã gặp nạn được 10 ngày nên mọi thứ đang phân huỷ mạnh, công tác vận chuyển càng khó khăn hơn.
Thi An Kiện là con trai lớn trong gia đình bốn người. Kiện là HLV thể thao, thời gian rảnh thì đi làm thêm ở nhà hàng. Bản tính hoạt bát, nhiệt thành và luôn quan tâm tới người xung quanh nên cả dòng họ ai cũng quý Kiện.
Bà Nguyễn Như Mơ, thím của Kiện kể, từ ngày có tin Kiện mất tích, mẹ của Kiện cùng em gái đã lên đến tận nơi để tìm Kiện. Bố của Kiện vì sức khỏe yếu, không thể đi lại sau hai lần tai biến nên ở nhà ngóng tin con.
“Hàng xóm biết tin, người ta qua hỏi thăm rồi nói ra nói vào làm anh buồn, nói đi vào trong nhà ngồi. Anh nói là Kiện nó sẽ về, chừng nào nó về tới nhà thì hay”, bà Mơ nói.
“Giờ anh cứ ngồi vậy, có ai tới trò chuyện cùng thì đơ đỡ chút, hễ ngồi một mình là khóc suốt thôi”, bà Mơ quay lưng ngoái nhìn bố của Kiện.
“Bình thường tôi ít khi lên phòng Kiện lắm. Chiều qua lên nhìn phòng nó, nhìn mà buồn hiu... Giờ không còn nó nữa, căn phòng vắng hoe. Mẹ nó còn bảo rằng mới giặt tấm khăn trải giường để chờ Kiện đi chơi về trải cho con nằm sạch sẽ, ai ngờ đâu...”, bà Mơ nói với giọng buồn.
Sau khi thắp nhang, chị T (xin phép được giấu tên theo yêu cầu) ngồi lặng lẽ ở một góc sân, sụt sịt khóc mãi. Chị T cho biết chị và Kiện quen nhau qua mạng, chỉ vừa được một tháng. Hai người vẫn chưa gặp mặt nhau, và giờ thì không thể gặp được nữa...
Ngày lên đường đi Tà Năng - Phan Dũng, Kiện vẫn còn nhắn tin và kể với chị T... “Lúc đi, ảnh còn nhắn là sẽ gửi hình về cho mình xem. Nhưng nào ngờ...”, chị T vẫn chưa tin được.

Chùa An Quốc, nơi phượt thủ sẽ được yên nghỉ
Chỉ khi nhìn thấy những dòng chia sẻ của bạn bè Kiện trên mạng xã hội, chị mới biết Kiện xảy ra chuyện. Đó là những ngày chị cầu nguyện cho người bạn của mình gặp được may mắn. Ngay cả khi đang ngủ, khi mở mắt ra giật mình hỏi mọi người: “Đã tìm thấy Kiện chưa?”...
Bà Trương Ngọc Anh, mẹ của Thi An Kiện, đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh em trong đội tình nguyện viên, đội hỗ trợ tìm kiếm để đưa Kiện về đến nhà. Bà cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè của Kiện đã cùng phụ giúp cho gia đình. Bà nói: “Trong lúc chúng tôi bối rối không thể nào tận tâm với tất cả mọi người. Kính mong mọi người hiểu và thông cảm cho gia đình. Xin chân thành cảm ơn!”.
Cánh cửa cuộc đời khép lại với Kiện ở tuổi 24. Nhưng Kiện hẳn đã yên giấc vì anh đã sống những năm tháng tuổi trẻ như mình mong muốn!
VietBF © sưu tập