Một bác sĩ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã ứng biến kịp thời khi dùng vợt cầu lông và túi nylon để cố định chân gãy cho một nạn nhân tai nạn giao thông trong lúc đang trên đường về dự sinh nhật mẹ.
Một bác sĩ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã ứng biến kịp thời khi dùng vợt cầu lông và túi nylon để cố định chân gãy cho một nạn nhân tai nạn giao thông trong lúc đang trên đường về dự sinh nhật mẹ.
Mới đây, bác sĩ Lưu Thượng Lôi, công tác tại bệnh viện ở tỉnh Sơn Đông, đã có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn trên đường trở về nhà. Lúc đó, vợ của bác sĩ Lưu đang lái xe chở anh về dự sinh nhật mẹ. Khi đến một đoạn đường có nhiều cành cây gãy rơi vương vãi, họ giảm tốc và phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi đang đau đớn kêu cứu sau vụ va chạm.
Ngay lập tức, bác sĩ Lưu yêu cầu vợ dừng xe để kiểm tra tình hình. Anh phát hiện người phụ nữ bị gãy xương ở chân trái, ngoài ra không có vết thương nghiêm trọng nào khác. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, anh gọi cho bác sĩ trực cấp cứu tại bệnh viện của mình và nhận được chỉ dẫn cố định phần chân bị gãy để tránh tổn thương thêm.

Một bác sĩ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã ứng biến kịp thời khi dùng vợt cầu lông và túi nylon để cố định chân gãy cho một nạn nhân tai nạn giao thông trong lúc đang trên đường về dự sinh nhật mẹ. SCMP.
Tuy nhiên, các cành cây trên đường quá yếu để sử dụng làm nẹp. Trong tình huống không có sẵn dụng cụ y tế, bác sĩ Lưu quyết định lấy hai cây vợt cầu lông từ trong cốp xe để làm nẹp tạm thời. Anh dùng các túi nylon trong xe để quấn quanh vết thương, cố định chân nạn nhân. Sau khi sơ cứu, anh ở lại bên cạnh người phụ nữ, trấn an tinh thần và chờ xe cấp cứu đến.
Người phụ nữ khoảng 70 tuổi sau đó được đưa về chính bệnh viện nơi bác sĩ Lưu làm việc để tiếp tục điều trị. Anh cũng đi theo xe cấp cứu để đảm bảo bà được chăm sóc đầy đủ. Người nhà của nạn nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Con gái của bà nói với tờ Beijing Youth Daily rằng hành động của bác sĩ Lưu rất đáng quý trong bối cảnh nhiều người lo sợ bị vu oan khi giúp người gặp nạn.
Trường hợp của bác sĩ Lưu nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, bởi hành động của anh đã thắp lên niềm tin giữa người với người trong xã hội. Tuy nhiên, vợ của bác sĩ Lưu thừa nhận rằng chị đã quay video lại toàn bộ quá trình cứu giúp nạn nhân, đề phòng trường hợp bị hiểu lầm hay kiện cáo sau này. Nỗi lo này bắt nguồn từ một vụ việc chấn động năm 2006.
Khi đó, một thanh niên tên Bành Vũ đã giúp một bà lão bị ngã khi đuổi theo xe buýt. Dù không gây ra tai nạn, anh vẫn bị bà kiện vì cho rằng anh là người khiến bà bị thương. Tòa án sau đó phán quyết bất lợi cho anh, với lập luận rằng “theo lẽ thường”, không ai lại tự nguyện đưa người lạ đi cấp cứu rồi trả viện phí trừ khi có trách nhiệm liên quan.
Vụ việc này khiến nhiều người dân Trung Quốc e ngại trong việc giúp đỡ người khác giữa nơi công cộng. Nhưng với bác sĩ Lưu, anh nói rằng phản xạ giúp người bị nạn là bản năng nghề nghiệp mà anh không thể làm ngơ. Anh chia sẻ: “Tôi là bác sĩ. Gặp người bị thương, tôi phải giúp”.
Nhiều người dùng mạng xã hội đã ca ngợi hành động của anh là “tuyệt vời” và “ứng biến xuất sắc”. Một người viết: “Thật ngưỡng mộ bác sĩ này. Biết sử dụng mọi thứ có sẵn để cứu người là kỹ năng quý giá”.
VietBF@ sưu tập