Một vụ cháy nổ rất lớn đã xảy ra tại hải cảng chính ở miền Nam Iran hôm thứ Bảy, 26 tháng Tư, dường như có liên quan tới chuyến tàu chở loại hóa chất dùng để chế tạo nhiên liệu hỏa tiễn, làm cho ít nhất có 14 người bị thiệt mạng và khoảng 750 người khác bị thương, theo đài
NPR dưa tin.
Ông Eskandar Momeni, Bộ trưởng Nội Vụ Iran, đã cho cập nhật con số thương vong trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình. Ban đầu, chính quyền công bố ra chỉ có 4 người chết và hơn 500 người bị thương.
Cư dân đang sử dụng điện thoại khi đi dọc con đường bị hư hại nặng nề sau vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee, miền Nam Iran, hôm thứ Bảy, 26/4/25. (Ảnh: Mohammad Rasole Moradi/IRNA/AFP via Getty Images)
Vụ nổ tại cảng Shahid Rajaei xảy ra giữa lúc Iran và Mỹ gặp nhau ở Oman hôm thứ Bảy để đàm phán lần thứ ba về chương trình nguyên tử đang được xúc tiến rất nhanh của Iran.
Mặc dù không có giới chức Iran nào nói thẳng ra vụ nổ này là vụ tấn công, nhưng hôm thứ Tư tuần này, ông Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Iran, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán với Mỹ, thừa nhận
"cơ quan an ninh của chúng tôi đang rất cảnh giác vì đã từng xảy ra nhiều vụ âm mưu phá hoại và chiến dịch ám sát nhằm kích động sự trả đũa".
Suốt nhiều tiếng trong hôm thứ Bảy, chính quyền Iran đã không đưa ra lời giải thích rõ ràng nào về nguyên nhân xảy ra vụ nổ kinh hoàng này, mặc dù họ có khẳng định, vụ này không hề dính líu đến kỹ nghệ dầu mỏ Iran.
Tuy nhiên, hồi tháng Ba vừa qua, hải cảng này đã nhận được chuyến hàng nhiên liệu hỏa tiễn sodium perchlorate", theo công ty an ninh tư nhân
Ambreycho biết. Chuyến hàng đó được hai chiếc tàu chở từ TQ đến Iran, theo báo
Financial Times đưa tin hồi tháng Giêng.
Theo kế hoạch, chuyến hàng đó được bàn giao cho kho hỏa tiễn Iran, vốn đã bị cạn kiệt sau khi nước này hỗ trợ cho bọn tay sai Hamas, Hezbollah bắn hỏa tiễn ồ ạt qua Israel trong cuộc chiến giữa Israel với bọn khủng bố Hồi giáo Hamas.