Tổng thống đắc cử Trump vui vẻ chúc mừng Lễ Tạ ơn đến tất cả mọi người, 'kể cả những kẻ cực đoan cánh tả đã thất bại thảm hại'
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gửi lời chúc mừng Lễ Tạ ơn vui nhộn, chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bao gồm cả "những kẻ cực tả điên cuồng đã nỗ lực hết sức để phá hoại đất nước chúng ta, nhưng đã thất bại thảm hại và sẽ luôn thất bại".
Trump đã đăng tuyên bố này lên Truth Social vào đêm Lễ Tạ ơn.
Trump viết:
Chúc mừng Lễ Tạ ơn đến tất cả mọi người, bao gồm cả những kẻ cực đoan cánh tả đã nỗ lực hết sức để phá hoại đất nước chúng ta, nhưng đã thất bại thảm hại, và sẽ luôn thất bại, bởi vì những ý tưởng và chính sách của chúng tệ hại đến mức những người dân vĩ đại của đất nước chúng ta vừa trao chiến thắng vang dội cho những người muốn LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!
Trump nói thêm, “Đừng lo lắng, đất nước chúng ta sẽ sớm được tôn trọng, năng suất, công bằng và hùng mạnh, và bạn sẽ tự hào hơn bao giờ hết khi là người Mỹ!”
Câu tuyên bố hài hước này phù hợp với lời chào thường thấy của ông, khi ông dùng từ "những kẻ ghét bỏ và kẻ thua cuộc".
Năm 2013, Trump đã đăng dòng tweet “Chúc mừng Ngày Cựu chiến binh tới TẤT CẢ, đặc biệt là những kẻ thù ghét và kẻ thua cuộc không biết mình may mắn đến thế nào!!!”
Năm đó, ông cũng chúc những người chỉ trích ông một Lễ Tạ Ơn vui vẻ.
Vào năm 2014, ông đã chúc mọi người “Ngày của Cha vui vẻ”, kể cả những người ghét bỏ và thất bại.
Ông cũng chúc họ “Ngày 4 tháng 7 vui vẻ”.
Dòng tweet ngày 4 tháng 7 năm đó được tiếp nối bằng dòng tweet có lẽ là khét tiếng nhất của ông — “Mỗi lần tôi nói về những kẻ thù ghét và kẻ thua cuộc, tôi đều nói với tình yêu thương và sự trìu mến lớn lao. Họ không thể không thừa nhận rằng họ sinh ra đã bị phá sản!”
Vào năm 2015, những kẻ thù ghét và kẻ thua cuộc đã được chúc mừng lễ Phục sinh và Ngày tưởng niệm vui vẻ.