Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang phá đám các cơ quan tình báo của chính mình bằng cách tuyên bố ông đã thấy bằng chứng virus corona có nguồn gốc trong một phòng thí nghiệm Trung Quốc, theo BBC.
Trước đó, văn phòng của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ cho biết họ vẫn đang điều tra nguồn gốc của virus. Nhưng văn phòng này cho biết họ đã xác định Covid-19 "không phải là do nhân tạo hay biến đổi gen". Trung Quốc đã bác bỏ giả thuyết virus xuất phát từ phòng thí nghiệm và chỉ trích phản ứng của Mỹ đối với Covid-19. Kể từ khi xuất hiện lần đầu ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái, virus corona được xác nhận đã lây nhiễm 3,2 triệu người và giết chết hơn 230.000 người.
Tổng thống Trump nói gì? Tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, ông Trump được một phóng viên hỏi: "Ông có thấy bất cứ điều gì vào thời điểm này khiến ông thực sự tin rằng Viện Virus học Vũ Hán là nguồn gốc của virus này?"
"Vâng, tôi có. Vâng, tôi có," tổng thống nói, mà không nói chi tiết. "Và tôi nghĩ Tổ chức Y tế Thế giới nên xấu hổ vì bản thân họ giống như một cơ quan quan hệ công chúng cho Trung Quốc."
Sau đó, khi được đề nghị làm rõ nhận định của mình, ông nói: "Tôi không thể nói với quý vị điều đó. Tôi không được phép nói với qúy vị điều đó."
Ông cũng nói với các phóng viên: "Liệu họ [Trung Quốc] đã phạm sai lầm, hay liệu việc này đã bắt đầu như một sai lầm và sau đó họ đã phạm phải một sau lầm khác, hay ai đó đã cố tình làm gì đó?
"Tôi không hiểu vì sao mà mọi người không được phép vào phần còn lại của Trung Quốc, nhưng họ được phép vào phần còn lại của thế giới. Điều đó thật tồi tệ, đó là một câu hỏi khó để họ có thể trả lời."
Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Năm rằng các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã yêu cầu cộng đồng tình báo Hoa Kỳ điều tra xem virus có xuất phát từ phòng thí nghiệm của Vũ Hán hay không. Các cơ quan tình báo cũng đã được giao nhiệm vụ xác định xem Trung Quốc và WHO có giấu thông tin về virus từ ban đầu hay không, các quan chức giấu tên nói với NBC News hôm thứ Tư.
Ông Trump gần đây đã leo thang cuộc chiến ngôn từ với Trung Quốc về đại dịch sau những gì các quan chức trong chính quyền của ông mô tả là một thỏa thuận đình chiến với Bắc Kinh. Hôm thứ Tư, ông nói Trung Quốc muốn ông thất bại khi tái tranh cử vào tháng 11.
Ông Trump trước đây đã cáo buộc các quan chức Trung Quốc che giấu virus từ sớm và nói rằng họ có thể đã ngăn chặn căn bệnh này lây lan. Ông đã có các chỉ trích tương tự với WHO và rút tiền tài trợ của Hoa Kỳ cho cơ quan này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong khi đó, đã cáo buộc chính quyền Trump cố gắng đánh lạc hướng khỏi các vấn đề của chính họ trong giải quyết cuộc khủng hoảng.
Một phát ngôn viên của Bộ này cũng đã nhiều lần thúc đẩy ý tưởng - không có bằng chứng - rằng Covid-19 có thể có nguồn gốc từ Mỹ. Theo Washington Post, chính quyền Trump đang tìm cách trừng phạt tài chính Trung Quốc. Các cuộc thảo luận bao gồm cho phép chính phủ Hoa Kỳ kiện đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại hoặc hủy bỏ nghĩa vụ nợ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã kêu gọi Trung Quốc cho phép các chuyên gia bên ngoài vào cơ sở nghiên cứu này, và đặt câu hỏi về an toàn phòng thí nghiệm ở các khu vực khác của đất nước. Chính phủ Trung Quốc nói rằng bất kỳ cáo buộc như vậy là không có cơ sở và bịa đặt. Khiếu nại và phản bác về nguồn gốc của virus là một phần của cuộc chiến tuyên truyền về việc xử lý khủng hoảng virus corona của Trung Quốc. Nhưng sự thực thì hầu như ai cũng đoán ra, chỉ cần Trung Quốc không chịu cho Mỹ điều tra, người ta đã nhận ngay được kết quả, có tật thì giật mình.
Nguồn BBC và sưu tầm.
Sự vô văn hóa của Trung Cộng là không giới hạn. Tòa đại sứ Trung Cộng tại Pháp, ngày 30-4-2020, đã post một video hoạt hình được đặt tên "Once Upon a Virus" lên account Twitter của họ, với hình nhân Nữ thần Tự do đại diện nước Mỹ, đối đáp với hình nhân đại diện Trung Cộng. Khi “Trung Cộng” cảnh báo “phát hiện một loại virus mới”, “Nữ thần Tự do” trả lời: “Rồi sao?”. Phía “Mỹ” còn cười nhạo, gọi bệnh viện dã chiến của “Trung Cộng” là “trại tập trung”, rằng biện pháp khóa cửa của Trung Cộng là “man rợ” và “vi phạm nhân quyền”. Khi “Trung Cộng” cho biết virus lây truyền qua không khí, “Mỹ” nói rằng “nó sẽ biến mất một cách ma thuật vào tháng 4”. Rõ ràng Trung Cộng đang nhắm trực tiếp vào Tổng thống Mỹ. Video còn cho thấy cảnh Mỹ “chẳng làm gì trong suốt ba tháng” mà chỉ có việc cắt tài trợ WHO…
Khó có thể tưởng tượng một cơ quan ngoại giao như Tòa đại sứ Trung Cộng lại chơi trò bẩn và rẻ tiền như vậy. Hành vi này, dù nhằm thẳng vào Tổng thống Mỹ, nhưng thật ra là bỉ bôi cả hệ thống chính trị Mỹ, Quốc hội Mỹ, hệ thống y tế Mỹ, người dân Mỹ, khi mà nước Mỹ đang chứng kiến tình trạng tử vong không hề có dấu hiệu dừng. Số người chết vì coronavirus tại Mỹ hôm nay đã hơn 63.500. Sự hả hê trước bi kịch và bi thảm của một quốc gia khác cho thấy Trung Cộng hèn hạ và thấp kém như thế nào. Điều này khiến nhớ lại hồi sự kiện 11-9, Trung Cộng cũng từng thể hiện sự “hoan hỉ” một cách bệnh hoạn. Lần này, mức độ “bệnh hoạn” và sự tồi tệ Trung Cộng là gấp nhiều lần. Nó cho thấy Trung Cộng vẫn chưa bao giờ trưởng thành và đủ xứng đáng vị trí nước lớn. Nó cho thấy tâm địa độc ác cũng như cho thấy chế độ này vẫn chưa thoát khỏi sự man rợ. Trung Cộng đang dạy cho dân chúng họ rằng chỉ cần sự mất dạy là đủ và phải luôn mất dạy trong các mối quan hệ quốc tế…
Quan hệ Mỹ-Trung đến mức này thì chắc khó trở lại như thời điểm trước dịch bệnh. Sự chọc tức kiểu này là một hành động ngu xuẩn vì nó không chỉ gây thù chuốc oán với cá nhân tổng thống Mỹ mà còn với cả nước Mỹ. Nó dù sao cũng là bài học đối với các quốc gia khác. Đến nước này mà quốc gia nào còn chưa nghĩ đến việc giảm thiểu dần và cắt đứt nếu có thể các mối quan hệ ràng buộc kinh tế lẫn chính trị với Trung Cộng thì chẳng biết còn chờ điều gì và chờ đến bao giờ. Nếu do dự trước thực tế rằng quan hệ kinh tế với Trung Cộng là bảo đảm được kinh tế quốc gia mình thì chẳng sớm thì chày cũng trở thành nạn nhân nằm dưới bàn chân sẵn sàng chà đạp của Trung Cộng.
Tác giả: Manh Kim
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|