VBF-Câu chuyện mà bây giờ nghệ sĩ Thanh Lan mới kể ra cho mọi người biết. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới quay lại VN như vừa qua, trước đó cũng có người hỏi sao cô chưa về khi rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã về. Cô cũng đã có câu trả lời rằng cô phải lo cho con bên Mỹ và nay như những tin tức mới được biết cô đã trở về. Còn lần này cô tâm sự nhiều về các tác phẩm hơn.
CA SĨ THANH LAN VÀ HỘP THƯ NGHỆ SĨ
- HỎI: Cô Mai (Iowa):Ngày xưa có coi chị đóng vai chánh Những Người Không Chịu Chết của ban kịch Vũ Đức Duy.. Đó là năm mấy và diễn ở Đà Lạt phải không?
Đúng là Thanh Lan đóng vai chính cô gái hơi bị tâm thần trong vở Những Người Không Chịu Chết của giáo sư Vũ Khắc Khoan. Lần thứ nhất là trên đài truyền hình trong ban kịch Thanh Lan, không phải ban kịch Vũ Đức Duy. Sau đó thì lên Viện Đại Học Đà Lạt diễn cho các sinh viên Đà Lạt.Vai nam chính do Nguyễn Lập Chí, một cựu sinh viên Đà Lạt đảm nhiệm. Vai ba của Thanh Lan, người lai chà và là ông Vũ Đức Duy. Trên TV, đặc biệt Thanh Lan có mời nữ ca sĩ Hoàng Oanh diễn vai một sinh viên trong thư viện.
Vở kịch này diễn tại Đà Lạt cuối năm 1973, sau khi Thanh Lan được công ty Yamaha mời qua Tokyo hát và thâu dĩa hát cho hãng Victor. Năm 1974, ban kịch Thanh Lan dự định sẽ quay hình vở Le Malentendu (Ngộ Nhận) của Albert Camus nhưng Thanh Lan lại bận đi Noumea cùng với các anh Jo Marcel, Elvis Phương, và Cathy Huệ. Sau đó, đầu năm 1975, Thanh Lan lại bận đóng phim với hãng phim Amino của Nhật. Cuối cùng thì không thực hiện được điều mình mong muốn nữa. Cám ơn câu hỏi của Mai để nhớ về một trời kỷ niệm và các khung trời đại học Sàigòn, Đà Lạt.
- HỎI: Anh Long (Pháp):Ở Sàigòn trước 75, tại sao Thanh Lan nổi tiếng đẹp và hát hay, tại sao không đi hát phòng trà?
Vâng! Trước 75 nhiều phòng trà mời Thanh Lan hát lắm, thậm chí có người đề nghị hàng mấy triệu hồi thời đó chỉ để tên Thanh Lan lên là người phụ trách chương trình ca nhạc ở nơi đó, nhưng thuở ấy Thanh Lan muốn giữ mãi cho mình là một tiếng hát sinh viên, tiếng hát học trò, nên mãi đến năm 74 mới chính thức nhận hát độc quyền cho phòng trà Tự Do (đôi khi có ghé qua Ma Cabane) vì lúc đó Thanh Lan muốn hát sân khấu ít lâu trước khi trở qua Nhật để đi tour các nước Đông Nam Á với dĩa nhạc Aino Hio Kesanaide và Yume Miru (Đừng Phá Vỡ Ân Tình và Tuổi Mộng Mơ bằng tiếng Nhật).
Nhớ lại năm 1970, Thanh Lan có hát vài tháng tại Ritz của anh Jo Marcel nhưng đó là vì anh ấy nói khéo quá, đến nói chuyện với Papa của Thanh Lan làm sao mà ông cụ lỡ nhận lời nên Thanh Lan đành hát thôi chứ lúc đó thật tình chưa muốn đâu...
- HỎI: Bà Nguyễn Thị Cúc (Quận 7 - Saigon): Nhờ theo dõi bài viết của Thanh Lan trên mạng Face Book nên mạn phép hỏi: Ai cũng về VN hát rồi.. sao Thanh Lan chưa về.. Dân Saigon tụi này còn nhớ và thương cô nhiều lắm.. Những bài TL hát như Bang bang, Apres Toi, Bước Tình Hồng,Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu.. và Gọi Người Yêu Dấu cho đến nay ở VN, cũng chưa thấy ai hát qua cô.. Nói thật đó..
Dạ! đúng là hình như ai cũng về Việt Nam hát hết. Thanh Lan cũng có nhiều lời mời từ 10 năm nay nhưng bên này gia đình neo đơn quá... Ngày ngày mẹ con muốn có nhau.. Dù có đi show nhưng cũng chỉ đi 2, 3 ngày là chạy về nhà ngay..Cám ơn tấm lòng chung thủy của bà và tất cả những khán giả của Thanh Lan ở Việt Nam từ hơn 40 năm qua.
- HỎI: Anh Long (Memphis): Sau Tập Thơ Tình Đầu Thanh Lan bao giờ sẽ cho ra tập thơ thứ nhì.. Tôi làm mất cuốn thơ đó, muốn mua lại thì gửi tiền về nhà sách nào?
Cám ơn anh Long đã yêu mến tập thơ Tình Đầu của Thanh Lan (ra mắt tại California năm 2002). Lúc ấy sống có một mình nên nguồn thơ lai láng, sau này từ khi con gái của Thanh Lan qua xum họp với Mẹ rồi thì hai mẹ con tíu ta tíu tít suốt ngày chẳng thơ thẩn gì được nữa. Biết bao giờ mới thêm được tập thứ 2? Chắc là đợi ra tập Tình Cuối luôn. Anh Long đợi cho Thanh Lan 1 tháng nữa để in thêm đã nhé vì ở nhà hết mất rồi. Bạn nào thích thơ Thanh Lan thì gửi check về
Phạm Thanh Lan
PO Box 8804
Newport Beach CA 92658 USA.
$ 15.00 (book + shipping)
Đó là trả lời chung cho anh Long và các bạn yêu thơ.
- HỎI: Bác Trọng Băng(San Diego): Phim cô đóng với Nhật Trường hồi 1974 có ai còn giữ không? Tôi muốn mua lại phim đó và phim Tiếng Hát Học Trò.. Tôi biết kỹ thuật quay hình ngày xưa còn kém và là là phim trắng đen, nhưng tôi vẫn thích.. Có ra DVD không cô?
-Thưa bác, Thanh Lan diễn chung với anh Nhật Trường 2 phim kich là Trên Đỉnh Mùa Đông và Mộng Thường trên TV. Những vở này ở trong băng nhựa của đài truyền hình và không hề được in ra DVD bao giờ. Chắc là lâu năm quá hư hao mất mát hết rồi.
Riêng phim Tiếng Hát Học Trò thì của hãng phim Alpha Saigon thực hiện. Hãng phim bị tịch thâu nên tất cả phim trong đó giờ cũng chắc là hư hao mất mát hết rồi và cũng chưa bao giờ được in ra DVD. Cám ơn Bác dù bao nhiêu năm qua vẫn nhớ lại những phim của Thanh Lan.
- HỎI: Ngọc Tuấn (Utah): Chị là 1 trong những ca sĩ hát song ca nhiều nhất với những giọng nam nổi tiếng nhất VN, chẳng hạn Thái Châu, Nhật Trường, Elvis Phương, Paolo, Jo Marcel, Vũ Khanh.. vậy thì ai là người chị tâm đắc nhất?
Tuấn mến, mỗi nam ca sĩ đều có mỗi nét để cho Thanh Lan tâm đắc vì các anh khác sẽ không hát và diễn được như anh kia. Ví dụ khi hát với Thái Châu vào những năm 80 thì thật là tâm đắc với Hoa Học Trò (Bây giờ còn nhớ không anh....), hoặc khi hát với Nhật Trường thì chẳng ai qua mặt được anh với những bài hát do chính anh viết, chẳng hạn "Từ một ngày xa trước, anh đưa em về bóng ngã đam mê..", hay khi song ca với Elvis Phương những bài Nhạc Trẻ của những năm 70, Thanh Lan như được bay qua nước Pháp hữu tình với Tay Trong Tay "Nous serons tous deux, comme des amoureux...", khi trình diễn liên khúc nhạc Pháp, rồi chuyển qua nhạc Mỹ thì anh Paolo đã chứng minh tài năng của anh trong sự vỗ tay nồng nhiệt của khán giả với "Je sais, que cette fois c'est la fin, Delilah....", Anh Jo Marcel thì khỏi phải nói nhiều, anh cất tiếng lên là tất cả đã vỗ tay rồi .."et j'ai crie.. Aline..", khiến Thanh Lan muốn hóa thân thành cô nàng Aline hết sức vậy. Và cuối cùng trong danh sách là anh Vũ Khanh, hiện nay không ai chuyên chở những bài hát nói về Saigon bằng giọng ca trầm ấm của anh khi Thanh Lan cùng hát với anh bài Em Hiền Như Ma Soeur, Trả Lại Em Yêu.... Nói tóm lại, không thể thiếu người nào trong sự nghiệp của Thanh Lan. Love them all.
- HỎI: Em Loan (Seattle): Chị còn viết được lời nhạc nữa, bài gì về Tình Mẹ đó.. viết nhac có khó không.. và em muốn được giỏi như chị, em phải làm sao?
- Loan, đúng là chị có viết bài Ru Đêm, nói về tình mẹ, được một trung tâm băng nhạc của Mỹ quay video tại Việt Nam và quay video cho trung tâm Thúy Nga tại California (Này con hỡi hãy ngoan, ngủ yên trong đêm vắng..). Chị cũng có viết nhạc và viết lời một số bài hát khác. Muốn viết lời, em phải thích thơ, vì viết lời cần có vần và nghe êm như thơ. Muốn viết nhạc, trước tiên em phải có khiếu về âm nhạc, nghe nhạc không lời vẫn có cảm xúc, và một điều kiện nữa là em phải đi học đọc và viết nhạc.
- NHƯ (VN): Những facebook Thanh Lan trên internet không có cái nào là thật sự của Thanh Lan. Đó chỉ là của những người (mà Thanh Lan không quen biết và cũng không hề hỏi ý Thanh Lan trước khi làm chuyện đó). Bởi vậy những câu trả lời dĩ nhiên là không phải do Thanh Lan trả lời. Những gì các fans muốn hỏi, xin trực tiếp hỏi Thanh Lan hay gui về tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ nhé.
Những đoạn hồi ký của Thanh Lan bị người nào ăn cắp (có lẽ thất thoát qua phần nhờ người đánh máy) rồi sau đó bị xuyên tạc viết thêm bậy bạ, thậm chí Anh văn không đúng văn phạm, thật là thiếu văn hóa. Bởi vậy có khán giả trẻ ở Úc đến hỏi trực tiếp Thanh Lan và nhận xét: "Không lẽ chị tự viết nói xấu về chị". Thật là chí lý! Ngày nào Thanh Lan nghỉ hoạt động nghệ thuật, ngày đó mới in hồi ký. Cám ơn các fans theo dõi và binh vực Thanh Lan.
Mọi liên lạc về Thanh Lan xin gọi (714)606-7683 hoặc gửi email về
catherinepham2005@ya hoo.com hoặc
mctranquocbao@yahoo. com