
(Minh họa)
Trưa ngày 28/3, nhiều tòa nhà cao tầng tại TP.HCM và Hà Nội xảy ra chuyện bị rung lắc khiến cho người dân vội vàng bỏ chạy khỏi chỗ làm, chung cư.
Vũ Chí Dũng, nhân viên văn phòng tại tầng 21 một tòa nhà ở quận 1, TP.HCM, kể lại với
Znews rằng, mình bỗng dưng thấy mọi thứ lắc lư, chung quanh di chuyển qua lại khi đang hoàn tất nốt công việc vào trưa ngày 28/3.
"Ban đầu do tôi tưởng do bị mệt mỏi, sắp xỉu, nhưng nhìn chung quanh thấy ai cũng có biểu hiện tương tự. Lúc đó, tôi mới nhận ra là có vấn đề thật, rồi cả công ty hơn 30 người liền chạy ngay cầu thang bộ đi xuống dưới", anh nói.
Dù sự việc xảy ra khá bất ngờ, anh Dũng cho biết mọi người không có hoảng loạn.
"Ai cũng giữ được bình tĩnh, di chuyển thật nhanh nhưng trong trật tự. Mình chỉ kịp cầm laptop và balô, còn các tư trang cá nhân khác thì vẫn bỏ lại trên tầng".
Ảnh hưởng từ vụ động đất ở Myanmar
Trưa hôm 28/3, nhiều người dân sống hoặc làm việc trên các tòa chung cư, cao tầng ở một số khu vực tại Hà Nội và TP.HCM thấy tòa nhà bổng rung chuyển mạnh. Nhiều người chóng mặt như bị tụt huyết áp.
Trao đổi với
Znews, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Trái đất, cho biết trận động đất xảy ra ở Myanmar có cường độ rất mạnh, cho nên người dân ở các toà nhà cao tầng tại Hà Nội và TP.HCM dễ cảm nhận ra được.
"Trận động đất này rất lớn nên tầm mức ảnh hưởng đến hàng trăm km là bình thường", ông Xuân Anh lý giải lý do vì sao tuy ở vị trí xa tâm chấn như TP.HCM cũng cảm nhận được sự rung lắc. Ông cho biết thêm, Viện Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi hiện tượng này.
Dân văn phòng ở quận 1, TP.HCM rời tòa nhà văn phòng vào trưa ngày 28/3 do cảm nhận sự rung lắc. (Ảnh: Linh Huỳnh)
Phạm Duy An, nhân viên văn phòng làm việc tại tầng 5 của một tòa nhà trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP.HCM), cho biết bản thân không có cảm nhận ra sự rung lắc rõ rệt nhưng vẫn quyết định đi xuống khi thấy có nhiều người khác chạy ra cầu thang thoát hiểm.
"Lúc đó tầng của mình không có thấy cảm giác gì hết, nhưng thấy mọi người chạy thì mình cũng chạy theo cho chắc ăn. Cũng có hơi lo, nhưng nghĩ chắc cũng không sao nên mình không lấy theo bất cứ vật dụng gì, chỉ đội nón bảo hiểm đi xuống thôi", anh An kể lại.
Anh cho biết thêm tòa nhà không phát ra báo động chính thức nào, các nhân viên chỉ nói với nhau và chủ động rời khỏi văn phòng. Công ty anh có khoảng 50 nhân viên, tổng cộng cả tòa nhà có thể có đến 300 người đang làm việc.
"Lối thoát hiểm bên tôi khá rộng, nên mọi người đi rất có trật tự. Đây là lần đầu tiên mình gặp tình huống như vậy ở đây, nên cũng có phần lo lắng. Giờ chưa có thông báo gì, tôi đang ngồi chờ xem có được quay trở lại làm hay không", anh chia sẻ thêm.
Văn phòng không bóng người
Nguyễn Quốc Thịnh, nhân viên làm việc tại tầng 22 một tòa nhà ở quận 1, kể lại anh đang ở trong nhà vệ sinh thì cảm nhận thấy tòa nhà bị lắc nhẹ.
"Mình thấy có gì đó dao động như con lắc, nhưng vì trong nhà vệ sinh không có rèm hay vật gì để đối chiếu nên nghĩ chắc chỉ là bị chóng mặt do mệt", Thịnh nói.
Chỉ đến khi nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp báo có sự rung lắc, anh mới bước ra ngoài và bất ngờ khi thấy văn phòng lại trống không.
"Bình thường có khoảng 20 người, lúc đó nhìn không thấy có ai, mình mới biết là mọi người đã chạy xuống hết", anh nhớ lại.
Thịnh quyết định đi xuống bằng thang máy vì cho rằng tình hình đã ổn định, thay vì đi thang bộ từ tầng 22. Đến đầu giờ chiều 28/3, anh cho biết vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ công ty hay ban quản lý tòa nhà về việc quay trở lại làm việc.
Khi đang làm việc sau giờ nghỉ trưa, Kiều Ngọc, nhân viên tại công ty trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cảm thấy hơi choáng váng. Các đồng nghiệp chung quanh cô cũng có chung cảm nhận này, lo lắng hỏi nhau, liệu có phải vừa xảy ra động đất nào hay không.
"Văn phòng tôi làm việc ở tầng 6 của một toà nhà nên không bị rung lắc quá mạnh, nhưng đủ để cảm nhận được sự chao đảo", cô nói.
Sau ít phút trấn tĩnh lại, nhân viên công ty của Ngọc không di chuyển đi đâu hết vì cho rằng cơn rung lắc đã qua và đây chỉ là trận động đất nhẹ.
"Đây là lần đầu tiên mà tôi trải qua cảm giác như vậy ở Hà Nội", nữ nhân viên văn phòng cho biết.
Khoảng 13h20 (giờ Hà Nội) ngày 28/3, một trận động đất có độ lớn hơn 7 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (21,71 độ vĩ Bắc, 96,02 độ kinh Đông), độ sâu tâm chấn khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực ở Myanmar. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 7. Trận động đất lớn này đã gây ảnh hưởng đến cả các quốc gia ở chung quanh, trong đó có Việt Nam.