Năm 2015, bà Susan Winters (48 tuổi) qua đời tại nhà riêng ở TP Henderson (bang Nevada, Mỹ). Cảnh sát, công tố viên và nhân viên giám định y khoa ban đầu đều có cùng một kết luận: đây là một bi kịch do chính tay bà gây ra khi uống chất chống đông dùng trong động cơ xe.
Tuy nhiên, gia đình bà Susan không tin vào kết luận này. Họ đã tự mở cuộc điều tra về cái chết của bà, thuê một nhóm thám tử tư và một luật sư bào chữa hình sự để điều tra vụ án bí ẩn này.
Bà Susan Winters là ai?
Lớn lên ở bang Oklahoma, bà Susan là một vận động viên xuất sắc trong các đội điền kinh, bóng rổ và bóng mềm của trường.
Khi còn là thiếu niên, bà Susan đã phải lòng anh chàng lớp trên Gregory Brent Dennis lớn hơn bà 4 tuổi. Nhưng khoảng cách tuổi tác của họ khiến họ không thể tiến xa hơn.
Nhiều năm sau đó, bà Susan lấy bằng luật và sống tại Henderson, trong khi ông Dennis trở thành một nhà tâm lý học ở TP San Diego (bang California).
Hai người đều có gia đình riêng nhưng sau đó đều ly hôn. Nhờ sự kết nối của người quen, hai người bắt đầu liên lạc lại với nhau. Đến năm 1995, bà Susan và ông Dennis kết hôn và sau đó có với nhau 2 người con gái.
Bằng chứng tự tử
Ngày 3-1-2015, ông Dennis gọi cho cấp cứu báo rằng vợ ông không còn thở nữa. Khi bác sĩ cấp cứu đến, họ tìm cách phục hồi mạch đập cho bà Susan và đưa bà đến bệnh viện địa phương, nhưng tình hình của bà khi ấy rất nghiêm trọng. Bà Susan bị sưng quanh não và được tiên lượng xấu.
Ông Dennis đã gọi điện cho gia đình vợ ở Oklahoma và báo với họ rằng bà Susan đã cố tự tử.
"Tôi gần như đóng băng trong lòng vì tôi không muốn tin chuyện đó" – bà Avis Winters, mẹ của bà Susan, nói.
Tuy nhiên, bà Susan đã qua đời trước khi cha mẹ bà đến bệnh viện.
Sau khi bà Susan qua đời, ông Dennis khai với cảnh sát Henderson rằng bà Susan đang được điều trị chứng lo âu và trầm cảm. Theo ông Dennis, bà Susan thậm chí đã từng cố tự tử vào năm 2012 khi hai người gặp vấn đề trong mối quan hệ của họ.
Ông Dennis cũng kể lại ngày cuối cùng khi hai người bên nhau cho các nhà điều tra biết.
"Ông ấy nói rằng trong ngày bà Susan qua đời, họ đã uống rượu cùng nhau và ông ấy tin rằng bà Susan đã trộn đồ uống của bà với thuốc chống lo âu. Họ cũng cãi nhau về mối quan hệ của họ" – phóng viên Kate Briquelet, một trong những người đưa tin về vụ án, cho biết.
Ông Dennis cho biết bà Susan đã nổi cơn thịnh nộ. Để trốn cơn thịnh nộ của bà Susan, các cô con gái của hai người đã đi đến một trung tâm mua sắm trong khu vực. Ông Dennis cũng khai rằng khi ông đón 2 cô con gái về nhà thì thấy bà Susan đã ngủ.
Ông Dennis cũng cho biết khi về nhà, ông thấy lịch sử truy cập Internet của bà Susan có mục tìm kiếm cách tự tử bằng chất chống đông. Ông Dennis cũng cho hay ông phát hiện có 2 chai chất chống đông trong nhà xe sau khi bà Susan qua đời.
Một giám định y khoa sau đó xác định rằng bà Susan đã chết vì chất chống đông và một liều thuốc giảm đau oxycodone. Các nhà điều tra xác định bà Susan đã tự tử và cảnh sát Henderson cũng khép lại cuộc điều tra về vụ việc.
Lật lại vụ án
Gia đình bà Susan không tin vào kết luận trên. Họ thuê một công ty thám tử tư để làm sáng tỏ vụ việc.
Chỉ vài ngày sau đám tang của bà Susan, công ty thám tử tư do gia đình bà Susan thuê đã theo dõi ông Dennis và họ phát hiện ra ông này có nhiều dấu hiệu đáng ngờ.
Các nhà điều tra phát hiện ra ông Dennis đến sòng bạc The Orleans ở TP Las Vegas (bang Nevada) và gặp một người đàn ông có tiền án liên quan ma túy.
Gia đình bà Susan quyết định đẩy nhanh cuộc điều tra và thuê luật sư bào chữa hình sự Tony Sgro. Với sự hỗ trợ của ông Sgro, gia đình bà Susan biết được rằng chỉ vài ngày sau khi bà qua đời, ông Dennis đã gửi một khoản tiền trị giá 180.000 USD từ một tài khoản trước đó do bà Susan sở hữu. Họ cũng phát hiện ra bà Susan có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu USD, trong đó ông Dennis được liệt kê là người thụ hưởng.
Ngoài ra, ông Dennis cũng giành được quyền kiểm soát cổ phần của bà Susan trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng của gia đình bà.
Gia đình bà Susan đã đệ đơn kiện ông Dennis, cho rằng ông có động cơ tài chính giết bà Susan. Đến năm 2016, cảnh sát và công tố viên đồng ý mở lại vụ án.
Trong quá trình điều tra, ông Dennis khai trong đêm bà Susan qua đời, ông đã ở bên cạnh vợ. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy trong đêm đó, ông này đã đến sòng bạc The Orleans để gặp kẻ có tiền án ma túy.
Ông Dennis thừa nhận đã sử dụng chất gây nghiện và nói rằng vợ ông đã "đe dọa" sẽ báo nhà chức trách về tình trạng của ông. Nếu bị phát hiện sử dụng chất gây nghiện, giấy phép hành nghề tâm lý của ông Dennis có thể không còn.
Sau quá trình điều tra, một bác sĩ pháp y đưa ra giả thuyết rằng ông Dennis đã cố đầu độc vợ mình bằng chất chống đông. Nhưng do chất này mất nhiều thời gian mới có tác dụng nên ông Dennis đã gặp người bán ma túy để lấy một liều thuốc giảm đau gây nghiện oxycodone và bắt bà Susan uống.
Nhà chức trách cũng cho biết bà Susan không có đơn thuốc oxycodone và không tìm thấy chai thuốc nào tại hiện trường.
Năm 2017, ông Dennis bị bắt với cáo buộc giết người.
Vụ án bị trì hoãn do đại dịch COVID-19 nhưng cuối cùng ông Dennis đã nhận tội. Đến tháng 2-2022, ông Dennis bị kết án 3 năm tù và có thể lên đến 10 năm tù (tùy thuộc vào các yếu tố như hành vi trong tù hoặc quyết định giảm án của tòa án sau này). Ngoài ra, Dennis bị yêu cầu phải trả cho gia đình bà Susan hơn 1 triệu USD.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|