Được tin ông Lý Tống đang gặp nguy hiểm thập tử nhất sinh. Có lúc tưởng chừng ông đã chết. Tuy nhiên như có phép màu, ông Lý Tống đã tỉnh trở lại sau nhiều ngày mê man. Vào ngày 23-3-2019, tỷ phú Hoàng Kiều tới thăm ông.
Khẩu trang mà đeo theo kiểu này là phòng vệ cho khách thăm lọc không khí trước khi họ hít thở.
Chứ không phải để bảo vệ cho bệnh nhân.
Người bệnh đang hô hấp qua đường ống dưỡng khí mà, bộ đui hả?
Đến đó đã hiểu chưa? Nếu ngu quá chưa hiểu thì học tiếp.
Một khi dụng ý cốt chỉ để bảo vệ cho khách thăm, thì tóc của khách rơi rớt ra sao kệ tía họ chứ chụp lưới làm chi? Họ không có sợ tóc của chính mình.
Có những lúc hễ thấy chắn miệng và mũi khách, không có nghĩa là phải bịt tóc luôn lúc đó.
Còn nhà bếp và phòng mổ là khác! Lúc đó là để bảo vệ thực khách không ăn phải tóc rơi trong tô phở, hoặc để bệnh nhân không bị tóc rụng vô trong khi ruột mình đang bị mổ ra! Hiểu chưa?
The Following 5 Users Say Thank You to koorlie For This Useful Post:
Cũng có lý... Cu-li nói phải thì tao cũng nghe. Dốt thì học éo có sao.... Tao đâu phải lũ ba-que đào ngũ rúc đầu xuống cống 45 năm nay để trốn tránh cái "sự cố" hèn mạt thua cả khỉ Trường Sơn đâu nà.... Hehehehe...
Cũng có lý... Cu-li nói phải thì tao cũng nghe. Dốt thì học éo có sao.... Tao đâu phải lũ ba-que đào ngũ rúc đầu xuống cống 45 năm nay để trốn tránh cái "sự cố" hèn mạt thua cả khỉ Trường Sơn đâu nà.... Hehehehe...
Bị quê thì nói nói mẹ mầy đi. Mầy mà học mẹ gì? Nói cho đỡ quê thôi ... ai mà không thấy.
Cái loai của mầy chỉ ra cái ngu tận mặt còn chưa thấm gì, ở đó mà học với hành.
Haha
The Following 7 Users Say Thank You to Family Guy For This Useful Post:
Phải còn Ngọc Trinh dắt em theo thì bồ Tống "tỉnh" là cái cẳng rồi, bồ Kiều nhể? Bảo đảm "phục hồi" tức khắc. STAT.
Ủa! Mà sao không chụp lưới tóc lại vậy bay?
Ngọc chinh là con hĩm 1-SVPK mẹ mìn nào vậy bây???..
Hình như nghe đồn bị Hoàng Kiều đại gia đá đít ngọc chinh về cái tật khoái diễn tuồng "Gái 1-SVPK mất nết mà đua đòi sa hủ nếp tư bản Mỹ " thì phải.
Thiệt ra Chàng Hoàng Kiều Đại Gia đi đúng bài bản rồi.. già và giàu là chuyện của mình, còn quyền đá đít loại gái đến từ xứ 1-SVPK vẩn cũng là quyền của mình luôn nhá..
Tụi nghiệp ngọc chinh diễn tuồng "khổ nhục kế" với chàng HK mà hỏng thành sự thật "sa hủ nếp" gia tộc Hoàng Kiều hả bây .. Mỹ nhân kế của tụi 1-SVPK đào tạo hơi dở ẹt nhé bây .
Cũng có lý... Cu-li nói phải thì tao cũng nghe. Dốt thì học éo có sao.... Tao đâu phải lũ ba-que đào ngũ rúc đầu xuống cống 45 năm nay để trốn tránh cái "sự cố" hèn mạt thua cả khỉ Trường Sơn đâu nà.... Hehehehe...
Thôi đi cái thèng ăn nói đầy chất hề "ngu ngu như Minh Béo" của xứ 1-SVPK ..he..he.he..
Đi vào nhà thuơng mà cứ hỏi như đi vào bếp Nhà Hàng : "tại sao hỏng mang lưới tóc ?" Nghe mắc địt y như nghe hồ chí minh ba xí ba tú..hớ..hơ...hớ. chuyện ái quốc , ái quận
Bị Koorlie chạy ra giảng đạo chỉ ra cái ngu, cái đần loại 1-SVPK..he.he..he..hay vướn phải..
Bi giờ nói gở gạt "Dốt thì học éo có sao"...
Nhưng cũng còn ngu chưa biết nguyên lý :
"Thuờng thuờng 1 khi dốt rồi thì khg thể nào học hỏi nổi những gì thầy dạy , vậy thôi "
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Thôi đi cái thèng ăn nói đầy chất hề "ngu ngu như Minh Béo" của xứ 1-SVPK ..he..he.he..
Đi vào nhà thuơng mà cứ hỏi như đi vào bếp Nhà Hàng : "tại sao hỏng mang lưới tóc ?" Nghe mắc địt y như nghe hồ chí minh ba xí ba tú..hớ..hơ...hớ. chuyện ái quốc , ái quận
Bị Koorlie chạy ra giảng đạo chỉ ra cái ngu, cái đần loại 1-SVPK..he.he..he..hay vướn phải..
Bi giờ nói gở gạt "Dốt thì học éo có sao"...
Nhưng cũng còn ngu chưa biết nguyên lý :
"Thuờng thuờng 1 khi dốt rồi thì khg thể nào học hỏi nổi những gì thầy dạy , vậy thôi "
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.