1. Có những cái “Like “ không đúng nghĩa thật của nó. Mà đó chỉ là sự làm quen, nịnh bợ, xun xoe .
2. Có những kẻ thích khoe nên chỉ đăng hình với mục đích cho người xem kính nể. Nghĩ mãi ra cũng chỉ ra cái câu quen thuộc như :
“ Mình thích thì mình khoe thôi/ Để đây và không nói gì ..”
3. Có những kẻ bội bạc, thờ ơ với người thân trong gia đình. Nhưng hễ nhà có tang là đăng cái hình avarta đen xì làm như ra vẻ tiếc thương, tình cảm lắm.
4. Có những kẻ có vẻ trí thức, đạo mạo lắm . Nhưng vào Fb chỉ toàn đăng những thứ thối tha rác rưởi.
5. Có những kẻ luôn đăng hình “tự sướng“ lung linh, kiều diễm lắm . Nhưng hỡi ôi cái mặt thật ngoài đời vừa xấu vừa bẩn.
6. Có những kẻ tưởng rằng học thức khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng vào Fb thấy thất vọng, toàn dùng tiếng lóng, ngôn ngữ bẩn thỉu, chợ búa.
VietBF@sưu tập
|