Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, suốt 20 năm qua, các nhà tài trợ đã hợp tác và theo sát từng bước trưởng thành của Việt Nam, từ một quốc gia nghèo giai đoạn đầu những năm 1990, đến nay đã vươn lên thành một nuớc có thu nhập trung bình.
Thủ tướng Chính phủ cho biết: Trong năm 2013, Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP cao hơn, lạm phát thấp hơn năm 2012. Mục tiêu tăng GDP năm 2013 khoảng 5,5% - cao hơn mức ước đạt năm nay là 5,2% và lạm phát tiếp tục được giảm xuống 6-6,5%; cán cân thanh toán được cải thiện.
Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu trên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cơ quan điều hành đã nhìn nhận và xác định được những khó khăn sẽ gặp phải.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết: "Bước vào 2013 với quyết tâm mạnh mẽ, và niềm tin vững chắc sẽ vượt qua thách thức, đẩy mạnh tái cơ cấu, đạt kết quả phát triển cao hơn, tạo đà cho phát triển bền vững thời gian tới. Nhưng chúng tôi cũng không coi thuờng các hạn chế, yếu kém khó khăn, và sẽ hết sức nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra".
Việt Nam xác định mục tiêu năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng được nâng lên. Đó cũng là quyết tâm của Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình. "Bên cạnh ý chí tự cường của mình, chúng tôi mong muốn và tin rằng các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trên chặng đường mới" - Thủ tướng kết luận.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết: "Bước vào 2013 với quyết tâm mạnh mẽ, và niềm tin vững chắc sẽ vượt qua thách thức, đẩy mạnh tái cơ cấu, đạt kết quả phát triển cao hơn, tạo đà cho phát triển bền vững thời gian tới. Nhưng chúng tôi cũng không coi thuờng các hạn chế, yếu kém khó khăn, và sẽ hết sức nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra".
Và mục tiêu riêng của gia đình tôi là sẽ trở thành gia đình giàu có, và quyền lực nhất Việt Nam. Sẽ không có một tên "Đại Gia" nào có thể xưng là đại gia trước mặt gia đình của tôi nữa. Năm xưa Phạm Văn Đồng có thể vì một mối lợi nhỏ mà bán Biển, thì bây giờ vì một lợi lớn hơn. Tôi Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể sẽ bán...... Việt Nam.
Mấy thằng khốn nạn cộng sản luôn luôn láo khoét, mở miệng thì nói xạo tuyên bố láo cho dân VN lầm tưởng là thật nên cứ chờ, dân nghèo là do thằng phát ngôn tham nhũng gom hết tiền bạc cả nước, nợ quốc gia đè đầu dân trả đến đời cháu nội nó cũng chưa trả hết, lủ cộng sản thằng nào mà không gian xảo.
Mấy thằng khốn nạn cộng sản luôn luôn láo khoét, mở miệng thì nói xạo tuyên bố láo cho dân VN lầm tưởng là thật nên cứ chờ, dân nghèo là do thằng phát ngôn tham nhũng gom hết tiền bạc cả nước, nợ quốc gia đè đầu dân trả đến đời cháu nội nó cũng chưa trả hết, lủ cộng sản thằng nào mà không gian xảo.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết: "Bước vào 2013 với quyết tâm mạnh mẽ, và niềm tin vững chắc sẽ vượt qua thách thức, đẩy mạnh tái cơ cấu, đạt kết quả phát triển cao hơn, tạo đà cho phát triển bền vững thời gian tới. Nhưng chúng tôi cũng không coi thuờng các hạn chế, yếu kém khó khăn, và sẽ hết sức nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra".
Việt Nam xác định mục tiêu năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng được nâng lên. Đó cũng là quyết tâm của Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình. "Bên cạnh ý chí tự cường của mình, chúng tôi mong muốn và tin rằng các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trên chặng đường mới" - Thủ tướng kết luận.Băng bị nhảo rồi.Cứ ca bài ca này hoài không thấy chán sao ?Cứ xè tay xin tiền tài trợ ODA hoài giống như Tô khất nhi của Cái bang(Beggar clan) vậy ?Cái này còn hơn cả King of beggar.Có thể qua Hollywood đóng phim và nhận được giải Superb oscara.Xin cho dân tộc VN một chút ít sỉ diện có được ko ?
Người đứng đầu Chính phủ cho biết: "Bước vào 2013 với quyết tâm mạnh mẽ, và niềm tin vững chắc sẽ vượt qua thách thức, đẩy mạnh tái cơ cấu, đạt kết quả phát triển cao hơn, tạo đà cho phát triển bền vững thời gian tới. Nhưng chúng tôi cũng không coi thuờng các hạn chế, yếu kém khó khăn, và sẽ hết sức nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra".
Và mục tiêu riêng của gia đình tôi là sẽ trở thành gia đình giàu có, và quyền lực nhất Việt Nam. Sẽ không có một tên "Đại Gia" nào có thể xưng là đại gia trước mặt gia đình của tôi nữa. Năm xưa Phạm Văn Đồng có thể vì một mối lợi nhỏ mà bán Biển, thì bây giờ vì một lợi lớn hơn. Tôi Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể sẽ bán...... Việt Nam.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.