Không chừa cả trẻ sơ sinh...chỉ Trung Quốc
Theo tờ Le Figaro, cảnh sát Trung Quốc vừa phát hiện một kỹ sư chuyên bảo tŕ hệ thống tin học cho các cơ quan công quyền ở Thượng Hải đă đánh cắp và bán lại thông tin cá nhân của hơn 200.000 trẻ sơ sinh.
Đây là tổng số trẻ chào đời tại các bệnh viện phụ sản công của thành phố này trong giai đoạn 2011 - 4.2012. Thông tin được bán cho đại diện một hăng bảo hiểm ở Thượng Hải để phân tích và chọn ra những hợp đồng bảo hiểm “đo ni đóng giày” nhằm dễ dàng thuyết phục phụ huynh.
Chưa hết, sau đó, đại diện của hăng bảo hiểm lại tiếp tục bán kho dữ liệu cho công ty con tại Trung Quốc của tập đoàn chuyên thu thập và quản lư thông tin Dun & Bradsreet, có trụ sở tại New Jersey (Mỹ). Đáng chú ư là ban đầu, thông tin cá nhân của trẻ sơ sinh nói trên được bán với giá chỉ khoảng 3.800 euro (99,7 triệu đồng).
Lan Chi
Thanhnien
Ư kiến phản hồi
Ynguyen
Đây chính là hạt mầm của Mafia trong tương lai là dữ liệu để chúng tống tiền và làm những chuyện mờ ám mang tính khủng bố khác...nếu là ma quỷ, tôi sẽ rất ngưỡng mộ người... "tàu chệt"
|