Chiếc chai thủy tinh chứa chuyện tình được cho là của một cặp tình nhân Trung Quốc vừa được hai mẹ con người Scotland nhặt được tại bờ biển Portobello, gần thủ đô Edinburgh.
|
Hai mẹ con người Scotland bên chiếc chai thủy tinh chứa thông điệp tình yêu của cặp tình nhân Trung Quốc. Ảnh: Manchester Evening News Syndication |
Bức thư tình được hai mẹ con Nicola Macfarlane, 41 tuổi, và Lucy, 4 tuổi phát hiện tại Portobello, gần thủ đô Edinburgh, khi đang tìm củi trôi dạt trên biển.
Lúc đầu cô Nicola Macfarlane, người thường tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ gỗ dạt vào bờ biển, tưởng cô con gái của mình tìm thấy một chai thủy tinh cũ và định vứt nó đi. Nhưng khi quan sát kỹ, cô nhận ra chai thủy tinh chứa một bức thư viết bằng tiếng Trung. Ngay sau đó, cô gửi lá thư này cho người bạn nhờ dịch hộ.
Chữ ký cuối bức thư cho thấy thư được viết vào ngày 7/7 Âm lịch (23/8 Dương lịch), cũng là ngày Thất tịch, ngày lễ tình nhân của Trung Quốc.
"Chúng tôi cầu mong mối tình này sẽ lâu dài mãi mãi, và chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi thề nguyện yêu nhau và sẽ là người duy nhất trong cuộc đời của người kia", thư viết.
"Tôi thường ra biển tìm gỗ trôi dạt nhưng chưa bao giờ thấy một thứ gì như thế này trước đây",
STV dẫn lời MacFarlane cho biết. "Tôi thực sự bất ngờ khi tìm thấy nó. Thật khó tin là nó đã trải qua một chặng đường xa đến vậy".
Vì bức thư tình được gửi ra biển, cô MacFarlane cũng sẽ trả chiếc chai thủy tinh cùng lá thư về với biển. Liệu chiếc chai thủy tinh có thực sự vượt 8.000 km từ Trung Quốc tới Scotland trong 6 ngày, hay nó được gửi từ một cặp đôi sống đâu đó gần Scotland vẫn là một ẩn số.
"Tôi rất hy vọng là nó đến từ Trung Quốc, nhưng kể cả khi nó ở gần đây, thì việc tìm ra nó cũng thật là đáng quý và gây nhiều cảm hứng. Đó là một câu chuyện tình yêu dù nó có đến từ đâu", cô MacFarlane nói.