Một ông lão 69 tuổi người Nga sẽ phải suy nghĩ lại vào lần tới khi phàn nàn về món ăn vợ nấu, sau cuộc cãi nhau về món súp gần gây chết người.
Chuyện xảy ra với ông lão tên là Ticiu, ở bang Altai, Siberia, biên giới phía nam Nga, đã chê bai món súp vợ ông nấu và rời khỏi nhà, song lại lạc đường trong khu rừng rậm cây cối.
Ông Yuri Ticuic đã gần chết đói sau khi chạy khỏi nhà và bị lạc trong khu rừng băng giá suốt hơn 1 tháng.
Không còn cách nào khác ông lão sống được bằng cách ăn quả cây và lá trong rừng, và gần như chết ngất gần đống rơm khô tại một cánh đồng. Ông Yuri ăn ngũ cốc và uống tuyết để duy trì sự sống trong khi nằm gần đống rơm khô.
Thật may mắn là các công nhân nông trại đã tìm thấy ông lão nằm co quắp trong lạnh lẽo và yếu tới mức không thể di chuyển khi gọi họ.
Ông lão cho biết: "Tôi đi, đi mãi nhưng sau vài tiếng, tôi không có ý tưởng gì về việc mình đang ở đâu và tôi không thể tìm được đường về".
Yuri Ticuic nói thêm: "Tôi nghĩ mình sắp chết. Nhiệt độ dưới 0 độ C và tôi ngày càng yếu đi. Và rồi một ngày, tôi nghe thấy những giọng nói, rồi thấy các công nhân nông trại. Tôi gọi họ và họ đưa tôi tới viện. Bất kể điều gì xảy ra, đây là lần cuối cùng tôi chỉ trích việc nấu nướng của vợ. Bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là ngũ cốc".
Các bác sĩ cho hay, ông lão may mắn sống sót nhưng có lẽ sẽ bị cưa chân do bị lạnh quá mức và khó cứu.
Sau sự việc này chắc hẳn nhiều người sẽ phải suy nghĩ về một lời "chỉ trích thiếu xây dựng" về tài nấu nướng khi nhớ tới câu chuyện của Yuri Ticuic.
Hoàng Tuấn - nguoiduatin