Tuần trước tờ Marca nổi tiếng của Tây Ban Nha đã có một bài báo nói về đội tuyển nước này chuẩn bị cho Euro 2012 và kêu gọi ông HLV trưởng gọi hai công thần….. người Việt Nam vào đội tuyển.
Từ Marca…
Tất nhiên đó chỉ là cách ví von của cánh báo chí bên họ để nói về lí do ông HLV trưởng Del Bosque không gọi hai công thần đang có phong độ cao hiện nay là Raul và Soldado, thay vì quá ưu ái với Villa và Torres không có phong độ tốt ở CLB của họ. Và nó sẽ chẳng gây chú ý nếu không có cái tiêu đề Việt Nam trong đó, tại sao lại là Việt Nam?
 |
| Bài viết có nhan đề "Raul & Soldado là người VN hay sao?" trên tờ Marca. Ảnh chụp màn hình. |
Liệu ý tác giả là Bóng Đá Việt Nam kém phát triển hay chỉ đơn thuần là một phép gán một quốc gia khác như là lí do không gọi hai tiền đạo trên vào đội tuyển Tây Ban Nha? Có lẽ là cả hai, nếu ý thứ hai chỉ là phép gán ghép, châm biếm đơn thuần thì ý thứ nhất thật sự đáng suy nghĩ đối với người hâm mộ và VFF, tại sao tác giả lại chọn Việt Nam? Bóng đá Việt Nam kém thế sao? Liệu nền bóng đá của chúng ta tai tiếng thế sao? Có vô số câu hỏi trong đầu người hâm mộ.
Câu trả lời thì chỉ có nhà báo của tờ Marca mới biết nhưng chỉ cần chúng ta suy luận một chút thì sẽ ra câu trả lời:
Thứ nhất, nền bóng đá chúng ta liệu có nhiều tai tiếng đến vậy? Câu trả lời là không thể bởi vì bóng đá Việt Nam dù vẫn có tiêu cực nhưng vẫn là… muỗi nếu so với những scandal dàn xếp tỉ số của Italia, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc….
Thứ hai, đúng là Việt Nam là một nền bóng đá kém phát triển thật nhưng chúng ta đâu phải kém nhất, chúng ta vẫn đang ở giữa BXH FIFA, chúng ta vẫn có giải V-League hấp dẫn thứ 43 thế giới cơ mà! Hơn nữa tác giả không thể nói Raul và Soldado đá kém như cầu thủ Việt Nam được. Vậy thì nguyên nhân bị chê kém phát triển bị loại bỏ.
...Tới Mourinho
Vậy chỉ có một lí do là tác giả chọn một quốc gia ngẫu nhiên không phải Tây Ban Nha mà thôi! Nhưng tại sao không phải Brazil đầy tài năng xuất chúng? Tại sao không phải Nhật Bản với cách làm bóng đá cực kì hiệu quả? Tại sao không phải Philippines cũng nói tiếng Latin? Tại sao lại là Việt Nam chẳng có điểm chung gì với sứ bò tót?
 |
| HLV Jose Mourinho cũng đã từng nhắc tới V-League. Ảnh: Internet. |
Có lẽ tác giả đã nghĩ tới câu nói của Mourinho một năm về trước khi viết bài báo này, Mr Special đã thốt lên sau khi trận đấu thất vọng của Real với Seville rằng: “Nếu ở nhà xem TV mà chứng kiến một trận như thế này thì tôi sẽ chuyển kênh xem V.League còn hơn.” Chắc hẳn là những người quen biết của Mourinho là Ricardo hay siêu cò Jorge Mendes đã ít nhiều kể bóng đá Việt Nam cho “ngài đặc biệt” biết, đó là lí do duy nhất mà HLV nổi tiếng kiêu ngạo như ông lại chịu nói về một nền bóng đá ở “vùng trũng” như vậy.
Tiếng nói FIFA
Những ngày cuối năm, bóng đá Việt Nam đã nhận được tin không thể vui hơn, khi FIFA công bố BXH tháng 12 cũng là BXH trong năm 2011 đó là Việt Nam tăng vọt 34 bậc lên thứ 99 thế giới, đứng 13 khu vực châu Á và đặc biệt là số 1 ở Đông Nam Á. Tại sao chúng ta lại “hóa rồng” như thể vừa vô địch ĐNA hay lập kì tích ở châu lục vây? Tại sao lại “vụt sáng” sau khi đội U23 vừa thua mất mặt tại “ao làng” SEA Games? Tại sao là Việt Nam chứ không phải Malaysia với 3 chức vô địch liên tiếp hay Thái Lan thi đấu ấn tượng tại vòng loại World Cup mới là số 1 ĐNA?
 |
| Đội tuyển Việt Nam đã có sự thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA. Ảnh: Internet. |
Cho dù BXH FIFA có nhiều tranh cãi nhưng cơ quan quyền lực nhất của bóng đá cũng có những lí lẽ của riêng mình thì mới có thể đưa ra tiêu chí để xếp hạng như vậy, chúng ta đã thắng chủ nhà World Cup 2022 Qatar trong một trận đấu chính thức, thua sát nút Nhật Bản với đội hình mạnh nhất (Argentina cũng thua 0-1 trước Nhật Bản với đội hình đầy đủ các ngôi sao). Cho dù là một trận giao hữu nhưng với sự nghiêm túc của người Nhật thì không thể nói họ không đá hết sức được. FIFA đã dựa vào tiêu chí chất lượng đội tuyển Quốc gia chứ không phải là thành tích hay danh hiệu thi đấu để xếp hạng cho bóng đá Việt Nam, đó là tín hiệu mừng cho người hâm mộ nước nhà.
Thay lời kết
Thật lạ là trong năm 2011 được coi là thất bại của bóng đá Việt Nam với kêt quả “bết bát” của đội U23 và bị loại sớm ở vòng sơ loại World Cup của ĐTVN thì lại là thành công trong mắt FIFA và quốc tế. Thành công ngoài dự kiến của VFF đã cho thấy tầm nhìn chiến lược hạn chế của những người có trách nhiệm, chúng ta cần những bước tiến về chất lượng nền bóng đá chứ không thể lấy thành tích tại “ao làng” làm thước đo thành công được. Hy vọng rằng những thành công trong tương lai sẽ đến với bóng đá Việt Nam từ những kế hoạch dài hơi từ VFF hay VPF chứ không phải bất ngờ như thế này.
(Bạn đọc: Phạm Doãn Công), bongda.com.vn