Nhức nhối chuyện "quét" gái bán dâm
                                                                                   Hất tay rất nhanh vật gì đó vào miệng, đối tượng nằm thẳng ra ghế, ôm bụng vật vã, đập đầu chan chát vào thành ghế.
     Vào bệnh viện cấp cứu, chiếu chụp, hiện rõ  trong ruột đối tượng dị vật hình răng cưa, trông giống hệt nửa chiếc dao  lam bị bẻ gãy…
  
 Đây chỉ là một trong vô số màn “kịch” mà gái mại  dâm áp dụng để đối phó với lực lượng chức năng nhằm tránh bị đưa đi  trung tâm xã hội. 
  
  
      
  | 
  |   Một điểm tụ tập của gái mại dâm công cộng  | 
  
 “Bước tiến” của gái mại dâm
  
 Trong những loại tệ nạn xã hội đã và đang hoạt động  tại địa bàn Hà Nội, có thể thấy, “nạn” gái bán dâm hoạt động lang  thang, lưu động chiếm nhiều “kỷ lục” nhất. Đó là kỷ lục về việc rút ngắn  số tụ điểm gái mại dâm hoạt động (từ năm 2008 có 27 tụ điểm; đến nay  còn chưa đến 10 tụ điểm); kỷ lục về số gái mại dâm bị quét vét, thu gom  mỗi năm (từ 300-500 trường hợp); và nhất là “kỷ lục” về những thủ đoạn  đối phó với lực lượng chức năng của loại đối tượng này.
  
 Kể với Trung tá Nguyễn Tiến Thám - Đội phó Đội Trật  tự xã hội - Phòng CSTT CATP Hà Nội chuyện một đối tượng bán dâm lang  thang bị công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng thu gom về trụ  sở công an phường bỗng quay ra… giả chết, Trung tá Thám không hề tỏ ra  bất ngờ: “Bổn cũ soạn lại của của mấy cô nàng thôi. Anh em trong Đội gặp  nhiều rồi, nên nếu biết là cán bộ của Đội xử lý, đố đối tượng nào dám  “giở trò”.
  
 Đấy là với những người “kinh nghiệm đầy mình” như  Trung tá Thám cũng như CBCS Đội Trật tự xã hội thì quen, còn với những  địa bàn đang phải “sống chung” với tệ nạn mại dâm công cộng, nhất là cấp  phường, thì những tiểu xảo, thủ đoạn của gái bán dâm công cộng xem ra  đôi lúc vẫn… đắc dụng. 
  
 Trong khoảng 5 năm trở lại đây, bên cạnh việc bị  thu hẹp, quây quét mạnh địa bàn hoạt động, gái mại dâm lưu động cũng  giảm về số lượng, nhưng thủ đoạn, phương thức tinh vi hơn trước rất  nhiều. Nếu như trước kia, cứ ra mạn mấy con phố Phạm Ngũ Lão, vườn hoa  Pasteur, đường Phạm Văn Đồng, dốc Bác Cổ… bắt gặp “em” nào ăn mặc mát mẻ  lại đứng lấp ló sau gốc cây, đích thị làm nghề “đi khách”. Giờ, gái mại  dâm công cộng đi xe máy, thậm chí xe ga đắt tiền (nhiều cô đi thuê xe),  sử dụng điện thoại di động nhoay nhoáy. Có điều, điện thoại di động  không phải chỉ để liên lạc, bắt khách, mà phần lớn để báo động cho nhau  biết có lực lượng chức năng đang kiểm tra ở địa điểm nào. “Có đợt anh em  đi làm ở đường Trần Thánh Tông, kế hoạch sẽ quét một lượt lên dốc Bác  Cổ. Nhưng đến chân dốc thì không còn một bóng. Họ thông tin qua điện  thoại, giục nhau trốn hết” - Trung tá Tuấn - Đội Trật tự xã hội kể…
  
 Những màn kịch đối phó
  
 Không riêng Hà Nội, đến bất cứ địa phương nào có  hoạt động của gái mại dâm công cộng, nhiều người có lẽ thắc mắc: “Gái  đứng nhan nhản thế, sao không thấy bị bắt?”. Xin thưa, đưa người - gái  bán dâm - về trụ sở cơ quan chức năng thì dễ; nhưng chứng minh và xử lý  được đó là gái bán dâm, cực khó. Hầu như chẳng cô nào khi bị đưa về làm  việc lại ngoan ngoãn nhận ngay: “Em là gái bán dâm”. Vì nếu hoạt động  mại dâm, tùy theo nhân thân, nơi cư trú, đối tượng sẽ bị đưa vào trung  tâm giáo dục, phục hồi nhân phẩm. Thời gian ở các trung tâm này tối  thiểu 2 năm, còn trường hợp có bệnh, phải 4 năm mới được về cộng đồng.  Thế là tâm tâm niệm niệm của 100% gái mại dâm hoạt động lưu động khi bị  đưa về trụ sở cơ quan chức năng, đều tìm cách đối phó. Việc đối phó được  thực hiện ngay những giờ, phút đầu tiên bị giữ, cũng là khoảng thời  gian lực lượng chức năng lập biên bản, xem xét có hay không đưa trường  hợp đó đi trung tâm giáo dục.
  
 Một trong những thủ đoạn “kinh điển” và liều lĩnh  mà đối tượng bán dâm thực hiện là màn nuốt dao lam. Dạng này rơi nhiều  vào đối tượng bán dâm kiêm nghiện ma túy, trong người vốn lúc nào cũng  mang dao lam để chia “hàng”. Con dao lam được bẻ đôi, hoặc bẻ 1/4, bọc  vào giấy. Sau khi bị đưa về lập hồ sơ, đối tượng sẽ tìm cách nuốt phần  dao lam này, rồi ôm bụng và dọa… sắp chết. Cán bộ chức năng buộc phải  gọi xe cấp cứu đưa đối tượng vào bệnh viện để kiểm tra và xử lý dị vật.  Trong khoảng thời gian ấy, chỉ cần cán bộ trông giữ “lỏng” vài tích tắc,  đối tượng sẽ tìm cách trốn. “Tiếp thu” kinh nghiệm quái quỷ này, nhiều  gái mại dâm học theo, nhưng thay vì nuốt dao lam, có đối tượng lại thủ  sẵn mảnh giấy bạc kẹo cao su và nuốt. Khi chiếu chụp lên, trong phim  cũng thể hiện dị vật hình răng cưa, trông rất giống dao lam. Với dị vật  này, đối tượng có thể tự bài tiết ra ngoài. Tuy nhiên nếu cán bộ chức  năng không “tỉnh”, chắc sẽ mắc bẫy ngay.
  
 Một kiểu đối phó công nhiên nhất hay được đối tượng  áp dụng, là mang theo máu cá hoặc tiết lợn để sẵn sàng bôi khắp người,  tự nhận bị HIV nhằm tránh bị thu gom. Thủ đoạn này cũng bắt nguồn từ  những đối tượng nhiễm HIV thật. Khi đã nhiễm căn bệnh thế kỷ, đối tượng  thường kéo theo nhiều bệnh khác, như lao phổi, trụy tim. Trong tình  huống ấy, nếu không có ma túy, đối tượng sẽ hạ huyết áp và bất tỉnh,  thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều địa bàn đã gặp phải những  trường hợp này và khá lúng túng trong công tác xử lý. Tuy nhiên, khi  gặp cán bộ có kinh nghiệm, đối tượng nào vờ vịt sẽ lộ tẩy ngay.
  
 … Dự kiến trong tháng 10 này, sẽ có 3 địa bàn ở Hà  Nội được rút khỏi danh sách tồn tại tụ điểm phức tạp về hoạt động mại  dâm công cộng. Đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của các  ngành, các lực lượng chức năng, trong đó chủ công là những chiến sỹ  công an. Song một điều có thể thấy, không đơn giản để giải quyết sớm,  triệt để loại tệ nạn này. Bởi, nó là loại tầm gửi ngoài ý muốn vào đời  sống xã hội và tồn tại bằng những mánh khóe, thủ đoạn bất chấp đạo đức. 
  
  
Theo Hoàng Quân
An ninh thủ đô