Một du khách đã bị một con bò tót húc chết ở Tây Ban Nha, sau khi ông ta say xỉn và liều lĩnh cầm chiếc ô màu hồng vung vẩy đi trên đường.
Theo
The Sun, thảm kịch này vừa diễn ra ở thị trấn Rafelbunyol, phía Đông tỉnh Valencia. Con bò tót được thả vào một con đường chật hẹp để tiến hành lễ hội bò tót trên đường phố. Nạn nhân có tên là Vicente H.R, đã uống rượu và phớt lờ mọi lời can ngăn của bạn bè để tham gia vào một trong những lễ hội nguy hiểm nhất thế giới.
Người đàn ông cầm ô màu hồng bị con bò húc đến chết.
Một nhân chứng kể lại, có ít nhất 6 người đã cố thuyết phục người đàn ông không tham gia sự kiện trên, nhưng nạn nhân vẫn bỏ ngoài tai và cầm chiếc ô màu hồng xông vào khu phố. Không chỉ có thế, ông ta còn liều lĩnh vung vẩy chiếc ô để thu hút sự chú ý của con vật hung hãn, và ngay lập tức nó đã xông vào tấn công. Con bò nặng nửa tấn khiến người đàn ông 50 tuổi bất lực chống đỡ, trong khi những người khác gần đó chỉ biết đứng nhìn mà không dám xông vào cứu giúp.
Một nhân chứng kể lại: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ông ta cố tránh sang một bên nhưng sau đó không thể chạy thoát. Nạn nhân ngã xuống đất và bị húc liên tiếp”. Người cha có một đứa con này bị con bò giẫm đạp và húc vào ngực, nách, dẫn đến tử vong trên đường đến bệnh viện.
Đây là nạn nhân thứ 2 bị thiệt mạng vì bò tót húc năm nay ở Valencia, trong khi vào năm ngoái, có 486 người bị thương trong các lễ hội khác nhau, một phần tư trong số đó là người nước ngoài.
Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam