| R8 Võ Lâm Chí Tôn 
				 
				Join Date: Jun 2009 Location: US 
					Posts: 17,796
				 Thanks: 0 
		
			
				Thanked 0 Times in 0 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 34      | 
			
			“China  town” - Phố người Hoa, có thể gọi quận 5,  Sài Gòn như vậy; nơi đại đa  số cư dân là người Việt gốc Hoa từ bao đời  nay, chính xác là từ nửa cuối  thế kỷ 18, năm 1778.
 
 Ðường Trần Hưng Ðạo, quận 5 Sài Gòn bây giờ là đường Ðồng Khánh của Chợ Lớn trước 1975. Kinh  doanh buôn bán là chủ yếu trong sinh  hoạt của người Hoa. Bà con đã chọn  vùng đất này, vốn có nhiều kênh  rạch thuận tiện giao thương, vận chuyển  hàng hóa. Kênh Tàu Hủ, còn gọi  là rạch Bến Nghé, là kênh giao thông  huyết mạch, nối quận 5 với các nơi  khác.
 
 Thuở  trước, trọn quận 5, với một phần của  quận 11 và một phần của các quận 6,  quận 8, được gọi chung là Chợ Lớn.  Sau mới sát nhập Chợ Lớn vào Sài  Gòn; và quận 5 được xem là thủ phủ  của “China town.”
 
 
 Chùa bà Thiên Hậu. Trước 30  tháng 4, 1975, quận 5 gồm 6  phường, nay chia lại thành 15 phường. Từ  thuở trước tới bây giờ, đường  phố nào của quận 5 cũng tấp nập buôn bán;  các cửa hàng, quán tiệm san  sát nhau, “buôn có hội bán có phường” như  truyền thống của người Hoa.
 
 Ði trên  đường Ðồng Khánh - nay là đường  Trần Hưng Ðạo - ngỡ như đang vào một phố  của riêng người Hoa, với tất  cả những nét đặc trưng về văn hóa, lối  sống, phong tục tập quán...của  Trung Quốc. Các bạn xa quê hương lâu  ngày, về thăm lại quận 5, vẫn thấy  như không có gì thay đổi. Riêng về  kiến trúc nhà phố, thì những nét  đặc trưng của nhà phố người Hoa ở quận 5  đã gần biến mất hết; đặc biệt  là khu phố cổ trên đường Hàm Tử - dọc bến  Hàm Tử - đặc trưng nhất về  kiến trúc xưa của người Hoa, đã thay đổi  hoàn toàn từ lúc xây dựng Ðại  lộ Ðông Tây ở Sài Gòn.
 
 
 Khu bưu điện quận 5 sài Gòn. Ðường Hàm  Tử của quận 5 trở thành một  khúc đoạn của Ðại lộ Ðông Tây, chạy dài từ  quận Bình Tân - tách ra từ  huyện Bình Chánh - tới quận 1.
 
 Ðể ngắm  nhìn những đặc sắc trong kiến  trúc của người Hoa ở quận 5, hiện nay chỉ  còn những ngôi chùa cổ trong  địa bàn quận; điển hình là chùa bà Thiên  Hậu, tọa lạc tại số 710 đường  Nguyễn Trãi. Chùa bà Thiên Hậu, bà con  người Hoa gọi là Phò Miếu - miếu  Ðức Bà - người Việt chúng ta vẫn gọi là  chùa bà Chợ Lớn; chùa thờ bà  Thiên Hậu, một vị thần biển trong truyền  thuyết của người Hoa.
 
 Chùa bà  Thiên Hậu được lập nên vào khoảng  nửa cuối thế kỷ 18, triều Mãn Thanh.  Theo nhà nghiên cứu văn hóa Vương  Hồng Sển, thì chùa bà Thiên Hậu được  xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu  từ Trung Quốc đem qua: “...từ viên  gạch, tấm ngói, đến những đồ gốm gắn  trên mái nóc đều do thuyền buồm chở  sang đây, đến cách thức phong tô  cũng giữ y thể thức Tàu, gạch xây liền  mí không tô hồ, đếm rõ từng tấm  một, lằn hồ thẳng đường thẳng lối khít  rịt và ngay bon như vẽ, thiệt là  rất khéo và tưởng chừng thợ kim thời  khó làm sắc sảo hơn được nữa.”
 
 
 Khu phố toàn những tiệm thuốc bắc trên đường Hải Thượng Lãn Ông. 
 Truy ra  chùa nầy trùng tu năm 1860 (Hàm  Phong năm thứ 10). Ngày nay đứng sân  chùa ngắm lên các cảnh chưng trên  nóc bằng đồ gốm nung bên Tàu là biết  được những phong tục Trung Hoa cổ  thời, thuở vua chúa còn trị vì: đả võ  đài, thi đậu vinh quy, công chúa  tuyển phò mã, v.v... những vật này đáng  được liệt kê vào sổ cổ tích  vậy...” (trong “Sài Gòn năm xưa”).
 
 Ngày 23  tháng 3 Âm lịch mỗi năm là ngày  lễ Vía Bà (Thiên Hậu). Chúng tôi từng  chứng kiến lễ Vía Bà năm trước:  không những bà con người Hoa, mà còn  đông đảo bà con người Việt sắm lễ  cúng Vía Bà rất long trọng. Vào ngày  này, bà con người Hoa cử hành nghi  thức lễ vía; rước tượng bà Thiên Hậu;  theo sau là thuyền rồng; tiếp  nữa là rước khảm có khắc tên các vị thần  thờ trong chùa: Kim Hoa Nương  Nương, Long Mẫu Nương Nương, Quan đế, Thần  tài...; và các đội  lân-sư-rồng, kết thành một đoàn dài đi qua các đường  phố, cảnh tượng  thật náo nhiệt sống động.
 
 
 Một tiệm ăn bình dân trên đường Châu Văn Liêm. Quận 5,  một trung tâm thương mại lớn nhất  của Sài Gòn, sinh hoạt buôn bán tấp  nập ngày đêm; lại rất đặc trưng  sống động về đời sống tâm linh của bà  con người Hoa. Ðối với bà con ở  đây, ngoài ngày lễ Vía Bà, thì tại các  chùa trong quận 5, trong các  ngày Tết Nguyên Ðán; Tết Nguyên Tiêu - Rằm  tháng Giêng; Rằm tháng Bảy,  bà con đều tới cúng bái, cầu nguyện rất đông  đảo; khói nhang mù mịt  khắp chùa.
 
 Trong nhà  bà con người Hoa, hầu như nhà  nào cũng dán giấy đỏ: “Ngũ phúc lâm môn”;  “Xuất nhập bình an” ở cửa ra  vào; “Thượng lạc bình an” ở cầu thang...  Ði trên đường Lương Nhữ Học,  chúng tôi thường thấy bà con tới lấy những  câu chữ trên, ở nhiều cửa  tiệm chuyên viết thuê; cũng như tại các đường  phố khác, có nhiều cửa  tiệm cho thuê trống lân; trướng liễn; áo choàng  màu đỏ...; ở nhiều nhà  cao tầng tại quận 5, quanh năm suốt tháng treo  đèn lồng đỏ dọc dài từ  trên xuống dưới.
 
 
 Ðại lộ Ðông Tây. Các đường  phố quanh Bưu Ðiện quận 5 là  trung tâm náo nhiệt xe cộ; đường Hải  Thượng Lãn Ông tập trung nhiều  tiệm thuốc bắc, sực nức mùi thơm hăng hắc  cả một khoảng đường ; một nửa  con đường Lão Tử là các xe đẩy, bạt che,  tập trung bán các thức ăn  uống. Chiều chiều, các quán tiệm trên đường  Tổng Ðốc Phương - nay là  đường Châu Văn Liêm - thực khách đông chật  không còn chỗ ngồi. Nhiều  lần chúng tôi dẫn bạn Việt kiều đi ăn chè tại  quán chè Lâm Thạnh, có  mặt tại quận 5 từ thời nhà Nguyễn, ba đời cha  truyền con nối, vẫn tại  vị ở khu “Ðèn 5 ngọn” cuối đường Ðồng Khánh.  Quán chè Lâm Thạnh nhỏ  hẹp, chỉ có đủ chỗ ngồi vào lúc chiều tối, bày  bàn ghế trên vỉa hè,  trước các sạp hàng đã nghỉ hoạt động. Các thứ chè  đặc sắc của người  Hoa: hột gà trà, chè tàu hủ ky bo bo, chè 3 màu, chè  trứng gà...; quán  Lâm Thạnh có tới 20 thứ chè để phục vụ khách. Tiếc  rằng quán Lâm Thạnh  thuở trước, nay đã sửa chữa, xây dựng lại; cũng như  “Ðèn 5 ngọn” hiện  nay vẫn ở chỗ cũ, nhưng chỉ là cây cột đèn có 4 nhánh  bằng gang hay  nhôm gì đó; không phải là “Ðèn 5 ngọn” thuở xưa, được phục  dựng đúng  nghĩa.
 
 Chúng tôi  được biết, chính quyền địa  phương đã có dự án phục dựng “China town”  cho quận 5, như khu phố cổ  trên bến Hàm Tử, điển hình kiến trúc theo  phong cách của người Hoa vào  những năm 1930. Nhưng cũng như rất nhiều dự  án khác của nhà nước, dự án  phục dựng “Phố người Hoa” mãi mãi là dự án  “bất khả thi.”
 
 
 
 Bài và ảnh Nguyễn Đạt(Người Việt)
 
 |