Melania Trump đã phá vỡ sự im lặng của mình về những cáo buộc Barron Trump mắc chứng tự kỷ - và cho biết những cáo buộc này đã gây ra "thiệt hại không thể khắc phục được".
Cậu bé 18 tuổi, người đã trở thành tiêu điểm trong tháng này khi bắt đầu học đại học tại NYU, chỉ mới 10 tuổi khi diễn viên hài Rosie O'Donnell suy đoán rằng Barron có thể mắc chứng tự kỷ hoạt động cao.
Sau đó, O'Donnell đã bảo vệ việc đặt câu hỏi liệu Barron có mắc chứng tự kỷ hay không bằng cách nói rằng bà nhận ra các dấu hiệu do chính con gái bà cũng mắc chứng bệnh này.
Trong hồi ký mới của mình, bà Melania, người mẹ luôn bảo vệ con trai, viết rằng "sự bắt nạt" mà con trai bà phải chịu đựng khiến gia đình Trump không thể chấp nhận lời xin lỗi của O'Donnell.
"Trải nghiệm bị bắt nạt của Barron cả trên mạng và ngoài đời thực sau vụ việc là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thiệt hại không thể khắc phục được", tờ New York Times đưa tin bà đã viết như vậy.
Bà nói thêm: "Không lời xin lỗi nào có thể bù đắp được tổn thương mà cậu bé phải chịu".
Điều này đã truyền cảm hứng cho Melania tập trung vào phúc lợi trẻ em và nạn bắt nạt trực tuyến cho sáng kiến Be Best tập trung vào trẻ em của bà, nhưng bà đã bị sốc trước "sự phản kháng mà tôi gặp phải từ các giám đốc điều hành công nghệ" từ các công ty truyền thông xã hội.
Barron dự kiến sẽ phát biểu trên một podcast về tiền điện tử vào tháng trước với người có sức ảnh hưởng Farokh Sarmad sau khi bố Donald xuất hiện.
Khi đến lượt Barron được phỏng vấn, anh ấy đã biến mất, với người dẫn chương trình Farokh đang loay hoay tìm người khác để nói chuyện.
"Những đứa trẻ vị thành niên chết tiệt", anh trai của Barron là Don Jr. nói, anh ấy nói thêm: "Bây giờ tôi giống như một ông già bùng nổ dân số vậy. Một ông già cáu kỉnh có râu".
Trước khi Barron phát biểu, cha anh thừa nhận rằng ông thấy khó xử lý khái niệm này và đã được con trai mình dạy.
"Barron biết rất nhiều về điều này", Trump nói. "Barron còn trẻ. Nó có bốn chiếc ví hay gì đó. Tôi đang nói 'hãy giải thích điều này cho tôi'. Nó biết rất rõ. Và Eric và Don. Tôi rất kính trọng họ".
Khi được hỏi những câu hỏi trực tiếp, Trump đã chuyển chủ đề sang AI cần điện hoặc Trung Quốc. Có lúc, ông đã so sánh giữa tiền điện tử và việc cháu gái ông học tiếng Trung.
Ông nói: "Nó giống như một ngôn ngữ vậy. Tôi có một đứa cháu gái xinh đẹp, con gái của Ivanka, Arabella. Cháu ấy nói tiếng Trung hoàn hảo. Hai đứa con khác của họ nói tiếng Trung hoàn hảo. Từ một bảo mẫu đến từ Trung Quốc."