Vietbf.com - Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush muốn chụp ảnh "tự sướng" với một nhóm người nhưng do tay không đủ dài nên ông nhờ đương kim Tổng thống Barack Obama đứng gần đó giúp ông sau đó đăng lời cảm ơn Tổng thống Obama lên tài khoản Instagram cá nhân.
Tại lễ khai trương Bảo tàng quốc gia văn hóa và lịch sử Mỹ Phi ở thủ đô Washington hôm 24/9, cựu Tổng thống Bush đă được đề nghị chụp một bức ảnh selfie với các khách mời khác.
Tuy nhiên, có vẻ như tay của ông Bush không đủ dài để có thể lấy được hết mặt của mọi người trong tấm h́nh, nên ông đă quay sang nhờ Tổng thống Barack Obama chụp hộ.
Không lâu sau đó, ông Bush đă đăng một bức ảnh về Tổng thống Obama đang trổ tài chụp ảnh lên mạng xă hội. “Cám ơn ngài Tổng thống v́ đă chụp ảnh cho chúng tôi với gia đ́nh Bonner”, ông Bush chú thích cho bức ảnh.
![](http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=940267&stc=1&d=1474874641)
Bức ảnh về Tổng thống Obama đang trổ tài chụp ảnh được đăng trên Instagram của cựu Tổng thống Bush. (Ảnh: Daily Mail)
Ư tưởng về một bảo tàng người Mỹ gốc Phi xuất hiện lần đầu cách đây hơn 100 năm và được quốc hội Mỹ thông qua 13 năm trước, theo The Hill.
Ông Bush mô tả bảo tàng là biểu tượng cho "cam kết với sự thật" của Mỹ. "Một quốc gia vĩ đại không che giấu lịch sử của nó", ông nói. "Quốc gia đó đối mặt với những khiếm khuyết và sửa chúng".