
Rác sinh hoạt nổi lềnh bềnh trên mặt vịnh Lan Hạ. Nguồn: tuoitre.vn.
Rác thải là một vấn đề nan giải ở khắp nơi trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam thì phải nói đến sự ô nhiễm nặng vì rác. Ai cũng có thể vứt rác ở mọi nơi, mọi chỗ họ dừng chân hay đi ngang qua.
Họ tùy tiện ném bất cứ thứ gì xuống cống, rãnh hoặc đơn giản là ném rác từ trong nhà ra ngoài đường. Hàng ngày, vào khoảng 5 giờ chiều có các anh chị lao công đi thu gom rác ở ngoài đường và mọi người có thể mang rác của nhà mình ra đổ vào xe rác. Việc phân loại rác ở đây chỉ đơn giản là chị lao công sẽ nhặt và để riêng ra một số thứ có thể tái chế lại như giấy, ống bơ, thủy tinh. Sau đó, chị ấy sẽ quét và hót nốt chỗ rác còn lại đổ vào xe rác, rồi lại ì ạch kéo xe đi tiếp. Một công việc thật nặng nhọc! Chỗ rác này được đưa đến một bãi rác to và nằm im ở đó. Và rồi dần dần, các chất thải bẩn thỉu, độc hại sẽ từ từ ngấm vào đất.
Các lớp học cũng vậy, luôn ngập rác. Bọn trẻ thường xuyên để rác trong gầm bàn hoặc ném xuống đất. Tôi ở ngay cạnh một trường tiểu học. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì chắc sẽ không ai có thể tin nổi rằng lũ trẻ đáng yêu đó lại chuyên vứt đủ các loại giấy, báo, vỏ kẹo, lon nước, tranh ảnh, bút, vở xuống đường qua cửa sổ. Nhưng có vẻ như đó là chuyện quá bình thường và cũng chẳng có thầy cô giáo nào lên tiếng.

Ăn và vứt rác. Ảnh: zing.
Khi người ta ăn ở một quán ăn trên vỉa hè, tất cả các thể loại rác cũng đều được ném xuống dưới chân bàn hoặc quảng vèo một cái ra cống rãnh. Rác bẩn hòa vào với nước cống, rồi cùng chẩy, đổ vào một con sông, hồ, biển nào đó. Sự ô nhiễm này thật sự rất đáng buồn. Nước sông nhuộm cả một màu nâu đen và thi thoảng có mùi rất khó chịu. Ở một số con sông tại Hà Nội có rất nhiều cá chết nổi lên, ấy vậy mà nhiều người vẫn đi bắt cá tại những nơi này.
Còn ở Hải Phòng nơi tôi sống, Vịnh Lan Hạ thật đẹp, vậy mà xung quanh có quá nhiều rác. Rác của những người đi thuyền, rác của những người đi trên bờ ném xuống và rác của người dân làng chài thải ra. Dường như không ai có suy nghĩ rằng, họ không thể vứt những thứ như vậy xuống biển. Và còn có một thực tế nữa là việc xử lý rác thải rất tốn kém, vì vậy vấn đề này sẽ còn tồn tại rất lâu nữa.
Dịch: Nguy Nga – vietinfo.eu
Tác giả: Goasia2012 blog