(ĐVO) Cùng chung hoàn cảnh là lấy chồng Hàn Quốc rồi trốn ra ngoài đi làm, và số phận của nhiều cô gái Việt tại Hàn Quốc hiện nay dường như cũng giống nhau ở chỗ bế tắc, không có lối thoát.
Cả nhà sống trên một con tàu lênh đênh trên biển Cát Bà, nhưng gia đình H. không sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Bố H. là chủ một sới bạc trên tàu, nên điều ông quan tâm không phải là gia đình và con cái. Mẹ H. bị bệnh động kinh, những lúc lên cơn mà không kịp thời uống thuốc thì không thể qua khỏi. Chán cảnh gia đình không phải vì nghèo khó, H. quyết định lấy chồng Hàn để thay đổi cuộc đời.
Nhưng cuộc hôn nhân của H. với người chồng gặp mặt chóng vánh trước khi cưới cũng chỉ kéo dài được 2 năm. H. muốn có con, nhưng đợi đến 2 năm mà không thấy mình có thai. H. cho rằng người chồng Hàn Quốc của mình bị vô sinh. Cuộc sống ngột ngạt trong nhà chồng cộng với việc không thể sinh con khiến H. chán chường bỏ đi khỏi nhà chồng và rời đến TP. Bucheon để đi làm và sống gần bạn bè. Nhưng rồi từ đây, cuộc sống của cô dường như cũng không có lối thoát. Hằng ngày H. đi làm 12 tiếng đồng hồ, nên thời gian còn lại cũng chỉ đủ cho cô ăn uống, tắm giặt rồi đi ngủ một mạch vì quá mệt.
Sống trong khu nhà trọ có nhiều lao động Việt Nam, H. có quan hệ yêu đương với một số chàng trai. Nhưng rút cục, những cuộc tình đó đều tan vỡ. Qua bạn bè, cô biết một trong những người tình của cô từng nói rằng, anh ta yêu những phụ nữ Việt sang Hàn Quốc như H. chỉ để chơi bời trước khi lấy vợ, còn không bao giờ chấp nhận “ăn sái” của người khác suốt đời.
Biết cuộc sống ở Hàn Quốc thật lắm cơ cực, H. nhiều khi chỉ muốn về nhà. Nhưng rồi cô quyết ở lại Hàn Quốc, cho đến khi nào bị bắt về thì thôi, vì đối với H. “ở Việt Nam cũng không có nhà thì sống ở đâu chả thế, mà về Việt Nam lại không biết làm nghề gì”.
Bà mẹ 28 tuổi Vũ Thị Minh Phương vừa ôm 2 con nhảy lầu tự tử sau chuỗi ngày bị chồng bạo hành. (Ảnh do gia đình cung cấp)Ở gần phòng trọ của H. là L. có chung hoàn cảnh là bỏ chồng Hàn ra ngoài tự kiếm tiền. L. quê ở một tỉnh miền tây nam bộ. Vì gia cảnh nghèo khó, L. muốn lấy chồng Hàn Quốc để mong có cơ hội thay đổi cuộc đời và có điều kiện giúp đỡ gia đình. Nhưng khi vừa bắt đầu cuộc sống vợ chồng nơi xứ người, L. nhận ra rằng mình đã lựa chọn sai lầm. Người chồng Hàn Quốc của L. không làm gì để kiếm tiền, mà còn có tật rượu chè. Đi làm suốt 2 năm, L. không dành dụm được đồng nào để gửi về gia đình vì bị chồng tiêu hết. Có lần mẹ L. ốm nặng nên phải đi viện, L. xin chồng 200 USD để gửi về Việt Nam cho mẹ, nhưng bị chồng từ chối, khiến cô phải tìm cách vay mượn bạn bè Việt Nam. Ngoài ra, chồng L. cũng không có khả năng sinh con. Chán nản, L. bỏ gia đình ra ngoài đi làm. Suốt một năm, người chồng cố níu kéo cô quay lại và hứa sẽ sửa chữa. L. mủi lòng và hy vọng anh ta thay đổi, nên cô quyết định về ở thêm một thời gian xem sao. Nhưng sau thời gian ngắn ngủi, L. lại ra đi và quyết tâm không bao giờ trở lại lần nào nữa vì chồng của L. vẫn chứng nào tật đó.
Hiện nay, L. vẫn chăm chỉ đi làm để hy vọng khi về Việt Nam sẽ có cuộc sống vật chất đỡ vất vả hơn, còn đường tình duyên của L. cũng chẳng khác gì H.
Cách đây 4 năm, Trần Thị Lan, quê ở Cần Thơ, tự tử đúng vào chiều 30 Tết, sau khi kết hôn và sang Hàn Quốc sống với chồng chưa đầy 1 tháng. (Nguồn: CAND online)M. một cô gái quê ở Hải Dương, quyết định sang Hàn Quốc chỉ vì giận người yêu. Mẹ M. là bác sĩ, bố là viên chức nhà nước. Trước khi sang Hàn Quốc, M. làm nghề cắt tóc gội đầu. Cuộc sống của cô gái trẻ không phải vướng bận chuyện lo cơm áo gạo tiền, nhưng chỉ vì giận dỗi người yêu – một tay chơi có tiếng trong vùng, M. quyết đi lấy chồng Hàn dù gia đình ra sức ngăn cản. M. xác định trước là sẽ chỉ lợi dụng cuộc kết hôn giả để sang được xứ sở kim chi. Trước khi đi, mẹ M. cấy thuốc tránh thai vào tay con gái để bảo đảm M. không gặp vấn đề gì trong thời gian tạm ở nhà chồng.
Ở với chồng Hàn Quốc được một tuần, nhân lúc chồng vắng nhà, M. gọi điện cho bạn đến đón rồi không bao giờ quay lại nữa.
Dù đã có cuộc sống tự do nhưng lúc này M. mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm sâu nặng với người yêu ở quê nhà. Tuy nhiên, M. sang Hàn Quốc được một thời gian ngắn thì người yêu cô ở quê cũng đi lấy vợ. Công việc kéo dài 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày mang lại thu nhập kha khá cho những người Việt tại Hàn Quốc như M., nhưng cô tiểu thư quen ăn chơi nhàn hạ sang đến xứ người vẫn chỉ thích đi bar, đi sàn để giải khuây và tặc lưỡi chấp nhận những cuộc tình “ngắn ngày”.
Theo những cô gái từng trải như H., L. và M., đa số phụ nữ Hàn Quốc rất kẹn chọn chồng, nên thường những người đàn ông có vấn đề nào đó về điều kiện kinh tế và sức khỏe thì mới chấp nhận lấy vợ Việt Nam.
Mỗi năm có hàng nghìn cô gái Việt Nam sang lấy chồng người Hàn Quốc. Theo số liệu của Viện xã hội và y tế Hàn Quốc công bố tháng trước, thì trong năm qua, lần đầu tiên số cô dâu Việt đứng đầu trong số các cô dâu ngoại lên đến 7.636, vượt cả số cô dâu Trung Quốc.
Theo ĐấtViệt