Thấy con gái mình vẫn thầm thương trộm nhớ người yêu cũ đã có  vợ, đối tượng cựu công an xã này đã lập mưu sát hại dã man “tình địch”  của con bên bờ suối khiến chàng trai kia thành góa vợ, mong con mình có  cơ hội “nối lại tình xưa”. Âm mưu hiểm độc đã được thực hiện, gây ra vô  vàn những hệ lụy khi cha con hắn còn kéo thêm nhiều người khác vào “hợp  đồng tội ác” này.
 
 Kế hoạch nham hiểm “mượn tay giết người”
 
 Sẵn có kế hoạch trong đầu nhưng chưa biết phải thực hiện ra sao và như  thế nào thì thời gian này, một thanh niên tên là Tẩn Kim Lùng (SN 1993)  hay đến nhà chơi, tán tỉnh con gái thứ của ông Sài. Biết được điều này  nên người cha nham hiểm nảy sinh ý định “mượn dao giết người”. Ông gọi  Lùng vào nhà nói chuyện và nhờ Lùng giết người, vin cớ vợ của Sìn là “ma  rừng” hại nhà mình nên “Nếu mày giúp tao trừ khử con ma làm hại nhà  tao, tao sẽ gả con gái thứ cho”. Lùng không hề suy nghĩ phân vân mà gật  đầu đồng ý ngay tức khắc.
 
 Một ngày đầu xuân năm 2011, khi tiết trời Tây Bắc bắt đầu ấm dần, đồng  bào bắt đầu lên nương đi làm cũng là lúc âm mưu tội ác trên được thực  hiện. Khoảng 9h ngày 9/2/2011, chị Lý Thị Lan, vợ của Sìn đi làm nương  một mình tại khu Dền Thàng (xã Hoang Thèn). Thấy “tình địch” đi làm,  Thương vội chạy về báo cho bố mình biết. Đến khoảng 14h cùng ngày, sau  khi đi họp ở xã về, Sài nhận được tin của con gái nên hiểu ý ngay, thay  quần áo đi nương, cẩn thận vác thêm một đoạn gậy rồi bảo con gái đi  trước đến nương của nạn nhân theo dõi.
 
 Con gái đi rồi, Sài cùng gã “đâm thuê chém mướn” đi theo đường tắt đến  nương nhà chị Lan. Lúc này, người phụ nữ sau khi làm việc xong đang nằm  nghỉ ở gần suối nước. Khi Thương gật đầu xác nhận đây chính là “tình  địch” của mình thì Sài ra hiệu cho Lùng từ từ áp sát. Trong lúc đó, Thương chạy ngược lại con  đường dẫn vào suối để đề phòng tình địch bỏ chạy quay lại. Chúng bàn với  nhau rằng sẽ khống chế nạn nhân không kịp kêu rồi bóp cổ chết. Đến gần,  thấy cô gái đang ngủ, Sài liền nhảy bổ vào ôm đè cô xuống. Tuy nhiên,  người phụ nữ này trong giây phút hoảng hồn đã chống cự quyết liệt, vùng  vẫy chân tay đạp phản kháng.
  
    	|  | 
  	| Ba bị cáo Tẩn Kim Lùng, Lù Chỉn Sài và Lù Xa Thương. | 
  
  Bản năng đòi sống của nạn nhân đã giúp cô  gái có sức mạnh đạp văng Sài ra rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phía  dưới suối. Thế nhưng hai “sát thủ” quyết không buông tha. Chúng đuổi  theo và giằng được chiếc vòng mà nạn nhân đeo ở cổ, cú giằng mạnh khiến  nạn nhân mất thăng bằng và ngã xuống. Thương khi ấy đứng chắn đường đã  lao tới giữ một tay bên phải, còn Lùng lao tới giữ bên tay trái cho cha  của Thương cầm đoạn gậy mang theo vụt mạnh liên tiếp từ phía sau vào đầu  và người nạn nhân.
  Những nhát vụt mạnh khiến đoạn gậy bị gãy  nhưng Sài vẫn quyết thực hiện hành vi tội ác đến cùng. Y vứt gậy đi rồi  đập người phụ nữ vô tội vào tảng đá bên suối. Khi thấy nạn nhân đã  không còn cựa quậy và chống cự, cả ba kẻ thủ ác mới dừng tay và khiêng  xác nạn nhân vứt vào một bụi rậm gần đó để tránh phát hiện. Xong việc,  Thương và Sài mỗi bố con tìm một đường về nhà, còn Lùng tiếp tục đi chăn  trâu như không có chuyện gì xảy ra.
“Hồn ma” xúi hung thủ đầu thú?
Đêm 9/2/2011 cả bản không ngủ. Thấy cô gái mất tích bất thường, người  chồng đi tìm không thấy liền nhờ cả dòng họ và bản đốt đuốc sáng rừng mà  không phát hiện được tung tích của nạn nhân. Giữa lúc này, có tin đồn  nạn nhân đã bị ma rừng bắt đi nên mọi người càng hoang mang. Kết thúc  cuộc tìm kiếm đến gần sáng mà chưa có kết quả nên mọi người bèn quay về.
  Đến sáng hẳn, một người đi làm nương phát  hiện có vết máu ở tảng đá gần suối. Lần theo vết máu, họ tìm thấy thi  thể của nạn nhân bầm tím với nhiều vết thương ở sau gáy và đầu. Người  phụ nữ vô tội đã tử vong vì vết thương quá nặng. Ngay sau khi phát hiện  thi thể người phụ nữ xấu số, gia đình chị đã báo cho cơ quan công an vào  cuộc, truy tìm nguyên nhân và thủ phạm của vụ án.
Hiện trường vụ án hầu như không có vật chứng nào, một số dấu vết thì đã  bị nước suối cuốn đi, không có dấu hiệu nạn nhân bị cưỡng hiếp hay cướp  tài sản… các điều tra viên công an tỉnh Lai Châu đứng trước một vụ án  khá phức tạp. Điều tra các mối quan hệ của nạn nhân và người trong gia  đình, công an nhận thấy họ không có mâu thuẫn gì với ai đến mức “đối  thủ” có thể thực hiện hành vi dã man đến thế. “Nói cách khác, không ai  ngờ thủ phạm lại giết người nhằm một mục đích khác và cũng không ai nghi  ngờ anh công an xã Lù Chỉn Sài lại chính là hung thủ”, một điều tra  viên tham gia phá án cho biết.
Chiều 26/6, tức là hơn bốn tháng sau ngày xảy ra sự việc đau lòng, anh  công an xã Sài thất thểu đến trụ sở làm việc, nhưng không phải đi làm mà  gục đầu nói: “Tôi xin đầu thú tội ác”. Tại đây, Sài thú nhận toàn bộ  hành vi giết người của mình cùng với con gái Lù Xa Thương và Tẩn Kim  Lùng. Sài thú nhận sau khi gây án, rất nhiều đêm y không tài nào ngủ  được vì hình ảnh của cô gái luôn hiện về trong những giấc mơ. Nỗi sợ hãi  và lương tâm cắn rứt đã khiến hắn nhận tội vì như hắn kể lại “sống mà  sợ hãi thì khổ hơn chết”.
Một vụ án, vô vàn hệ lụy
Phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người diễn ra tại trụ sở UBND xã  Hoàng Thèn một ngày cuối tháng 10/2011, người thân của nạn nhân đã ngất  lên ngất xuống khi đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng truy tố ba bị  cáo trước vành móng ngựa về hành vi tội ác của chúng. Không ai ngờ rằng  chỉ vì để thực hiện kế hoạch ngu muội, ba đối tượng này đã dám giết  người phụ nữ vô tội.
Anh trai làng Lý Vần Sìn, một trong những “động lực” dẫn đến vụ việc đau  lòng có lẽ là người đáng phải suy nghĩ nhiều nhất. Chỉ vì phút “tình  cũ” trỗi dậy, Sìn đã khiến cô người yêu cũ nổi cơn điên loạn và cùng cha  lập kế hoạch tàn ác. Tại Tòa, Sìn cho rằng dù mình vẫn còn tình cảm với  Lù Xa Thương nhưng do đã có vợ nên mình “không thể nào dứt bỏ mối hôn  nhân này được”. Rằng mình cũng yêu vợ vì vợ đã sinh cho anh một người  con trai kháu khỉnh và chị cũng được gia đình anh rất quý mến.
  Thế nhưng không ít người trong phiên tòa  trách móc: “Mày cũng chẳng ra gì. Nếu mày yêu vợ thì mày đã không “chim  chuột” con bé ấy để vợ mày bị chúng nó đánh đến chết thảm. Nếu mày không  hứa hẹn nó thế này thế nọ thì sao nó lại điên rồ đi giết vợ mày cho mày  có điều kiện quay lại với nó?”. Trước những nghi vấn trách móc này, Sìn  ngoảnh mặt tránh cái nhìn của mọi người.
Ông bố Sìn thì được một lần nữa “lên mặt” quả quyết: “Ngày xưa, tôi đã  bảo thằng Sìn đừng qua lại với con Thương nữa, nó chỉ đem đến điều không  may và bất hạnh thôi mà thằng Sìn không nghe”.
Trước những chứng cứ xác đáng và không thể chối cãi, 3 đối tượng đã cúi  đầu nhận tội. Kết thúc phiên xét xử, bị cáo Lù Chỉn Sài bị tuyên phạt  mức án tù chung thân, bị cáo Lù Xa Thương 12 năm tù và được tại ngoại  cho đến khi nuôi con đủ 36 tháng tuổi. Còn bị cáo Tẩn Kim Lùng do chưa  đủ tuổi vị thành niên nên HĐXX khi lượng hình đã xem xét các yếu tố giảm  nhẹ, tuyên phạt đối tượng này 5 năm tù giam. Ngoài ra, 3 bị cáo có  trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần và tiền mai táng phí cho gia  đình nạn nhân số tiền hơn 63 triệu đồng.
Với tư cách là người tham gia bào chữa cho các bị cáo, ông Lê Văn Hùng  (Giám đốc Trung tâm trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu) bày tỏ:  “Đồng bào vùng sâu vùng xa nhận thức pháp luật còn rất hạn chế. Có khi  họ nghĩ sao làm vậy mà không hề biết rằng hành vi của mình là phạm pháp.  Trong vụ án này, niềm tin mù quáng và u mê của Thương cho rằng phải  giết cô vợ thì anh chồng là người yêu cũ sẽ quay lại và yêu thương mình  nên vụ án đã xảy ra. Đứng ở góc độ lương tâm, cặp trai gái ngoại tình  Thương – Sìn là đáng trách nhất”.
Một thành viên HĐXX tâm sự: “Đây là một bài học đắt giá và cần thiết cho  những thanh nhiên vì nhận thức hạn chế mà làm theo cảm tính và hành  động bột phát. Đáng nói hơn, chính người lớn và một công an xã như bị  cáo Sài đáng ra phải khuyên răn con thì lại dung túng và tạo điều kiện  cho cái ác nảy sinh và phát triển”.
Hình ảnh còn đọng lại trong những người tham dự phiên tòa là khung cảnh  bà mẹ đẻ của bị cáo Tẩn Kim Lùng cứ ôm cậu con trai cả mà khóc, trách  con “nếu không nghe người ta xui dại, không vì mù quáng thì đâu đến nỗi  mày phải đi tù như thế này hả con”.
 
  Ở một góc khác của phiên tòa đông nghịt  người ấy, Sìn bế con nhỏ đi đến bên mẹ vợ, dìu người mẹ mất con ra về. Ở  con đường ngược lại, bị cáo Lù Xa Thương được hoãn thi hành án vì đang  nuôi con nhỏ nên thui thủi ra về trong nỗi buồn ảm đạm của buổi chiều  Hoang Thèn lạnh giá.
 
  
    	| Thẩm phán Trần Thị Hòa (TAND tỉnh Lai Châu): “Vụ việc đặt ra vấn đề phải làm sao để đem ánh sáng pháp luật và văn  hóa nhiều hơn nữa tới bà con nơi đây. Hiểu biết pháp luật của đồng bào  còn hạn chế khiến cho những vụ án đau lòng như thế này đã xảy ra. Xét xử  vụ án này, tôi chỉ thương hai cháu nhỏ phải tan nát gia đình chỉ vì sự  ích kỷ nhất thời của một người phụ nữ là Lù Xa Thương.
 
 
 Suy cho cùng, nếu bị cáo Thương tỉnh táo và suy nghĩ kỹ hơn, có lẽ  không có một kết cục bi thảm đến như thế. Không chỉ cả hai cha con vào  tù, mất gia đình, mất tương lai mà những gia đình khác cũng đều tan nát  chỉ vì một mối tình bất chính”.
 
 | 
  
  Kỳ Anh