
Không chỉ phụ nữ đâu, đàn ông cũng côi cút trong hôn nhân lắm! Valentine sắp rồi, cho hôn nhân của ta thôi côi cút nhé, bạn đời ơi!
Trạm Cứu Hộ Trái Tim của tôi trực tiếp lúc 20h tối thứ Tư hàng tuần đều nhận được nhiều cuộc gọi nhờ cứu hộ từ đàn ông. Những người đàn ông gọi đến Trạm Cứu Hộ khi tuổi đã ngoài 50, côi cút trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có người thì bị vợ bỏ đói chuyện giường chiếu gọi điện đến Trạm Cứu Hộ cầu cứu: Tôi phải làm sao? Tôi không muốn quan hệ bên ngoài vì ngần này tuổi rồi, lỡ bị công an ập vào bắt có mà muối mặt với con cháu. Nhưng cứ động vào vợ là vợ giãy nảy lên. Phụ nữ ngoài 50 nhiều người, con cái đủ đầy rồi nên coi chuyện tình dục như là đòi hỏi trác táng của chồng. Nhất là ở quê. Hay có người gọi đến Trạm Cứu Hộ vừa tuần trước thôi, chỉ vì vợ tôi đổi cách xưng hô khiến tôi tức phát điên. Vợ xưng ông tôi. Mà con tôi đã có gia đình đâu để mà vợ tôi xưng thay cháu? Tức điên vốn chẳng phải vì vợ xưng hô vậy, mà là người đàn ông ấy cảm thấy côi cút trong chính cuộc hôn nhân của mình. Khi vợ chẳng còn mặn nồng với mình như trước nữa. Từ lúc tôi nghỉ hưu thì cô ấy thành ra vậy.
Những cuộc hôn nhân côi cút vì một người trong cuộc buông tay. Chẳng còn quan tâm đến việc giữ ấm cho ngôi nhà. Có khi cũng bởi những thất vọng triền miên từ nhiều năm tháng trước đó, khiến họ mỏi mệt và buông tay. Lại có khi vì hôn nhân bạc màu theo năm tháng. Như tôi vẫn hay nói với vợ mình: Ranh giới giữa sự Thân Thuộc với Nhàm Chán trong hôn nhân thật mong manh. Việc yêu đi yêu lại một người thật sự là không dễ. Nên luôn cần cả hai bên cùng tiếp năng lượng cho nhau mỗi ngày vậy. Đàn ông khi còn trẻ và khoẻ nhiều khi coi nhẹ việc tiếp nạp năng lượng yêu cho vợ mình. Phụ nữ khi có tuổi, nhất là lúc con cái thành gia lập thất, rời khỏi vòng ta, chăm sóc của mẹ thì cũng nhạt dần đi hai chữ Gia Đình. Kiểu sứ mệnh làm mẹ đã hoàn thành nên cũng thôi cố gắng.
Tôi vẫn ước đàn ông lúc trẻ nhìn thấy côi cút của những ông chồng lúc về già để biết tích luỹ yêu thương vợ từ hôm nay. Tôi vẫn mong phụ nữ lúc về già còn giữ được trẻ trung trong trái tim mình. Để đừng hôn nhân nào côi cút nữa. Mà cùng nhau đi cho hết quãng đời vậy. 20h tối nay, nếu trái tim bạn đang cảm thấy côi cút
VietBF@sưu tập