Một âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump do Iran hậu thuẫn đã bị chính quyền liên bang ngăn chặn khi họ tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo Hồi giáo cực đoan của quốc gia này đã đặt các nhóm nằm vùng bên trong Hoa Kỳ.
Viễn cảnh về những kẻ khủng bố sống ở Hoa Kỳ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng cho đến gần đây, việc phát hiện ra các điệp viên Iran vẫn chưa được biết đến. Những người được bố trí ở lục địa Hoa Kỳ được trang bị tên lửa đất đối không có khả năng bắn hạ máy bay của Trump, theo phóng viên Alex Isenstadt của Politico, người được "tiếp cận rộng rãi" với nhóm thân cận của Trump trong chiến dịch năm 2024.
Trong cuốn sách mới của mình “Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power,” Isenstadt ghi chép lại những nỗ lực của FBI và Sở Mật vụ nhằm ngăn chặn các âm mưu chống lại mạng sống của Trump, hai trong số đó gần như đã thành công. Ở đâu đó trên đường đi, Sở Mật vụ đã bắn hạ một máy bay không người lái mà các đặc vụ tin rằng đang theo dõi đoàn xe của tổng thống theo một lộ trình đã định trước.
“Các viên chức thực thi pháp luật đã cảnh báo Trump vào năm ngoái rằng Tehran đã bố trí các điệp viên có quyền tiếp cận tên lửa đất đối không tại Hoa Kỳ”, ông viết, tờ Daily Caller đưa tin . “Nhóm của Trump lo ngại rằng người Iran có thể cố gắng bắn hạ chiếc máy bay phản lực cá nhân dễ nhận biết của ông — hay còn gọi là 'Trump Force One' — khi nó đang cất cánh hoặc hạ cánh”.
Mối lo ngại của họ rằng Iran sẽ thực hiện một nỗ lực đã gia tăng sau vụ xả súng vào ngày 13 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania, gần như đã cướp đi mạng sống của Trump. Tay súng, Thomas Crooks, 20 tuổi, chưa chắc chắn có liên quan đến Iran hay bất kỳ quốc gia thù địch nào, nhưng các mối đe dọa về các cuộc tấn công tương tự vẫn tiếp diễn.
Tháng sau, Ryan Routh bị phát hiện mang theo một khẩu súng trường chĩa vào Trump khi ông đang chơi golf tại Mar-a-Lago, khiến chính quyền lo ngại rằng Iran có thể cố gắng bắn hạ máy bay của ông một ngày nào đó khi ông trở về nhà riêng ở Florida.
Isenstadt đưa tin rằng Cơ quan Mật vụ đã coi mối đe dọa này rất nghiêm trọng đến mức, có lúc, các mật vụ bắt đầu chỉ đạo Trump bay trên một chiếc máy bay khác không phải máy bay của ông.
Thay vào đó, một số phụ tá của Trump đã bay trên máy bay riêng của ông để làm mồi nhử.
Trong một lần khác, các mật vụ bảo vệ ứng cử viên Trump đã sử dụng súng điện từ để vô hiệu hóa một máy bay không người lái bay qua đoàn xe hộ tống của ông. Cả hai mối đe dọa này đều chưa từng được tiết lộ với công chúng trước đó.
Những tiết lộ này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ "giải phóng toàn bộ địa ngục" cho Iran nếu các giáo sĩ của nước này tấn công khủng bố vào các quan chức Hoa Kỳ hiện tại hoặc trước đây. Đảng Cộng hòa gần đây đã nói với các phương tiện truyền thông rằng ông đã để lại cho các nhà lãnh đạo quân đội một bộ chỉ thị để hành động nếu ông bị Iran ám sát.
“Và đó sẽ là một điều khủng khiếp đối với họ,” ông nói. “Không phải vì tôi, vì nếu họ làm thế, họ sẽ bị xóa sổ. Đó sẽ là kết thúc. Tôi đã để lại hướng dẫn — nếu họ làm thế, họ sẽ bị xóa sổ. Sẽ chẳng còn gì sót lại.”