| 
    
     
    Trong bài phát biểu giải trình trước Quốc Hội ngày 28/5 vừa qua, chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (TAND) Nguyễn Hòa Bình cho rằng, chuyện "đổi mới tòa án là xu thế tất yếu". 
 
Ông Bình nói: "Kết quả như thế nào chúng tôi sẽ chấp hành, có thể vẫn giữ nguyên, có thể sẽ đổi mới. Nhưng có một điều chắc chắn đây là xu thế, hôm nay chúng ta không làm thì con cháu chúng ta mai sau cũng sẽ làm". 
 
Câu chuyện "đời ta không làm, rồi đổ cho đời con cháu chúng ta sẽ làm", được nhiều lãnh đạo CSVN liên tục nói đến. Cách đây đúng 10 năm, ngày 17/5/2014, nguyên Phó thủ tướng Vũ đức Đam cũng đã từng nói, "Hoàng Sa là của Việt Nam. Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và nhất định chúng ta phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại". 
 
Và quả thật, đời ông Đam và cả sếp của ông Đam cũng không đòi lại được, khi ông Đam bị buộc phải từ chức Phó thủ tướng vào cuối năm 2022. Sếp ông Đam giai đoạn 2013-2016 là Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cũng đã hạ cánh an toàn làm "người tử tế". Sếp tiếp theo của ông Đam, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc cũng xin từ chức khi vừa lên ngôi Chủ tịch nước được hơn một năm. Như vậy, các ông này đã thật sự quyết "nhường" chuyện giành lại Hoàng Sa cho đời sau rồi còn gì. 
 
Không chỉ ông Đam, mà ông Võ văn Thưởng, Chủ tịch nước mới vừa rời ghế, cũng từng "giao lại" cho đời sau khá nhiều vấn đề. Năm 2021, thời còn làm thường trực Ban Bí Thư, ông Thưởng hứa cho đến năm 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống lý luận hoàn chỉnh, hiện đại về chủ nghĩa xã hội. Ông nói, "Đến năm 2045, khi trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam". 
 
Đến khi lên làm Chủ tịch nước, ông Thưởng tiếp tục khẳng định là năm 2054 Việt Nam sẽ là nước phát triển, có thu nhập cao. Cụ thể, vào tháng Mười Hai 2023, ông còn nhắc lại: "Mỗi người có cách yêu nước riêng của mình, nhưng điểm hội tụ chung là mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao". Lúc đó ông Thưởng mới chỉ 53 tuổi. Nếu tiếp tục cầm quyền đến năm 2045, ông Thưởng sẻ là 75 tuổi, thì may ra, còn có cơ hội cho người dân chất vấn lại về lời hứa hẹn này. 
 
Cũng trong năm 2023, Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng cũng từng tuyên bố hùng hồn rằng, "Năm 2045 nước Việt Nam sẽ phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao". 
 
Bây giờ, ông Thưởng đã lộ nguyên hình là con "mối chúa" hàng đầu đất nước và bị buộc phải từ chức thì câu chuyện tiến lên xã hội chủ nghĩa ở thời ông Thưởng cũng là hoàn toàn vô vọng. Ông Trọng thì đã già yếu, thời gian ngồi lại chiếc ghế Tổng bí thư cũng không được bao lâu. Cho nên khi tuyên bố rằng, năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thì bản thân họ cũng chẳng tin tưởng vào khả năng của mình. Họ thừa hiểu rằng, chính họ cũng hô hào lên cho có, và "xin nhường" lại cho đời sau thực hiện. 
 
Còn nhớ hồi năm 2006, khi làm Tổng bí thư, ông Nông đức Mạnh cũng dõng dạc khẳng định rằng, "Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp năm 2020". Và bây giờ là năm 2024, ông Mạnh vẫn còn sống, và Việt Nam vẫn loay hoay thiếu năng lượng sản xuất, đi vay nợ ở khắp nơi. Không thể thành rồng thành hổ, mà thậm chí mời đại bàng về làm tổ thì đại bàng cũng hớt hải đã bay đi. 
 
Nhắc lại lời tuyên bố của ông Mạnh để thấy rằng một khi các lãnh đạo Cộng sản đã hứa và đặt ra mốc thời gian hàng chục năm, thậm chí là đời sau, thì có nghĩa là mãi mãi không bao giờ thành đạt, ít nhất là dưới chế độ mà chính họ, hay con cháu họ còn lãnh đạo. Câu chuyện xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước chỉ là chuyện viễn vông, còn chuyện đòi lại Hoàng Sa thì rõ ràng nằm trong toàn chương nói láo của người Cộng sản. 
 
Ông Chánh Án Nguyễn Hoà Bình nói về chuyện "đổi mới toà án là xu thế tất yếu", nhưng với tình hình này thì chắc chắn là phải đợi cho đến đời sau. Vì đổi mới ngành toà án, thật sự dính líu đến việc thay đổi cả cơ chế độc tài. Pháp luật hôm nay, chỉ là phục vụ cho ý đảng, lòng công an. 
 
Tất cả những lời tuyên bố hùng hồn này đều được nhét vào tay thế hệ sau những điều sẽ không thể thực hiện được, nếu đất nước vẫn chưa có dân chủ, và quan trọng là còn điều 4 Hiến Pháp quy định "đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội xiềng xích đất nước, nhân dân Việt Nam".
 
 
	
 | 
 
 
 |