Một người cha ở Trung Quốc bị kết án tù vì trộm cắp nhằm có tiền chữa trị ung thư cho con trai, đã không thể ở bên con trong những giây phút cuối cùng. Cậu bé qua đời khi cha vẫn đang ở sau song sắt, và tro cốt em được rải xuống một hồ nước gần trại giam – nơi người cha vẫn ghé thăm đều đặn hai lần mỗi tháng sau khi được trả tự do.
Người cha tên là Yu Haibo, 29 tuổi, xuất thân từ một gia đình làm nông ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. Anh bỏ học sớm, từng làm đầu bếp và thợ hàn, rồi kết hôn với bạn gái là Zhang Mingyu trước tuổi 20. Năm 2014, con trai họ là Jiayue chào đời. Yu làm việc trong một nhà máy ô tô với thu nhập hơn 2.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 300 USD), còn Zhang ở nhà chăm con.
Khi mới ba tuổi, Jiayue bị ngã cầu thang. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phát hiện em mắc bệnh bạch cầu cấp tính (ung thư máu). “Tôi không thể tin nổi. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu con”, Yu kể lại với Jiupai News.
Cả gia đình chuyển đến Thiên Tân để điều trị cho con. Yu làm nhiều công việc cùng lúc, bán nhà và vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh. Sau hai năm, bệnh tình Jiayue tạm ổn định.
Đến tháng 4/2021, bác sĩ khuyên nên thực hiện một liệu pháp điều trị mới, tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nhưng khi đó, đại dịch Covid-19 khiến Yu không còn thu nhập. Trong cơn tuyệt vọng, một người bạn nói với anh rằng đồng trong các trạm biến áp ven đường có thể bán lấy tiền.
Yu sau đó trộm hơn 20 trạm biến áp, bán đồng thu về khoảng 30.000 nhân dân tệ (hơn 4.200 USD). Hai tháng sau, anh bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam. “Tôi không biết đó là phạm pháp. Lúc đó tôi chỉ tuyệt vọng”, Yu nói.
Yu rưng rưng nước mắt đứng bên hồ gần trại giam – nơi tro cốt con trai anh được rải theo di nguyện. Từ ngày được trả tự do, anh đều đặn tới đây hai lần mỗi tháng. Ảnh: Handout
Khi Yu vào tù, vợ anh tiếp tục gồng mình làm nhiều việc để chăm con. Tháng 1/2023, Yu nhận tin bệnh ung thư của con tái phát. Các quản giáo và phạm nhân trong trại đã quyên góp được hơn 70.000 nhân dân tệ (10.000 USD) giúp Jiayue điều trị.
Tháng 6 cùng năm, Yu được phép vào bệnh viện thăm con. Cậu bé khi đó yếu ớt, nằm liệt giường, gương mặt nhợt nhạt. “Bố ơi, bố ăn sáng chưa? Bố ăn gì?”, Jiayue hỏi. Không lâu sau, quá mệt, em nằm im không nói gì nữa. Yu chỉ biết ngồi bên giường, lặng lẽ khóc.
Trước khi chia tay, Jiayue nói nhỏ: “Bố hãy ngoan khi ở trong tù nhé. Bố đi đi, cảnh sát đang đợi”.
Một tháng sau, Jiayue qua đời, khi mới 9 tuổi.
Ông của Yu sau đó báo tin dữ và cho biết tro cốt của Jiayue đã được rải xuống hồ Tịnh Nguyệt Đàm (Jingyuetan) gần nhà tù, nơi cậu bé mong được gần bố mình hơn. Trong lời nhắn cuối cùng, Jiayue viết: “Bố ơi, sau này khi bố ra tù, đừng nhớ con nhiều quá. Nếu nhớ, bố cứ ra hồ, con sẽ luôn ở đó”.
Yu được trả tự do sớm vào tháng 11 năm ngoái. Kể từ đó, anh đều đặn đến hồ hai tuần một lần để thăm con. Anh sống bằng các công việc thời vụ và mở một tài khoản mạng xã hội để chia sẻ cuộc sống, hiện đã có khoảng 80.000 người theo dõi.
Vào Ngày của Cha (15/6) vừa qua, Yu mang đồ chơi, bánh ngọt và hoa ra hồ tưởng niệm con.
Câu chuyện của anh đã khiến nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc xúc động. Một người viết:“Anh có thể không phải một công dân tốt, nhưng là một người cha tuyệt vời”. Một người khác bình luận: “Giờ đây anh đã hiểu rõ hơn về pháp luật. Anh xứng đáng nhận được sự cảm thông và hỗ trợ từ xã hội”.
VietBF@ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|