Tổng Thống Mỹ Donald Trump rõ ràng là nhân vật đầy quyền lực và nổi tiếng nhất hành tinh này khi ông lãnh đạo một nền kinh tế lớn nhất và một quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay.
Nhưng trong chuyến viếng thăm một số nước Trung Đông tuần này, vị tổng thống Mỹ vẫn cảm thấy có chút ghen tị với các vị chủ nhà Ả Rập của mình. Ông Trump tỏ ý ngưỡng mộ các cấu trúc bằng đá cẩm thạch trong cung điện Qatar là công trình “hoàn hảo” và “tìm mua rất khó.” Ông còn khen ngợi những “kỳ quan lấp lánh” cuối chân trời ở Ả Rập Saudi. Và ông đã phàn nàn về chiếc phi cơ riêng “nhỏ hơn nhiều, thiếu yếu tố gây trầm trồ hơn nhiều,” và đó chính là chiếc Air Force One dành cho vị tổng thống Mỹ bây giờ.
Trong chuyến bay đến miền đất này của thế giới, Tổng Thống Trump nói rằng các nước Vùng Vịnh đều có “những chiếc Boeing 747 hoàn toàn mới,” trong khi ông lại bị kẹt trong tình thế phải sử dụng một phiên bản phi cơ riêng đã gần 40 tuổi.
Nhà lãnh đạo Mỹ rất sốt ruột muốn có một chiếc phi cơ riêng thay thế đến mức ông đang cứu xét việc chấp nhận một chiếc máy bay được Qatar trao tặng, bất chấp những lo ngại rằng nó có thể kém an toàn hơn, tốn tiền nhiều hơn khi phải trang bị thêm, và vi phạm điều luật cấm nhận quà tặng ngoại quốc được đề ra trong Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Ông Trump không viện dẫn lý do an ninh quốc gia khiến phải nâng cấp nhanh chóng hơn chiếc Air Force One hiện có trong khi phải chờ đợi công ty Boeing hoàn thành chiếc máy bay phản lực Air Force One mới trong nhiều năm tới. Trường hợp này có vẻ giống như là chuyện phải đuổi theo cho kịp mức giàu sang của các nhân vật Jones, những nhà lãnh đạo giàu dầu mỏ của các chế độ độc tài Trung Đông trong bộ phim The Joneses hồi hạ bán thế kỷ trước.
Đối với một nhân vật từng là nhà phát triển bất động sản với thị hiếu hào nhoáng như tỷ phú Trump, chuyến đi của ông đến các quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung Đông lần này là một cái nhìn trêu ngươi về cuộc sống của những người đồng nhiệm giàu có hơn.
“Công trình mà ngài đã thực hiện được thì chẳng có ai sánh kịp đâu,” ông Trump nói thế với Tiểu Vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani khi ông nhìn vào bối cảnh bên trong cung điện Amiri Diwan. “Ngài cứ nhìn vào đây đi, nó quá đẹp. Là một nhà thầu xây cất, tôi trông thấy thứ đá cẩm thạch hoàn hảo. Đây là những gì người ta phải gọi là hết sức hoàn hảo.”
Cũng nên biết rằng, trong chuyến công du Trung Đông lần này, Tổng Thống Trump đã nhận được những cuộc tiếp rước linh đình và xa xỉ từ các nước chủ nhà giàu dầu mỏ.
Khi tiến vào không phận của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Emirates, chiếc Không Lực Một của tổng thống nhận được sự hộ tống long trọng từ các chiến đấu cơ của nước chủ nhà, trong khi một hàng quân danh dự đứng dàn chào sẵn với những thanh kiếm vàng tuốt trần lóng lánh tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, cùng với chiếc limousine bóng loáng dành cho tổng thống, theo sau là đội quân cỡi lạc đà rảo bước trong chuyến ghé thăm Qatar của nhà lãnh đạo Mỹ.