
1. Bà có bảo mẫu chăm sóc, nhưng thực ra không có bảo mẫu thì bà vẫn có thể sống tốt. Chỉ là đôi khi, bà… hơi lười làm việc nhà một xíu.
2. Bà không thấy cô đơn. Từ nhỏ đến lớn đã thích được tận hưởng mọi thứ một mình. Thậm chí là bà có thể tự đi thưởng thức các món ăn ngon một mình luôn.
3. Về tiền tiết kiệm, vấn đề này quan điểm của mỗi người mỗi khác. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc kết hôn cả. Bà chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dựa vào chồng con. Chồng thường sẽ đi sớm hơn vợ, nên chẳng thể dựa dẫm vào. Con cái không ăn bám người già đã là may lắm rồi, thậm chí bà còn hay thấy cảnh con cái đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão để khỏi phải chăm.
4. Bà cũng thích xem phim nhìn người ta yêu đương, nhưng thực ra bản thân bà không phải là người quá tin vào tình yêu. Thời còn trẻ, điều bà quan tâm hơn cả là sự nghiệp và bố mẹ mình.
5. Bà có nuôi mèo, thích nuôi mèo. Bà cảm thấy chúng sẽ chẳng bao giờ ghéc bỏ chủ nhân. Có mèo ở bên cạnh, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy bà là chúng lại kêu meo meo khiến bà thấy rất vui.
6. Lão hoá là điều không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại sức khoẻ của bà vẫn tốt, vẫn sống hạnh phúc, yêu đời.
VietBFsưu tập