Cựu Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ thông tin mới trong một chương trình podcast được đánh giá cao vào đầu tuần này về những người mà ông tin là có thể liên quan đến các nỗ lực ám sát ông.
Trong một cuộc phỏng vấn với diễn viên hài Andrew Schulz và những người đồng dẫn chương trình podcast “Flagrant”, Trump ám chỉ rằng ông tin Iran có thể đứng sau những nỗ lực này để trả thù cho việc ông ra lệnh ám sát một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trong thời gian ông nắm quyền.
Trump đã may mắn sống sót sau vụ ám sát ngày 13 tháng 7 trong một cuộc mít tinh ở Butler, Pa., khi một viên đạn do Thomas Crooks, 20 tuổi bắn, sượt qua tai phải của ông. Một người tham gia cuộc mít tinh ngồi sau Trump đã thiệt mạng trong khi hai người khác bị thương nghiêm trọng.
Mật vụ đã ngăn chặn được nỗ lực thứ hai vào tháng sau khi ông chơi một vòng golf tại câu lạc bộ đồng quê của mình ở West Palm Beach. Kẻ được cho là sẽ nổ súng, Ryan Wesley Routh, đã được bố trí sau một hàng rào gần một trong những bãi cỏ xanh khi Trump đang tiến đến.
Trong cuộc phỏng vấn, Schulz hỏi Trump rằng ông nghĩ ai là người đứng sau các âm mưu này:
ANDREW SCHULZ: Bạn nghĩ ai đã cố gắng giết bạn?
DONALD TRUMP: Vậy thì sao? Tôi sẽ cho các bạn biết một số tin tức nóng hổi. Bởi vì tôi biết loại chương trình này và nó mang tính giải trí, nhưng cũng rất nghiêm túc…
Hãy quay lại câu hỏi của anh ấy. Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Vậy hãy quay lại câu hỏi đó.
Vâng, tôi hơi ghét trả lời câu hỏi này vì tôi không muốn cung cấp bất kỳ danh tính giả nào. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì liên quan đến việc tạo ra thứ gì đó không tồn tại.
Bạn hãy nhìn vào Iran. Iran đang đe dọa tôi và điều đó thật tệ.
Và Biden, nếu ông ấy là một tổng thống thực sự, nếu ông ấy là kiểu người mà ông ấy nên trở thành, thì ông ấy nên nói rằng nếu bất kỳ ai bắn một cựu tổng thống hiện là ứng cử viên hàng đầu, mặc dù ông ấy đang dẫn đầu trước đảng Dân chủ, chúng ta sẽ ném bom đất nước đó cho đến khi nó biến mất và điều đó sẽ dừng lại.
Và điều đó đã được nói trước đây với một số người. Bạn biết đấy, có những người mà tôi sẽ không đề cập đến, nhưng có những người đã bị đe dọa trong một đảng khác, thậm chí trong cùng một đảng. Điều đó có lý và có lẽ xảy ra khá nhanh.
Nhưng ở một đảng khác, bạn biết đấy, điều đó rất khó khăn đối với họ.
ANDREW SCHULZ: Vượt qua ranh giới.
DONALD TRUMP: Muốn bảo vệ tôi. Nhưng điều đó không khó. Những người khác đã bảo vệ những người khác. Và điều bạn phải thông báo cho những người đó là nếu họ làm vậy, đất nước sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Toàn bộ đất nước sẽ bị nổ tung thành từng mảnh.
Và những mối đe dọa đó sẽ biến mất vì đó là mối đe dọa thực sự tồi tệ đối với một quốc gia. Hãy quên tôi đi. Tôi là một cá nhân, nhưng tôi đại diện cho một điều gì đó rất quan trọng.
Đó là một mối đe dọa thực sự khủng khiếp. Vâng. Ý tôi là, có những mối đe dọa khác có thể nằm trong danh mục đó. Hãy xem, tôi đã thu được hàng trăm tỷ đô la từ Trung Quốc ở mức mà không có tổng thống nào thu được bất cứ thứ gì. Tôi đã áp thuế đối với Trung Quốc, thu được hàng trăm tỷ đô la, vẫn còn đó. Rằng nếu không có tôi, họ sẽ không có những mức thuế đó. Vì vậy, bạn có thể nói rằng–. Nhưng không, tôi nghĩ Iran sẽ là một.
Tháng trước, sau những nỗ lực ám sát Trump, cựu mật vụ chuyển sang làm phát thanh viên bảo thủ đã suy đoán rằng có thể có một "gián điệp" trong Bộ An ninh Nội địa, cơ quan giám sát cơ quan bảo vệ này.
Ông cũng cho rằng một thực thể hoặc chính phủ nước ngoài có thể đã thỏa hiệp với điệp viên này.