Lực lượng thanh niên xung phong mà nhà nước đang nuôi bằng tiền thuế của dân rất đông. Một lực lượng được thành lập ra để đàn áp nhân dân, vừa ăn hại vừa làm việc vô trách nhiệm.

Chuyện là vậy.
Có hai thằng mặc áo xanh TNXP đứng phân luồng giao thông ở Ngã Tư Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát q7, (vào giờ cao điểm).
Nhiệm vụ của bọn này là đứng phân luồng giao thông, ra tín hiệu cho các phương tiện giao thông chấp hành luật giao thông (cụ thể là tín hiệu đèn giao thông), vì giờ cao điểm bọn tài xế vô ý thức, thường cố tình vượt đèn đỏ gây kẹt xe hai chiều mà gần như ngày nào cũng vậy.( công việc của bọn áo xanh chỉ đơn giản như vậy, chứ lực lượng này cũng không có quyền dừng phương tiện giao thông và xử lý vi phạm).
Nhưng thay vì làm nhiệm vụ của mình, thì hai thằng này chỉ đứng bên trong trụ đèn nói chuyện với nhau, để mặc cho các phương tiện mà nhiều nhất là bọn xe tải, xe container thi nhau vượt đèn đỏ gây kẹt xe cả 2 chiều.
Sau khi lách mãi mới qua được cái Ngã Tư, mình ghé vào hỏi hai thằng áo xanh đeo cầu vai trung sĩ.
Các anh làm nhiệm vụ ở đây sao lại để cho các phương tiện thi nhau vượt đèn đỏ gây kẹt xe như vậy?
Thằng đeo bảng tên [Lê Tấn An] mồm nồng nặc mùi rượu quát: đó là việc của bọn giao thông, không phải việc của bọn tao.
Mình hỏi : ủa vậy các anh được phân công ra đây để làm gì?
Tên An không trả lời, mình hỏi tiếp : các anh đi làm vậy có lãnh lương không?
Tên An lại quát : mày trả lương cho tụi tao hả?
Mình nói, tôi không trả lương trực tiếp cho anh, nhưng tôi là người dân, tôi đóng thuế cho nhà nước và một phần tiền thuế đó dùng để trả lương cho các anh, các anh ăn lương bằng tiền thuế của dân, nhưng lại không làm công việc của mình thì các anh ra đây đứng để làm gì?
Xong rồi mình xuống xe định chụp hình hai tên này, thì tên An chạy ra kéo mình vào lề đường rồi hùng hổ cởi áo ra, mình bảo, ủa mày cởi áo ra rồi làm gì nữa?
Tên An hùng hổ nói: mày chửi đ' mẹ tao.
Mình bảo, mày hỏi tất cả những người ở đây xem tao chửi mày hồi nào?
Thấy thằng này xạo quá, một cô lớn tuổi là người dân ở đó nói với tên An: chú nói vậy là chú sai rồi, cậu này đâu có chửi gì đâu, tức thì Tên An hùng hổ chỉ tay vào mặt cô lớn tuổi quát: bà im mồm, bà biết cái gì..
Chửi cô kia xong nó quay sang mình trợn mắt phùng mang chửi đ' mẹ tao đang có men đây nhé.
Mình bảo : mày có men thì mày định làm gì tao, đánh người hay giết người? Mày đang làm việc trong giờ hành chính mà lại say xỉn à?
Tức quá nó móc điện thoại ra gọi, anh ơi lên cho thằng này về phường, nó đang cà khịa với em nè.
Mình bảo, ừ mày kêu lên tao đứng đây đợi nè.
Tên An tiếp : nhà mày ở đâu tao đến tận nhà mày cho.
Mình hỏi : ủa mày đến nhà tao làm gì? Hỏi vậy thôi chứ nó mà dám đến nhà mình, thì mình cũng dám tặng cho nó vài cái xiên!
Điều đáng nói ở đây là câu nói của tên An đã chứng tỏ rằng, lực lượng TNXP mà chính quyền TPHCM sử dụng làm công cụ để phục vụ cho mình, toàn là những thành phần bất hảo, đầu trộm đuôi cướp ở địa phương, mà nói về độ vô học và mất dạy thì vô đối.
Bọn TNXP hầu như không có công việc cụ thể, nay làm việc này mai làm việc khác, chủ yếu là làm cho có lệ để cuối tháng lãnh lương. Mục đích chủ yếu của lực lượng này là dùng để làm công cụ đàn áp nhân dân, mỗi khi có sự việc gì xảy ra như kiểu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, hay xảy ra các thảm họa môi trường khiến người dân bức xúc..
Lực lượng này có khi chỉ ngồi ở nhà chơi rồi chạy lên phường cho có mặt, kiểu như hôm nay tôi vẫn còn sống, tôi vẫn đi làm vẫn có công, thì tôi vẫn có tiền lương tiền thưởng, thậm chí ngày hôm đó có thể đi chơi, đi ăn nhậu hoặc tham gia một băng đảng xã hội đen đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê nào đó, hết giờ làm việc thì gọi điện lên bảo anh ơi chấm công cho em.
Như vậy có thể nói lực lượng TNXP là một lực lượng ăn hại, nhưng quân số thì lại rất đông. Mỗi tháng số tiền phải bỏ ra để trả lương cho tập đoàn ăn hại này không biết bao nhiêu mà kể, đau đớn hơn nó lại được trả bằng tiền thuế của dân, người dân người lao động phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, còng lưng ra làm để nuôi một tập đoàn ăn hại, mà có lúc chúng nó quay lại để cắn dân!
Hình ảnh lực lượng TNXP được điều động để đàn áp người dân xuống đường, phản đối công ty thép Formosa xả độc giết chết biển 4 tỉnh miền trung, năm 2016 ở TPHCM do mình chụp.