Chester Bennington một ca sĩ khét tiếng của ban nhạc Linkin Park đã tự sát vào ngày 20 tháng 7 năm 2017.
Ảnh Chester Bennington
Chester Bennington tự kết liễu đời mình ở tuổi 41 trong nhà riêng tại Los Angeles (Mỹ), hôm 20/7. Theo TMZ, thi thể của Chester Bennington được tìm thấy vào khoảng 9h sáng 20/7 (giờ địa phương) tại khu nhà riêng ở Palos Verdes Estates. Các giám định cho biết Chester Bennington đã treo cổ. Nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử chưa được xác định. Chester đã phải vật lộn với ma túy và chứng nghiện rượu trong nhiều năm qua. Trong quá khứ, nam ca sĩ từng thừa nhận có ý định tự tử bởi ngày bé từng bị một người đàn ông lớn tuổi lạm dụng. Chester Bennington đặc biệt thân thiết với Chris Cornell – giọng ca chính của hai nhóm nhạc Rock là Soundgarden và Audioslave. Hồi tháng 5 năm nay, Chris cũng tự kết liễu đời mình ở tuổi 52. Khi đó, Chester đã viết một lá thư ngỏ dành cho người bạn thân. Ngày 20/7 chính là sinh nhật của Chris Cornell. Chester Bennington sinh năm 1976, là giọng ca chính của Linkin Park – nhóm nhạc Rock lừng danh của thập niên 2000 và sở hữu lượng fan đông đảo khắp thế giới. Chester gây ấn tượng với chất giọng đặc biệt. Anh từng được đưa vào danh sách Top 100 giọng ca Heavy Metal hay nhất mọi thời đại.
Ngoài vai trò là ca sĩ, Chester còn tham gia đóng phim. Anh xuất hiện với vai khách mời trong hai tập của loạt phim hành động Crank (có Jason Statham thủ vai chính). Năm 2010, Chester có vai diễn quan trọng trong phim kinh dị Saw 3D. Nam ca sĩ từng hai lần kết hôn và có sáu người con từ hai cuộc hôn nhân. Cái chết của Chester Bennington đang gây xôn xao trong làng nhạc thế giới và khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Nhóm Linkin Park vẫn đang đi tour tại Mỹ để quảng bá cho album One More Light. Thành lập từ năm 2000, nhóm nhạc nổi tiếng đã ra mắt được bảy album. Trong số đó, album thứ hai – Meteora – ra mắt năm 2003 là sản phẩm thành công nhất với 27 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Album mới nhất của Linkin Park là One More Light được phát hành vào cuối tháng 5 năm nay. Sản phẩm này vẫn thành công về thương mại khi leo lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng album Billboard. Tuy nhiên, One More Light gây nhiều tranh cãi về chất lượng khi Linkin Park chuyển hướng sang dòng nhạc Electropop thời thượng và xa rời phong cách Rock quen thuộc của nhóm trước đây.
Bên cạnh đó, còn một chi tiết đáng chú ý là, Chester là bạn thân với nam ca sĩ Chris Cornell - người cũng vừa mới tự tử vào tháng 5. Và hôm nay lẽ ra đã là sinh nhật thứ 53 của Chris. Khi Chris qua đời, Chester đã viết một bức tâm thư xúc động dành cho người bạn thân. Anh còn trình diễn ca khúc "One More Light" để tưởng nhớ người bạn vừa qua đời này. Điều xót xa nhất: MV mới của Linkin Park được đăng tải chỉ 2 giờ trước thông tin Chester Bennington tự sát! Và chỉ cách thời điểm báo chí bùng nổ thông tin 2 tiếng đồng hồ, trên trang page Facebook của nhóm nhạc đã chia sẻ MV mới nhất cho ca khúc " Talking To Myself" của nhóm nhạc rock đình đám này. Đây có lẽ là điều buồn nhất và cũng là bất ngờ nhất khiến tất cả người hâm mộ trên thế giới phải xót xa.
Trong một bài phỏng vấn nhiều năm trước, Chester nói rằng anh đã bị một người bạn nam lớn tuổi hơn lạm dụng tình dục khi mới 7 tuổi. Chester đã sợ hãi không cầu xin sự giúp đỡ từ người khác vì không muốn bị người ta nghĩ mình là đồng tính hay chỉ đang nói dối. Hành động lạm dụng vì thế tiếp tục diễn ra cho tới khi anh 13 tuổi. Chester nói: "Tôi bắt đầu bị quấy rối khi mới 7 - 8 tuổi. Đó là một người bạn lớn hơn tôi vài tuổi. Ban đầu chỉ là những cái động chạm tò mò, và rồi nhanh chóng biến thành những hành động xâm phạm điên rồ. Tôi đã bị đánh đập và bị ép làm những việc tôi không muốn làm. Điều đó đã hủy hoại niềm tin của tôi vào bản thân".
Việc bị lạm dụng cộng với chuyện gia đình tan vỡ thậm chí đã khiến tinh thần Chester suy sụp tới mức muốn giết người và bỏ nhà ra đi. Để tự trấn an mình, Chester đã vẽ tranh, viết thơ ca và sáng tác bài hát. Sau này, Chester đã tiết lộ danh tính kẻ lạm dụng với bố ruột mình, nhưng anh không muốn theo đuổi vụ kiện sau khi nhận ra kẻ lạm dụng cũng từng là một nạn nhân. Trớ trêu ở chỗ, bố Chester vốn là thanh tra cảnh sát chuyên xử lý những vụ lạm dụng trẻ em. Mẹ anh thì là một y tá. Bố mẹ Chester ly hôn vào năm anh 11 tuổi, bố nam ca sĩ khi đó đã giành được quyền nuôi con. Nhưng đến năm 17 tuổi, Chester Bennington lại chuyển đến sống với mẹ. Anh từng bị cấm ra khỏi nhà khi mẹ Chester phát hiện ra con trai sử dụng ma túy. Theo Chester tiết lộ, anh cũng thường bị bắt nạt ở trường trung học: "Tôi bị đánh như một con búp bê cũ ở trường học, vì trông ốm yếu và khác người".