
(Minh họa)
Tổng thống Mỹ Donald Trump thường ca ngợi mối giao du thân thiết của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và tỏ ra không quá gay gắt với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Thậm chí có nhiều lúc ông Trump còn xem cuộc chiến này là lỗi của cựu Tổng thống Joe Biden và cả Ukraine, do sự
"ương ngạnh" của Kiev.
Song mới lúc đây, ông Trump có vẻ nổi giận với ông Putin, cho rằng Nga sẽ
"bị sụp đổ" nếu muốn chiếm đóng toàn bộ Ukraine, và rằng Nga đang
"đùa với lửa" khi ồ ạt cho không kích vào thủ đô của Ukraine.
Về phần mình, ông Putin trước sau vẫn cho rằng Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cho phát động cái gọi là
"Chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine do sự đàn áp liên tục của Kiev đối với người dân vùng Donbas sau cuộc đảo chính 2014 do phương Tây giựt dây". Ông Putin còn nói thêm:
"Phương Tây đã buộc chúng tôi phải làm những gì mà chúng tôi đang làm, và cố tình đổ lỗi cho chúng tôi".
Trước những lời lẽ này của ông Putin, ông Trump liền đáp đáp:
"Tôi không thích những gì mà Putin đang làm. Ông ta đang giết người. Chuyện gì đó đã xảy ra với ông ta". Vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ đã nói ra nói những lời lẽ nhẹ nhàng này sau khi Nga cho phóng hàng trăm UAV và hỏa tiển vào Ukraine trong đêm. Các cuộc tấn công này nhắm vào việc cho hủy diệt thủ đô Kiev và được mô tả là cuộc tấn công trên không lớn nhất trong cuộc xung đột cho đến lúc này.
Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra với người bạn Putin của ông Trump? Rõ là Putin đang quyết chơi đến cùng, quyết không từ bỏ tham vọng xâm lược của mình, bất chấp
"mối giao du thân thiết" mà ông Trump hằng ca ngợi. Nghĩa là trong lúc ông Trump xem trọng ông Putin thì ông Putin lại xem ông Trump như đồ vứt đi, chẳng là cái gì cả.
Xem ra đến nước này, nếu Moscow quyết tâm chơi đến cùng thì phương Tây, đứng đầu là Mỹ, cũng nên chơi đến cùng với Nga, xem như phen này sẽ một mất một còn. Mọi lời lẽ đều không còn giá trị gì nữa, nhất là với một kẻ hiếu chiến như Putin. Và dường như phương Tây đang bắt đầu thể hiện quyết tâm đó với việc cho cởi trói loại hỏa tiển tầm xa cho Ukraine.
Ngày 26 tháng Năm vừa qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz có đưa ra tuyên bố:
"Không còn bất cứ hạn chế nào đối với các cuộc tấn công sử dụng loại vũ khí tầm xa do Anh, Pháp, Đức và cả Mỹ cung cấp cho Ukraine".
Có thể xem đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến, mà lẽ ra họ đã phải quyết định và cho thực hiện từ lúc ban đầu. Moscow tức thì cho rằng Ukraine không thể tự sử dụng loại vũ khí tầm xa, và rằng quyết định cho cởi trói này của phương Tây đồng nghĩa với việc NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga. Có lẽ Moscow đã không sai khi đưa ra nhận định này. Thiết nghĩ, trước một Putin lì lợm, phương Tây không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc trực tiếp can dự vào cuộc chiến. Putin muốn như vậy thì sẽ được toại nguyện. Putin muốn có Thế chiến 3 thì sẽ được Thế chiến 3.
Trước tuyên bố cho cởi trói mức giới hạn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Moscow cho rằng nếu điều này là đúng thì đây là
"một sự leo thang nghiêm trọng, làm suy yếu những nỗ lực tìm kiếm hòa bình đã được thực hiện". Người ta thật sự không hiểu, Moscow đang nói về những nỗ lực tìm kiếm hòa bình nào, mà chỉ thấy Moscow đang ra tay tấn công tàn bạo vào thủ đô Kiev. Hay là Moscow lại cho rằng, những cuộc không kích vào thủ đô của Ukraine là
"những nỗ lực tìm kiếm hòa bình?" Thủ tướng Đức hoàn toàn đúng khi đáp trả Moscow rằng, các cuộc không kích với quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kiev không phải là lời kêu gọi hòa bình mà là lời kêu gọi chiến tranh.
Ông Trump cho rằng Putin đã
"mất trí khi ồ ạt cho không kích Ukraine". Nếu quả thực tên độc tài nước Nga đã mất trí thì ông Trump hãy đi tóm lấy rồi đem nhốt hắn vào nhà thương điên. Đừng nên để một con chó điên tự tung tự tác, thích cắn ai thì cắn. Ông Trump bảo rằng, Moscow đang
"đùa với lửa" thì hãy chứng tỏ cho Putin thấy rằng, ngọn lửa của ông là như thế nào đây? Trump hãy chứng tỏ rằng, một khi ông đã nổi giận lên thì ngọn lửa giận dữ của ông có thể thiêu cháy cả nước Nga.
Với phương Tây, bây giờ là lúc phải hành động một cách dứt khoát. Mọi lời nói với những con chó điên ở Moscow sẽ chẳng ích lợi gì cả. Chó điên không biết nghe, mà chỉ biết cắn. Đây là điều đã được chứng minh trong suốt 3 năm vừa qua. Sẽ là rất đáng thất vọng nếu ngọn lửa của ông Trump lại không nóng hơn cục nước đá. Ông Trump đừng nên để
"ngọn lửa" của ông chỉ là lời nói đùa như ông từng nói đùa rằng, có thể cho chấm dứt cuộc chiến chỉ trong vòng 24 giờ.
Putin từng nói:
"Không ai có thể bắt nạt nước Nga". Ông Trump hãy hành động một cách thật mạnh mẽ, thật dứt khoát để cho Putin hiểu rằng: "Không ai có thể bắt nạt được Donald Trump". Nếu không, trong mắt của thế giới, Donald Trump chỉ là con
"ngáo ộp không hơn không kém"!