Vừa qua, một vụ xả súng đã xảy ra tại một nhà hàng ăn của người Việt tại khu thương mại 12345 Bellaire Boulevar. Được biết một tên cướp đã vào nhà hàng và đe dọa những thực khách trong nhà hàng Hương Giang Huế. Thật không may là một người đàn ông Mỹ gốc Việt đã bị tên cướp bắn chết ngay tại chỗ khi đang ăn tại nhà hàng này.
Tin tức trích dẫn từ các cơ quan truyền thông địa phương cho hay vào tối hôm nay vào khoảng 9 giờ tối tại nhà hàng Hương Giang Huế, nằm trong khu thương mại 12345 Bellaire Boulevar, gần góc đường Dairy Ashford Road tại Houston đã xảy ra một vụ nổ súng.
Cảnh sát cho biết đây có thể là một vụ cướp và họ phát hiện ra một thi thể bên cạnh vũng máu ướt đẫm vì bị bắn. Hiện trường lúc đó vô cùng hỗn loạn vì vụ nổ súng xảy ra đúng vào dịp ngày đầu năm.
Xác nạn nhân nằm gục tại gần cửa nhà hàng.
Tin tức không cho biết rõ thi thể bị bắn gần hay trong nhà hàng Hương Giang Huế. Tuy nhiên những hình ảnh phóng viên chúng tôi thu thập được thì thi thể gục đỗ tại nhà hàng. Được biết nạn nhân là một người Mỹ trắng, là chồng của một người vợ Việt Nam đang ăn trong tiệm. Theo như những nguồn tin ngoài lề từ những người xung quanh, rất có thể nạn nhân là một người gốc Việt Nam.
Theo những thông tin từ các nhân chứng, có 2 tay súng sắc dân Mexico đeo mặt nạ đột nhập vào tiệm Hương Giang Huế. Các tay súng yêu cầu mọi người trong đó phải ném tiền ra. Nạn nhân bị bắn là do chống lại bọn cướp.
Hiện các nhà điều tra đang bắt tay vào thu thập các chứng cứ và cố gắng tìm ra dấu vết của nghi phạm. Toàn bộ phần lớn khu vực bị cảnh sát bao vây và các nhân chứng được cảnh sát lấy lời khai từng người một. Đây là khu trung tâm thương mại sầm uất của người Việt.
hoalyly@vietbf sưu tầm