Một người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc đã gây xôn xao khi thản nhiên nấu cơm ngay giữa sân bay Hồng Kông. Anh đã tự nấu cơm bằng nồi cơm điện ngay tại sân bay quốc tế Hong Kong trong khi chờ máy bay.
Vài ngày gần đây, hình ảnh và clip một người đàn ông Trung Quốc mang cả nồi cơm điện nấu cơm ngay tại sảnh sân bay Hong Kong đang được cư dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt.
Theo tìm hiểu, người đàn ông này đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh ta là một công nhân xây dựng làm việc ở Singapore. Ngày 8/3 vừa qua, người đàn ông này đã quyết định bay về quê hương. Tuy nhiên để bay từ Singapore về Sơn đông phải đáp 2 chuyến bay.
Hôm đó, anh ta đã bay từ Singapore hạ cánh xuống Hong Kong lúc 6h30. Sau đó anh ta phải đợi tiếp chuyến bay tiếp theo vào buổi chiều cùng ngày. Nhưng vì quá mệt nên anh ta đã ngủ quên và bị lỡ chuyến bay nên phải đợi đến sáng 10/3 mới có chuyến bay khác.
Anh ta đã bỏ lỡ chuyến bay vì ngủ quên.
Tuy nhiên do trước đó anh ta đã gửi hết tiền về quê và chỉ để lại khoảng 200 tệ (hơn 600 nghìn đồng). Riêng tiền để mua vé cho chuyến bay tiếp theo đã mất khoảng 200 đồng tiền Hong Kong (tương đương khoảng 550 nghìn đồng) nên số tiền còn lại chẳng đáng là bao và cũng chẳng đủ để anh ăn trưa tại sân bay. Chính vì vậy anh ta buộc phải nghĩ ra cách tự mang nồi cơm ra cắm.
Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi thiếu văn minh của hành khách Trung Quốc này tại sân bay.
Sau khi vụ việc được báo cáo, các quan chức sân bay cho hay, chỉ có các nhân viên bảo trì mới được phép sử dụng ổ cắm điện ở sân bay và các ổ cắm này không phục vụ công cộng. Bởi vậy, nếu có ai sử dụng sai mục đích có thể bị phạt tới hơn 1.200 USD và 3 tháng tù giam.
Cherry
Theo Shanghaiist