Suốt 90 phút tại Vicente Calderon, gã khổng lồ Barcelona mang đến hình ảnh của một đội bóng bệ rạc, thảm hại và bất lực. Ngược lại, đoàn quân của Diego Simeone trình diễn thứ bóng đá đầy lửa nhiệt huyết và đem đến những gì tinh túy nhất của bóng đá phòng ngự
Vicente Calderon biến thành một chảo lửa để tiếp đón gã khổng lồ Barcelona.
Martino và Diego Simeone, hai chiến lược gia người Argentina chào hỏi thân mật trước màn đấu trí.
Mành lưới Barcelona nhanh chóng rung lên ngay ở phút thứ 5 của trận đấu.
Koke là người mở tỉ số cho Atletico với pha bắt volley cận thành chuẩn xác sau tình huống tranh chấp bóng bổng của Adrian.
Barcelona vỡ vụn trước sức ép khủng khiếp mà Atletico tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Messi và các đồng đội choáng váng trước sức mạnh khủng khiếp mà Los Rojiblancos thể hiện.
Chỉ trong vòng 20 phút đầu trận, Atletico đã có tới 3 lần đưa bóng tìm đến khung gỗ.
Lối chơi nhanh của Atletico khiến Barca không đủ không gian và thời gian để thi triển lối đá tiki-taka.
Những nỗ lực của Neymar trở nên vô vọng khi các đồng đội của anh thi đấu một cách quá hời hợt và uể oải.
Lionel Messi với màn trình diễn tệ hại tại Calderon tiếp tục nối dài chuỗi trận tịt ngòi trước Atletico.