Quận Cam: Rút Súng, Giết Vợ Vì Bị Đòi Ly Dị, Có Cơ 50 Năm
SANTA ANA -- Một người chồng tuyệt vọng đã chờ cô vợ rời một trường mầm non, nơi cô vợ là phụ giáo, theo cô tới một ngõ cụt và rút súng bắn hết 9 viên đạn trong khẩu súng ở tầm gần hồi tháng 6-2011, theo lời một công tố Quận Cam nói trước tòa hôm Thứ Năm 6-6-2013.
John Rand Agosta, 35 tuổi, sau đó lấy chân đá vào cô Alejandra Hernandez, 28 tuổi, khi cô nằm máu đổ tới chết trên một lối cỏ ở khu vực Turtle Rock và rồi bỏ đi, theo lời công tố Steve McGreevy trong phiên xử Agosta về tội sát nhân.
Luật sư biện hộ Fred Fascenelli yêu cầu bồi thẩm đoàn cởi mở trong khi điều trần, và bảo họ là họ sẽ thấy Agosta vô tội vào cuối phiên tòa. Luật sư không giải thích.
Agosta và cô Hernandez kết hôn khoảng 2 năm rưỡi trước khi cô đòi ly thân hồi tháng 1-2011.
Công tố nói, Agosta lên Facebook viết, “Nếu nàng chết, tôi sẽ cười.”
Agosta liên tục lúc thì nói với vợ, lúc thì la hét và dọa giết cô.
Agosta mua khẩu súng 9 ly Glock, và mang theo vào ngày 16-6-2011, chờ cô Hernandez nghỉ để ăn trưa ra khỏi trường mầm non Turtle Rock PreSchool.
Agosta tới chạm mặt với cô khi cô đậu xe ở một ngõ cụt, và bắn hết đạn từ súng này vào cô ở tầm gần. Một người trong khu phố nghe một phụ nữ hét lên, “Rời khỏi tôi đi, xa ra... để tôi đi đi,” và rồi loạt súng nổ lên.
Agosta có thể bị từ 50 năm tù tới chung thân.
VB
|