Chúc mừng 11 thủ khoa gốc Việt của Học Khu Garden Grove
GARDEN GROVE, California (NV) - Đại đa số thủ khoa của Học Khu Garden Grove năm nay là học sinh gốc Việt. Trong tổng số 13 học sinh thủ khoa của tám trường trung học trong học khu năm nay, có tới 11 em là gốc Việt, theo thông cáo báo chí của học khu.
Danh sách các thủ khoa gốc Việt (tên, trường, đại học sẽ học sau khi tốt nghiệp)
1-Katrina Nguyễn, Bolsa Grande, UC San Diego.
2-Julie Trần, Garden Grove, UCLA.
3-Henry Quách, Garden Grove, Duke University.
4-Arthur Lê, Hare Continuation, Golden West College.
5-Diane Lâm, La Quinta, UCLA.
6-Cindy Trần, La Quinta, USC.
7-Yvette Trần, La Quinta, UC Berkeley.
8-Trisha Võ, Los Amigos, University of the Pacific.
9-Freddi Trần, Los Amigos, UCLA.
10-Derek Nguyễn, Pacifica, UCLA.
11-Andy Vũ, Rancho Alamitos, Stanford University.
Trong khi đó, tất cả 9 học sinh á khoa của 7 trường trung học trong học khu đều là gốc Việt.
Katrina Nguyễn, thủ khoa trung học Bolsa Grande. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Julie Trần, thủ khoa trung học Garden Grove. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Henry Quách, thủ khoa trung học Garden Grove. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Arthur Lê, thủ khoa trung học Hare Continuation. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Diane Lâm, thủ khoa trung học La Quinta. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Cindy Trần, thủ khoa trung học La Quinta. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Yvette Trần, thủ khoa trung học La Quinta. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Trisha Võ, thủ khoa trung học Los Amigos. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Freddi Trần, thủ khoa trung học Los Amigos. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Derek Nguyễn, thủ khoa trung học Pacifica. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Andy Vũ, thủ khoa trung học Rancho Alamitos. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Danh sách các á khoa gốc Việt (tên, trường, đại học sẽ học sau khi tốt nghiệp)
1-Elizabeth Ðào, Bolsa Grande, UCLA.
2-Amy Lâm, Garden Grove, UCLA.
3-Hugh Ðặng, Garden Grove, UCLA.
4-Michael Nguyễn, Garden Grove, Brown University.
5-Derek Ðỗ Nguyễn, Hare Continuation, Coastline Community College.
6-Austin Hoàng, Los Amigos, UCLA.
7-Linh Thảo Chung, Pacifica, UC Berkeley.
8-Kati Nguyễn, Rancho Alamitos, UCLA.
9-Danny Phạm, Santiago, UCLA.
Năm nay, Học Khu Garden Grove sẽ có 3,700 học sinh tốt nghiệp trung học, và các buổi lễ sẽ được tổ chức vào các ngày 13, 18 và 19 Tháng Sáu. (Ð.D.)
Sao toàn là tên .... nước ngoài kô vậy? Có con học giỏi như vậy thì là niềm tự hào nhưng ... cha mẹ có còn nhớ tên Việt Nam kô vậy ???
Bộ đặt tên con bằng tiếng Việt xấu hổ lắm huh ?
Chỉ có một tên là còn đọc được bằng tiếng Việt "Linh Thảo Chung". Tôi tự hào về em & cha mẹ của em
Sao toàn là tên .... nước ngoài kô vậy? Có con học giỏi như vậy thì là niềm tự hào nhưng ... cha mẹ có còn nhớ tên Việt Nam kô vậy ???
Bộ đặt tên con bằng tiếng Việt xấu hổ lắm huh ?
Chỉ có một tên là còn đọc được bằng tiếng Việt "Linh Thảo Chung". Tôi tự hào về em & cha mẹ của em
Ne` có nhớ câu :" ở Bầu thì tròn*- ở ống thi dài*" không?
ở xứ này mà đặt tên cho con là "Mỹ Dung" ra đường hay vào trường học chẳng ai dám gọi*- có hiểu nó là nghĩa gì không vay?
Sao toàn là tên .... nước ngoài kô vậy? Có con học giỏi như vậy thì là niềm tự hào nhưng ... cha mẹ có còn nhớ tên Việt Nam kô vậy ???
Bộ đặt tên con bằng tiếng Việt xấu hổ lắm huh ?
Chỉ có một tên là còn đọc được bằng tiếng Việt "Linh Thảo Chung". Tôi tự hào về em & cha mẹ của em
tự hào về dân tộc ko phải qua cái tên gọi. Nông cạn quá.
Quả thiệt tôi bây giờ rất xấu hổ là người Việt, vì VN bây giờ dước sự lãnh đạo của CS chỉ là nỗi nhục thôi.
Quote:
Originally Posted by manhlequan
...ở xứ này mà đặt tên cho con là "Mỹ Dung" ra đường hay vào trường học chẳng ai dám gọi*- có hiểu nó là nghĩa gì không vay?
Sao toàn là tên .... nước ngoài kô vậy? Có con học giỏi như vậy thì là niềm tự hào nhưng ... cha mẹ có còn nhớ tên Việt Nam kô vậy ???
Bộ đặt tên con bằng tiếng Việt xấu hổ lắm huh ?
Chỉ có một tên là còn đọc được bằng tiếng Việt "Linh Thảo Chung". Tôi tự hào về em & cha mẹ của em
Sao toàn là tên .... nước ngoài kô vậy? Có con học giỏi như vậy thì là niềm tự hào nhưng ... cha mẹ có còn nhớ tên Việt Nam kô vậy ???
Bộ đặt tên con bằng tiếng Việt xấu hổ lắm huh ?
Chỉ có một tên là còn đọc được bằng tiếng Việt "Linh Thảo Chung". Tôi tự hào về em & cha mẹ của em
Có lẽ bạn ở VN nên không hiểu, tên các cháu đi học bên này nếy không lấy tên Mỹ thì cũng phải tạo một Nick cho tụi Mỹ con nó dễ gọi. Sống trong XH Mỹ người Việt chỉ là thiểu số, cần hoà nhập vàp cộng đồng đa sắc tộc. Ngay cả người lớn đi làm còn giữ nguyên tên Việt bọn Mỹ vẫn gọi bằng Nick name ( vì tên Việt nhiều khi người Mỹ không phát âm được), có nhiều người gặp rắc rối khi tên mình bị xáo trôn vì người Mỹ không hiểu tiếng nước khác ngoài Anh Ngữ ( ví dụ người có tên dài 4 hoặc 5 chử, người Mỹ chỉ cần First và last name thôi).
Thường thì tên trong khai sanh là tên Mỹ song ở nhà ông bà vẫn gọi tên Việt.
Sao bạn không nhìn lại ở VN bây giờ dù không cần thiết người ta cũng lấy tên nước ngoài đặt cho con....
Còn tự hào hay không là những last name thuần Việt như Trần, Nguyễn, Lê,.......họ vẫn giữ, nhưng mẫu tự Mỹ không có dấu thành ra Trần cũng thành Tran. Cái tên cũng chỉ là để dễ gọi, ngay cả người Mỹ còn viết tắt tên họ lấy làm Nick như B.J., J.C.....
Hãy mở đầu óc ra cho kịp người ta còn khư khư ôm cái tự hào của mình mà có làm nên cái tích sự gì, hay cũng chỉ là "tự sướng" rồi mê muội không thấy người ta tiến xa đến đâu rồi.
Hãy nhìn người Trung Hoa bảo thủ đi, dân Hongkong luôn có một tên Tàu và một tên Anh có phải họ xấu hổ vì tên Tàu của họ không?
.....Sống trong XH Mỹ người Việt chỉ là thiểu số, cần hoà nhập vàp cộng đồng đa sắc tộc. Ngay cả người lớn đi làm còn giữ nguyên tên Việt bọn Mỹ vẫn gọi bằng Nick name ( vì tên Việt nhiều khi người Mỹ không phát âm được), có nhiều người gặp rắc rối khi tên mình bị xáo trôn vì người Mỹ không hiểu tiếng nước khác ngoài Anh Ngữ ( ví dụ người có tên dài 4 hoặc 5 chử, người Mỹ chỉ cần First và last name thôi).
....
Ông nói đúng mà không đúng. Tui đã đề cập ở đâu đó là tui ...” ủng hộ” và vẫn coi em nào có tên toàn Việt là “gốc Việt”, còn em nào tên mà “nửa mạc nửa mỡ” là Mỹ rặt. Không hiểu tại sao tui lại “cứng đầu” như vậy, hehehehe, nhưng tui không “đả phá” quan niệm của ông. Mỗi người mỗi ý mà! Vấn đề quan điểm và tiện lợi mà. Chả có gì là sai hay đúng hoàn toàn. Cứ theo ý thích thui.
Nhưng tui không quan niệm ...cần thiết phải tạo ra tên Mỹ (Tây, Đức, vv) để cho tụi Mỹ con dễ gọi. Hồi còn đi “học đại”, tui có mấy bạn gốc Nga, gốc Hy Lạp, gốc Đức, vv.. mà tên vừa dài vừa phát âm rất khó khăn, nhưng tụi nó vẫn giữ tên của tụi nó, không đổi; quan niệm rằng ...vì có khó phát âm hay không ..không phải chuyện của tụi nó, tại sao phải lấy tên khác để làm “hài lòng” dân “ngoại”. Cũng giống như Chu Yun-Fat, như Gong-Li, như Zhang Zizi, như Chinh Chu, như Nguyen Xuan Vinh, Ngo Bao Chau, vv..vv dù nổi tiếng cách mấy vẫn giữ tên họ cũ. Gọn trong cách nhìn “hẹp hòi” của tui, tui quý mến những cái đó đó. Còn viết theo kiểu Mỹ thì có gì đâu. Thí dụ: Nguyen Xuan Vinh = Vinh X. Nguyen; Ngo Bao Chau= Chau B. Ngo, vv..vv
Trong hãng tui làm, tui là người duy nhất có tên thuần Việt. Cũng khoái lắm chứ! Hehehe...!
Các em học giỏi quá , chúc mừng nha . cũng đừng quên các thầy và cô giáo ( nhất là 01 cô người Việt vừa bỏ mạng hy sinh cho học sinh .... tình người thật là đáng quý khi sống ở trên đất Mỹ này ) .không giống như VN thấy người kô cứu .... không phải vậy ...vì sợ người thân kô hỏi chuyện rồi Đánh , đem tới nhà thương thì ai là người trả tiền , họ ở tại đó hay ở tại cổng nhà thương có gì khác đâu ,,, còn phải làm nữa mà ..... Hy vọng các bậc Cha Mẹ nếu có thể ...nhà đã trả xong , bán đi qua những tiểu bang khác mua cũng như vậy hay ngon hơn , số còn lại giúp đỡ cho các em để thành đạt ..... và kéo họ lên đi . ( Em kô có ý offence xin thông cảm )
Ông nói đúng mà không đúng. Tui đã đề cập ở đâu đó là tui ...” ủng hộ” và vẫn coi em nào có tên toàn Việt là “gốc Việt”, còn em nào tên mà “nửa mạc nửa mỡ” là Mỹ rặt. Không hiểu tại sao tui lại “cứng đầu” như vậy, hehehehe, nhưng tui không “đả phá” quan niệm của ông. Mỗi người mỗi ý mà! Vấn đề quan điểm và tiện lợi mà. Chả có gì là sai hay đúng hoàn toàn. Cứ theo ý thích thui.
Mở miệng nói ở xứ Mỹ lâu nhưng cách nhìn vẫn còn là CS. Tên tuổi người ta cha mẹ đặt sao thì tôn trọng vậy đi. Lên án tự hào Việt này kia nọ lãng xẹt.
Nếu đặt tên thuần Việt (Cộng) cho dữ mà nhuộm tóc đỏ, vàng, xanh này kia nọ cho mất cái đuôi khỉ thì còn bịnh hơn nữa.
Tự hào hay ko là bên trong. Vậy nói ra thử CS bây giờ làm cái gì để tự hào dân tộc?
Hay vì thấy những em này ko có tên Việt (Cộng) nên ko thấy sang bắt quàng là họ được hả?
Quote:
Originally Posted by ngườithứ9
Trong hãng tui làm, tui là người duy nhất có tên thuần Việt Cộng. Cũng khoái lắm chứ! Hehehe...!
Uhm, ko làm vậy sao mà Ðảng phát lương và nếu đổi thành tên Tàu cho giống tên tụi chủ trong hãng thì hơi khó vì tụi nó đâu có dễ dãi.
Mở miệng nói ở xứ Mỹ lâu nhưng cách nhìn vẫn còn là CS. Tên tuổi người ta cha mẹ đặt sao thì tôn trọng vậy đi. Lên án tự hào Việt này kia nọ lãng xẹt.
a..ha...tên ăn cắp vặt! copy bài kẻ khác, lại thích nói leo! Thích làm việt gian thì cứ tự nhiên, có ai cấm cản đâu nào. Mà thời nào chả có loại người như vậy?
Ông nói đúng mà không đúng. Tui đã đề cập ở đâu đó là tui ...” ủng hộ” và vẫn coi em nào có tên toàn Việt là “gốc Việt”, còn em nào tên mà “nửa mạc nửa mỡ” là Mỹ rặt. Không hiểu tại sao tui lại “cứng đầu” như vậy, hehehehe, nhưng tui không “đả phá” quan niệm của ông. Mỗi người mỗi ý mà! Vấn đề quan điểm và tiện lợi mà. Chả có gì là sai hay đúng hoàn toàn. Cứ theo ý thích thui.
Nhưng tui không quan niệm ...cần thiết phải tạo ra tên Mỹ (Tây, Đức, vv) để cho tụi Mỹ con dễ gọi. Hồi còn đi “học đại”, tui có mấy bạn gốc Nga, gốc Hy Lạp, gốc Đức, vv.. mà tên vừa dài vừa phát âm rất khó khăn, nhưng tụi nó vẫn giữ tên của tụi nó, không đổi; quan niệm rằng ...vì có khó phát âm hay không ..không phải chuyện của tụi nó, tại sao phải lấy tên khác để làm “hài lòng” dân “ngoại”. Cũng giống như Chu Yun-Fat, như Gong-Li, như Zhang Zizi, như Chinh Chu, như Nguyen Xuan Vinh, Ngo Bao Chau, vv..vv dù nổi tiếng cách mấy vẫn giữ tên họ cũ. Gọn trong cách nhìn “hẹp hòi” của tui, tui quý mến những cái đó đó. Còn viết theo kiểu Mỹ thì có gì đâu. Thí dụ: Nguyen Xuan Vinh = Vinh X. Nguyen; Ngo Bao Chau= Chau B. Ngo, vv..vv
Trong hãng tui làm, tui là người duy nhất có tên thuần Việt. Cũng khoái lắm chứ! Hehehe...!
xin lổi nếu bác tên "Phước" mổi buổi sáng vào hãng tụi nó nói" Good morning Fuck (Phước)thì bác có đổi thành Philip hay vẩn giử tên Phước "fuck"
xin lổi nếu bác tên "Phước" mổi buổi sáng vào hãng tụi nó nói" Good morning Fuck (Phước)thì bác có đổi thành Philip hay vẩn giử tên Phước "fuck"
Tui có đả phá ai muốn đổi tên Mỹ, tên Tây, tên Đức đâu (đọc kỹ bài lại đi)! Ai thích gì cứ làm theo ý họ. Nhưng nếu tui tên Phúc hay Dũng, tui cũng sẽ KHÔNG mind "bị" gọi là "fuck" hay "cow dung", cũng sẽ KHÔNG đổi theo ý ai hết và tui sẽ chỉ cho tụi kia phát âm cho đúng. Đơn giản thế thôi!
Tui có đả phá ai muốn đổi tên Mỹ, tên Tây, tên Đức đâu (đọc kỹ bài lại đi)! Ai thích gì cứ làm theo ý họ. Nhưng nếu tui tên Phúc hay Dũng, tui cũng sẽ KHÔNG mind "bị" gọi là "fuck" hay "cow dung", cũng sẽ KHÔNG đổi theo ý ai hết và tui sẽ chỉ cho tụi kia phát âm cho đúng. Đơn giản thế thôi!
bác lại nghỉ sai ý của tôi rồi ,chúng ta là người Việt và củng rất tự hào với các cháu gốc Việt học giỏi không phải chỉ ở vùng south Cali mà ở khắp nước Mỹ nơi nào có người Việt ở các cháu đều học giỏi cả ,cái tên là chỉ để dể gọi khi các cháu đi học còn cái họ thì vẩn là Nguyển , lê , trần.....nhập gia phải tùy tục bác ạ ,vui vẻ cho con cháu nó nhờ ,nếu sau này con gái bác nó lập gia đình đứa lấy Mể,đứa lấy Mỹ,hay lấy Ấn độ thì xin lổi cái họ Nguyển ,Lê, Trần.... mất tiêu luôn
bác lại nghỉ sai ý của tôi rồi ,chúng ta là người Việt và củng rất tự hào với các cháu gốc Việt học giỏi không phải chỉ ở vùng south Cali mà ở khắp nước Mỹ nơi nào có người Việt ở các cháu đều học giỏi cả ,cái tên là chỉ để dể gọi khi các cháu đi học còn cái họ thì vẩn là Nguyển , lê , trần.....nhập gia phải tùy tục bác ạ ,vui vẻ cho con cháu nó nhờ ,nếu sau này con gái bác nó lập gia đình đứa lấy Mể,đứa lấy Mỹ,hay lấy Ấn độ thì xin lổi cái họ Nguyển ,Lê, Trần.... mất tiêu luôn
Hehehe...ông hiểu sai ý tui thì có. Đấy chỉ là cái suy nghĩ "riêng" của tui thui, chứ tui không trách ai khác bao giờ và còn rất tôn trọng quyết định của họ. Tui cũng sinh đẻ bên này chứ có phải đặc biệt gì đâu; nhưng không biết sao tui có ..cảm giác rất dạt dào về những ai vẫn còn nguyên tên Việt, nói tiếng Việt thông thạo (ngoài tiếng bản xứ) và "lăn lộn" gây dựng sự nghiệp trong "giang hồ" tứ xứ. Còn vấn đề nếu họ Đinh Lê Lý Trần có mất tiêu luôn (vì xyz gì gì đó) ..thì cũng chịu thôi chứ làm sao ..khác được bây giờ! Đúng không?
Còn tự hào học giỏi ...thuộc "phạm trù" khác. Với tui, tui hoan hô tài năng của bậc cha mẹ ...nhiều hơn là của mấy em. Học giỏi thật ra không có gì là khó. Cái khó là ..môi trường gia đình phải tối ưu để cái-gọi-là-sự-giỏi-giang đó phát triển 1 cách tự nhiên thui....Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng hiếm hoi lắm!
Còn tự hào học giỏi ...thuộc "phạm trù" khác. Với tui, tui hoan hô tài năng của bậc cha mẹ ...nhiều hơn là của mấy em.
Uhm, với kiến thức uyên bác của những anh hùng tham nhũng, đâm chém, cướp giật của cải dân chúng và bản năng trơ trẽn vô song của những tên hại nước hại dân, hoặc là những thằng CS con có tài làm nick ào ạt đi phá hoại forum thì phải nên hoan hô tài năng bậc cha mẹ tụi nó là Đảng và Bác. bravo!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.