NEW YORK (Bloomberg) - Một bức tranh của cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh bán đấu giá được $390,000 ở Hong Kong hôm Thứ Bảy vừa qua, là giá cao nhất từ trước đến nay cho một tác phẩm của họa sĩ Việt Nam.
Bức tranh lụa "La Marchande de Riz" của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. (Hình: artmarketmonitor.com )
Theo Bloomberg, đầu tiên khi một người Anh đem đến nhà bán đấu giá Christie's ở London, bức tranh chỉ được đánh giá khoảng 75 dollars. Một nhân viên mới tập sự cùa Christie's nhìn thấy tên họa sĩ viết bằng chữ Hán ở góc bức tranh, coi đây là một bức họa tầm thường của một người vẽ tranh Trung Hoa.
Sau khi được các chuyên viên về đồ cổ Á Châu xem xét, bức tranh vẽ trên lụa bằng bột màu nước (gouache) và mực Tàu này được định giá từ 8 trăm ngàn đến 1 triệu dollars Hong Kong. Trong buổi bán đấu giá, Jean Francois Hubert, cố vấn của Christie's về nghệ thuật Việt Nam, giải thích thêm là khung gỗ nguyên thủy do nhà Gadin ở Paris làm và bức tranh đã từng được triển lãm năm 1934 tại Napoli, Ý.
Kết quả, họa phẩm mang tên “La Marchande de Riz”, nghĩa là Người Đàn Bà Bán Gạo, cuối cùng đấu giá được 3,03 triệu dollars Hong Kong, tương đương 390,000 dollars Mỹ.
Kỷ lục cũ về tranh Việt Nam là một bức tranh của họa sĩ Lê Phổ do nhà đấu giá Sotherby's bán ở Hong Kong tháng 4 năm 2012 với giá 2.9 triệu dollars Hong Kong hay $370,000 dollars Mỹ.
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sinh năm 1892 ở Hà Tĩnh, tốt nghiệp trường Sư Phạm Huế và sau đó trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Hà Nội. Sau cuộc kháng chiến chống Pháp, ông trở về Hà Nội năm 1955 và mất tại đây năm 1984, thọ 92 tuổi.
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được coi là người đặt nền tảng cho nghệ thuật tranh lụa hiện đại của Việt Nam
Ông sáng tác khoảng trên 150 họa phẩm nhưng đến nay 2/3 đã thất tán khắp nơi trên thế giới không thể biết ở đâu. Còn lại khoảng 50 tác phẩm thì 20 rải rác trong gia đình các con cháu và 30 bức được giữ tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Hà Nội.
(HC/Người Việt)