Mỗi người dân ở thành phố Alexandra (Nam Phi) sẽ có cơ hội được sở hữu một chiếc điện thoại di động nếu như họ bắt được 60 con chuột.
Thành phố Alexandra vừa tròn 100 tuổi và là nơi đầu tiên mà Cựu tổng thống Nelson Mandela sinh sống khi mới chuyển đến Johannesburg. Nhiều khu nhà ổ chuột và các bãi rác trái phép trong thành phố đã tạo điều kiện "thuận lợi" cho lũ chuột sinh sôi nảy nở. Các nhà chức trách nhiều lần nhận được thông báo các em nhỏ hay bị chuột cắn tay trong khi đang ngủ.
Các quan chức thành phố lo ngại Alexandra sẽ trở thành thành phố chuột. Ảnh:
Mail & Guardian
Bà Julie Moloi, Ủy viên Hội đồng thành phố Alexandra, cùng từng nói: “Chúng tôi lo ngại lũ chuột sẽ chiếm lĩnh thành phố và lúc đó Alexandra sẽ là thành phố chuột”.
Trước tình trạng này, các nhà chức trách đã phát động phong trào diệt chuột trong người dân. Bất kỳ ai giết được 60 con chuột thì sẽ được nhận một chiếc điện thoại cầm tay từ một công ty viễn thông.
Anh Joseph Mothapo, một cư dân, cho biết anh đã giành được 2 chiếc điện thoại và đang dự định sẽ tặng cho các thành viên trong nhà mỗi người một chiếc khác bằng phương pháp này. "Dễ lắm, anh chỉ cần để thức ăn thừa vào trong cái lồng bẫy chuột, và khi lũ chuột chui vào anh chỉ cần đóng cửa lại là xong",
Guardian dẫn lời Mothapo.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì quyền động vật chỉ trích chiến dịch diệt chuột để được di động thực ra là cách để chính quyền PR cho Công ty viễn thông kia. Trước những cáo buộc này, Công ty đã lên tiếng phản đối. Họ khẳng định đây là một phần trong chương trình của tổ chức từ thiện Lifeline ở Nam Phi.
Dù vậy, chỉ ít ngày sau khi chiến dịch được phát động đã có tới hàng nghìn con chuột bị sập bẫy và tiêu hủy. Ông Ashford Sidzumo, đến từ trung tâm thể thao thành phố, cho biết: "Chúng tôi lưu lại thông tin chi tiết về người đến nộp chuột để tìm hiểu xem chuột phá hoại nhiều nhất ở đâu. Sau đó sẽ cử đội phun thuốc ở đó".
Hướng Dương - ngoisao