- Hạ sĩ Devin Hagar mới đến Afghanistan được một thời gian đủ để đi làm nhiệm vụ tuần tra đầu tiên của anh. Khi mà trung đội của người lính này bị phục kích bởi du kích Taliban, anh ta đã nếm trải mùi vị chiến tranh lần đầu tiên.
Tờ Jagran Post của Ấn Độ cho biết, lúc tiểu đội trưởng của Hagar dẫn mọi người qua sông thì anh bị Taliban tấn công bằng hỏa lực mạnh.
"Tôi vừa quay lại và đặt một chân lên bờ sông thì nhìn thấy lửa phụt từ cuối nòng của khẩu RPG và bóng dáng của du kích quân cũng như cái thứ màu bạc với đầu sơn đỏ lao về hướng tôi " - Hagar kể lại.
Súng phóng lựu RPG-7 đang được Taliban sử dụng khá phổ biến
Tôi nhìn vào thứ đó và nghĩ "Cái gì thế?" Rồi nó đập trúng chân tôi. Tôi nhìn xuống và nghĩ "May thật, chân mình vẫn còn đây".
"Nó cảm giác như là một ai to con đánh vào chân bạn bằng một chiếc gậy bóng chày. Quả đấy công nhận cũng đau thật", Hagar kể lại.
Quả đạn RPG bật khỏi chân Hagar và nổ trên mặt đất, trước đó, viên hạ sỹ đã kịp tìm chạy thoát.
Dùng súng trường làm nạng, Hagar lết về tới trực thăng cứu thương.
"Cái cảm giác đấy rất là ảo, như thể là nó đang không xảy ra vậy". Anh nói. "Tôi không thể ngừng cười được, tôi cười mãi và nghĩ rằng "Tuyệt thật". Tôi chỉ mừng rằng tôi chưa bị nổ thành trăm mảnh.
Yến Phạm
theo bee