"Đang ngủ trên tầng 3, con trai tôi cùng 13 người khác không thể thoát ra ngoài khi xưởng may bốc cháy vì cửa đã bị ông chủ khóa", ngồi bần thần bên di ảnh con trai, ông Đặng Quang Võ kể về bi kịch gia đình trong nước mắt.
Vì gia đình khó khăn nên Đặng Quang Ngọc (20 tuổi, xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An) phải nghỉ học sớm, ở nhà phụ giúp bố làm mộc lấy tiền nuôi các em ăn học. Nghề mộc không giúp gia đình thoát nghèo mà còn khiến ông Võ mất nửa bàn tay bì bị máy cuốn nên Ngọc không muốn theo nghiệp bố.
Năm 2012, sau khi đăng ký đi nghĩa vụ quân sự nhưng không trúng tuyển vì bàn tay bị tai nạn trong một lần làm mộc, Ngọc thuyết phục bố mẹ cho sang Nga làm thợ may kiếm sống. Sau một tháng học nghề may, Ngọc được bố mẹ cắm sổ đỏ, vay ngân hàng 50 triệu đồng và làm các thủ tục đi xuất khẩu lao động.
![](http://media12.baodatviet.vn/2012/09/13/C141288_chay1.jpg)
Ngày 28/8, Ngọc cùng với người anh con bác ruột Đặng Quang Thành (23 tuổi) ăn bữa cơm chia tay gia đình, bắt xe ra Hà Nội và lên máy bay sang Nga. Đến nơi, hai anh em được một số bạn bè, người quen trong xã đón về nhà ở, cho đi chơi 10 ngày rồi đưa đến xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk (cách Moscow hơn 100 km).
Ngọc và Thành gọi điện cho gia đình hơn 10 lần, kể về công việc ở xưởng may. Ông Võ cho biết, xưởng may nơi hai anh em Thành, Ngọc làm việc có 3 tầng, tầng trên là nơi để công nhân nghỉ ngơi và chứa đồ, 2 tầng dưới là xưởng may. Suốt ngày ông chủ khóa trái cửa ở ngoài, đến giờ thì đưa đồ ăn đến. "Ngọc cho biết, tháng học việc đầu tiên được trả lương 500 USD, sau này tay nghề thành thạo thì được khoảng 1.000 USD, tùy vào lượng đơn hàng", ông Võ kể lại.
Chiều 11/9, ông Võ đang làm ở xưởng gỗ thì nghe đài nói về vụ cháy xưởng may ở Nga. Linh tính việc chẳng lành, ông nghỉ làm chạy sang nhà anh trai Đặng Quang Văn nói lại sự việc. Ít phút sau, ông Võ nhận được điện thoại từ Nga của anh Tú - công nhân xưởng may gặp nạn. "Lúc đó rất ồn ào, Tú điện về báo là xưởng may bị cháy, chưa biết ai chết, ai sống khiến cả đại gia đình tui như ngồi trên lửa. Suốt ngày ngồi trực điện thoại", ông Võ kể trong nước mắt.
Sáng hôm sau, ông Võ nhận được tin chính thức từ anh Tú thông báo, hai anh em Thành, Ngọc đã bị chết cháy cùng 12 công nhân Việt Nam khác. "Lửa cháy từ tầng 1 rồi bốc lên tầng 2, đám công nhân đang làm việc nhanh chân chạy ra ngoài. 14 người đang ngủ trên tầng 3 bị khóa trái cửa nên không thể chạy thoát. Nhiều người đã chạy lên cố gắng đập vỡ kính để cứu người nhưng không được", nằm bệt trên chiếc giường bé xíu, bạ̀ Phan Thị Tuyết (mẹ Ngọc) khóc nức nở.
Ông Đặng Quang Văn cũng không cầm được nước mắt khi kể về chuyến đi định mệnh của cậu con trai Đặng Quang Thành. "Nó mới đi được hơn 2 tuần, mới làm việc được 4 ngày thì bị chết rồi", ông Văn nức nở.
![](http://media12.baodatviet.vn/2012/09/13/C141288_chay3.jpg)
Cạnh chiếc bàn thờ lập vội, cụ Nguyễn Thị Thanh (73 tuổi) ngất lên ngất xuống. Lúc tỉnh, bà lại ôm chầm lấy con dâu Hoàng Thị Cảnh và gọi tên hai đứa cháu nội. "Ước mơ của đại gia đình là để hai anh em đi kiếm ít tiền cho đỡ khổ, nào ngờ lại bị chết cháy ở xứ người lạnh lẽo. Lá xanh rụng trước lá vàng rồi. Cái thân già này mà chết để hai đứa cháu được sống lại tui cũng cam lòng", bà Cảnh khóc than.
Cả Thành và Ngọc đều có 2 cậu em trai vừa đi bộ đội được 3 ngày. Nghe tin anh gặp nạn, hai tân binh cũng xin đơn vị được về nhà chịu tang. Nhìn chằm chằm vào di ảnh anh trai, cả cùng im lặng, không nói được lời nào.
Sáng 13/9, chính quyền xã Bảo Thành huyện Yên Thành (Nghệ An) đã đến chia buồn cùng hai gia đình. Ông Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch xã Bảo Thành cho biết, toàn xã có hơn 400 thanh niên sang Nga làm thợ may. Cách đây ít năm, 2 người bị chết vì ốm, phải đưa thi thể về quê.
Trong số 14 người Việt Nam bị chết trong vụ hỏa hoạn, 3 người quê Quảng Bình, 3 người quê Hải Dương, 2 người quê Thanh Hóa, một người ở Hà Nam và 5 người ở Nghệ An gồm, anh em Đặng Quang Ngọc, Đặng Quang Thành; anh Hồ Xuân Lệ (41 tuổi, ở xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu); anh Châu (40 tuổi, ở huyện Nam Đàn) và chị Phạm Thị Ngân (46 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn).
Rất nhiều người trong số này vừa mới chân ướt chân ráo sang Nga làm việc. Gia đình các nạn nhân đều phải vay mượn ngân hàng để lấy tiền cho con đi làm việc. "Tiền mất, con cũng chết cháy, ước mơ lớn nhất của chúng tôi là đưa được thi thể các cháu về với gia đình", ông Võ nước mắt lưng tròng, nói chậm rãi.
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, chiều 11/9, xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk (cách Moscow hơn 100km) bị cháy khiến 14 công dân Việt Nam bị chết và một người bị thương. Thời điểm xảy ra cháy, xưởng may có 50 công nhân đang làm việc. Nguyên nhân vụ cháy được cho có thể do chập điện. Sáng 12/9, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga và các nhân chứng nhận dạng, xác định danh tính của các nạn nhân.
Theo VNE