Một thanh niên Mỹ trong khi lau chùi khẩu súng của mình đã vô tình làm súng cướp cò bắn trúng vào… “của quý”.
Michael Smeriglio (18 tuổi) đã nói dối cảnh sát là cậu bị bắn khi đang đi dạo trên phố Port St. Lucie, bang Florida, Mỹ vào ngày 6/9/2012.
Tuy nhiên, sau khi trả lời thấm vấn của cảnh sát, Michael đã thú nhận trong lúc lau súng tại căn hộ của một người bạn ở trên đường Verada, cậu đã vô tình làm súng cướp cò bắn trúng vào… “của quý”.
Khẩu súng này cậu đã mua tại một bữa tiệc diễn ra vào tháng trước. Các bác sỹ cho biết viên đạn bắn vào “của quý” của Michael, xuyên qua tinh hoàn trái rồi mắc kẹt ở đùi của cậu.
|
Michael Smeriglio. |
Trong lúc điều tra vụ việc, cảnh sát đã phát hiện ma túy trong căn nhà của bạn Michael. Chủ nhân của căn nhà, Joseph Lamar James (22 tuổi) đã bị bắt ngay sau đó vì tội mua bán ma túy. Michael Smeriglio không phải là người duy nhất tự bắn vào của quý của mình. Ngày 15/7/2012, cảnh sát đã được gọi đến bệnh viện thành phố Oklahoma sau khi một người đàn ông phải cấp cứu vì mất nhiều máu do bị súng bắn vào háng.
Anh Tavares Donnell Colbert (36 tuổi) nói với cảnh sát rằng súng đã bị cướp cò khi anh kiểm tra xem nó có hỏng hóc gì không.
Năm ngoái, anh Joshua Seto (27 tuổi) ở Phoenix (Mỹ) cũng vô tình tự bắn vào của quý sau khi nhét khẩu súng lục màu hồng của vợ chưa cưới vào cạp quần trong lúc vội vàng đi đến cửa hàng tạp hóa.
Theo TTVN