Vào lúc 11h30 sáng nay, 6/9, trên đường Lê Lai (thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) xảy ra cuộc truy sát bằng dao khiến 2 người chết, 2 người khác bị thương.
Nạn nhân tử vong của vụ án mạng nghiêm trọng này được xác định là Nguyễn Hoàn Phúc (SN 1988, ngụ đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1) và Hồ Thị Ngọc Huyền (SN 1991, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Còn hai nạn nhân bị thương tích gồm: Lâm Trí (SN 1988, là chồng của Huyền) và Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1986, là anh ruột của Phúc).
Trí bị thương tích nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn trong tình trạng nguy kịch. Riêng Vũ chỉ bị thương tích nhẹ, hiện đang bị công an quận 1 tạm giữ hình sự để điều tra. Trí và Huyền cưới nhau khoảng 4 tháng nay, hiện đang tạm trú ở tỉnh Bình Dương.
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, Trí và Phúc cùng sống với nhau tại chung cư Lê Lai. Cả hai cũng đã từng có tiền án. Trong thời gian gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn khi Phúc nhờ Trí giới thiệu để cầm cố chiếc xe gắn máy nhưng đến khi Phúc chuộc xe ra thì phát hiện một số phụ tùng của xe bị “luộc”. Bực tức, Phúc hăm dọa sẽ “xử” Trí.
Trưa 6/9, vợ chồng Trí về TP.HCM, đến chính quyền phường Bến Thành, quận 1 để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Khi vợ chồng Trí đi trên đường Lê Lai (phạm Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì Vũ điều khiển xe gắn máy chở Phúc bám theo.
Vì quá bất ngờ, vợ chồng Trí chưa kịp phản ứng thì Phúc rút dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào lưng của Huyền, rồi tiếp tục tấn công Trí. Sau đó Vũ xuống xe, dùng gậy thủ sẵn tấn công hỗ trợ em trai.
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng.
Thấy đối thủ có hung khí, Trí nhanh tay tước được dao từ tay của Phúc và tấn công lại làm cho Phúc dính nhiều nhát dao, gục tại chỗ. Trí cũng đâm Vũ làm người này bị thương tích nhẹ
Thấy em trai bị đâm, Vũ dừng tay và đưa Phúc vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng Phúc đã tử vong. Riêng Trí và chị Huyền được người dân đưa vào bệnh viện nhưng chị Huyền cũng đã tử vong. Hiện Trí vẫn hôn mê.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM và công an quận 1 đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng. Sau đó công an đã bắt giữ Vũ tại bệnh viện để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Chém nhau kinh hoàng giữa thành phố, 2 người thiệt mạng
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra tại trung tâm thành phố vào trưa 6/9.
Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người thiệt mạng
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h ngày 6/9, tại đường Lê Lai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Hồ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Hoàn Phúc (24 tuổi, ngụ chung cư Lê Lai, đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1). Hai người khác bị thương gồm: Lâm Trí (24 tuổi, chồng của Huyền) và Nguyễn Hoàn Vũ (26 tuổi, anh ruột của Phúc).
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Trí chở vợ là Hồ Thị Ngọc Huyền lưu thông trên đường Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Khi đến trước số nhà 174 đường Lê Lai thì bị Vũ điều khiển xe gắn máy chở Phúc đuổi kịp sau đó chặn đầu.
Chưa kịp phản ứng, vợ chồng Trí – Huyền đã bị anh em Phúc lao vào đâm tới tấp. Trúng nhiều nhát dao vào lưng, Huyền gục xuống đường. Cùng lúc này, Vũ dùng gậy lao vào tiếp tục tấn công Huyền. Phía bên cạnh, Trí vừa tránh né và đoạt được dao từ tay Phúc đâm ngược trở lại khiến Phúc gục chết tại chỗ.
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cuộc hỗn chiến kinh hoàng khiến Huyền và Phúc tử vong, Trí bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong tình trạng khá nguy kịch, hiện vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Riêng Vũ chỉ bị xây xát nhẹ hiện đang bị cơ quan điều tra tạm giữ lấy lời khai.
Theo người nhà 2 bên cho biết, Phúc và Trí có thời gian sống gần nhà nhau. Thời gian gần đây Phúc có nhờ Trí giới thiệu để cầm chiếc xe gắn máy lấy tiền trang trải cá nhân. Tuy nhiên, đến khi Phúc chuộc xe ra thì phát hiện chiếc xe bị “luộc” một số phụ tùng. Từ chuyện này, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có lần, Phúc đã gọi điện thoại cho Trí nói chuyện với nội dung trách móc và “hứa hẹn” sẽ xử "đẹp" Trí.
Những gì còn xót lại sau vụ trọng án
Sáng 6/9, Trí chở vợ từ Bình Dương về TP.HCM làm giấy đăng kí kết hôn, khi đến đường Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì vụ án mạng kinh hoàng xảy ra.
Sau vụ án, công an quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.
Thứ rác nầy chết bớt cho xả hội nhờ, nhà quê lên SG không nghề ngổng thì phải cướp giựt làm chuyện ruồi bu.
Xả hội đói xử nhau như văn hóa sở thú, Đãng thì chỉ biết vơ vét
Trai thì làm ma cô, gái thì bán dâm đủ mọi hình thức
Chưa kịp phản ứng, vợ chồng Trí – Huyền đã bị anh em Phúc lao vào đâm tới tấp. Trúng nhiều nhát dao vào lưng, Huyền gục xuống đường. Cùng lúc này, Vũ dùng gậy lao vào tiếp tục tấn công Huyền. Phía bên cạnh, Trí vừa tránh né và đoạt được dao từ tay Phúc đâm ngược trở lại khiến Phúc gục chết tại chỗ.
Tên nhà báo này hình như nó bị nhiễm truyện kiếm hiệp rồi
khakhakha
Bó tay luôn
Hai nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Hoàn Phúc (SN 1988, ngụ chung cư Lê Lai, đường Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) và Hồ Thị Ngọc Huyền (SN 1991, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Hai người bị thương nặng là Lâm Trí (SN 1988, là chồng của Huyền) và Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1986, là anh ruột của Phúc, cùng ngụ chung cư Lê Lai, P.Bến Thành.Q.1).
Hiện trường vụ việc
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Trí chở Huyền lưu thông trên đường Lê Lai, khi qua trước số nhà 192 thì bị Vũ điều khiển xe gắn máy chở Phúc từ phía sau đuổi đến, Phúc rút dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào lưng của Huyền, sau đó Vũ xuống xe đã dùng gậy tấn công hai vợ chồng Huyền Trí.
Bị tấn công, Trí lao vào chống trả, khi tước được dao từ tay của Phúc, Trí đã đâm liên tiếp vào người Phúc rồi quay sang đuổi Vũ. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi Phúc gục ngã tại chỗ.
Con dao gây án được bỏ lại hiện trường.
Ngay sau đó các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện Sài Gòn, tại đây Phúc và Huyền đã tử vong, Trí cũng đang trong tình trạng hôn mê.
Người dân chứng kiến kể lại, vụ việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can thiệp.
Đến hơn 15h cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM và công an Q.1 vẫn đang khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.