Ở tuổi 50, bà Carla Ruffin từng chứng kiến 2 cơn bão kinh hoàng trong đời: Katrina và Wilma. Giờ bà lại đang đối mặt với bão nhiệt đới Isaac đang đổ bộ vào nơi mình sinh sống.
Người dân Mỹ chạy bão Issac.
Bà Ruffin năm nay 50 tuổi. Bà sống tại Port Sulphur, bên bờ sông Mississippi, phía Nam của New Orleans. Bà dường như là người phụ nữ kém may mắn nhất ở Mỹ vì đã từng đi qua 2 cơn bão kinh hoàng nước Mỹ: bão Katrina và Wilma. Ngôi nhà bà bị phá hủy trong bão Katrina, bà buộc phải đến Miami. Chỉ vài tháng sau đó, bão Wilma lại ập đến và bà lại tiếp tục phải rời đi nơi khác.
Thời gian vừa qua, bà sống trong một khu ở tạm thuộc ngoại ô New Orleans. Một lần nữa, bà lại phải chạy bão. Tuy nhiên, người ta vẫn nhìn thấy ở người phụ nữ này sự lạc quan. Bà cười trước sự không may mắn và cho biết không lo lắng về những thiệt hại mà bão có thể gây ra. Bà nói: “Đó chỉ là những thiệt hại về vật chất”.
Samuel George (53 tuổi) hôm 29/8 ngồi chờ cả 7 giờ đồng hồ trên mái nhà ở Braithwaite, miền Nam bang New Orleans, vùng bị bão tàn phá nhiều nhất, để được giải cứu. Ông tin rằng con bão Issac đã cướp đi sinh mạng của cháu gái và bạn trai. Ông kể lại: “Cháu gái tôi và bạn trai nó sống trong căn nhà đối diện nhà tôi. Tôi biết rằng trước bão chúng ở trong nhà nhưng từ lúc đó không thấy chúng đâu. Tôi nghĩ rằng chúng có thể đã chết. Tôi không bi quan nhưng đã nhờ cảnh sát tìm mà không thấy”.
Còn ông George thì thức dậy từ lúc 4h 30 phút sáng vì nước tràn vào nhà. Ông cùng vài người hàng xóm ngồi trên mái nhà chờ giải cứu từ sáng sớm.
Bà Margie Treadway (65 tuổi) cũng từng mất nhà trong bão Katrina. Sau bão, bà trở lại vùng Port Sulphur, vùng đang tiếp tục đối mặt với bão Isaac.
Bão Issac tràn vào bang Louisiana từ sáng sớm hôm qua. Gió cộng mưa lớn khiến chính quyền địa phương phải di rời rất nhiều người dân trong khu vực.
đỗ quyên
Theo Infonet