Vụ nổ mìn cướp tiệm vàng ở Hà Nội:
“Thấy đối tượng vén áo rút một vật gì đó màu đen, tôi nghĩ đó là một khẩu súng đối tượng rút ra để chống đối. Nếu không khống chế ngay lập tức thì tính mạng người dân sẽ rất nguy hiểm, vì lúc đó đường phố rất đông người...".
Đại uý Chu Phương Anh.
Đại uý Chu Phương Anh (Phó Trưởng công an phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) kể lại về cuộc vây bắt tên cướp Tạ Văn Thanh trong vụ nổ mìn cướp tiệm vàng trên phố Nguyễn Thái Học ngày 21/6 vừa qua.
Đại uý Chu Phương Anh có dáng người mảnh khảnh và nụ cười hiền. Với 18 năm công tác trong ngành, đại uý Anh chia sẻ: “Nghề của chúng tôi luôn cận kề nguy hiểm. Từng làm cảnh sát hình sự nhiều năm qua, nên việc đối mặt với những tên cướp manh động, liều lĩnh rất nhiều... Tôi luôn tâm niệm ở nhiệm vụ nào thì cũng phải làm tốt công việc của mình, giữ cho cuộc sống của người dân được bình yên”.
Nói về vụ nổ mìn cướp tiệm vàng, đại uý Anh kể lại: "Khoảng 11h ngày 21/6, tôi đang làm việc tại trụ sở thì nhận được báo cáo có vụ cướp ngân hàng và đối tượng chạy ra phía phố Lý Văn Phức. Ngay khi đó, đồng chí Lã Văn Trụ (Trưởng CA phường) huy động tất cả anh em (gồm 13 chiến sĩ) chia làm 2 tổ công tác.
Tổ của tôi có 5 người, tôi được phân công làm tổ trưởng, tôi mặc áo dân sự cùng anh em lao đi làm nhiệm vụ. Nghe thông tin từ phía người dân nói có một đối tượng mang súng và mìn chạy về cuối phố, tôi vội phi xe máy theo và theo phán đoán thì đối tượng không dám ra ngõ chính của phố Lý Văn Phức mà chỉ có thể chạy qua trạm điện gần đó.
Khi chạy sang trạm điện, đại úy Anh phát hiện đối tượng nằm bò trên mái tôn nóc nhà tầng 2, mặc áo sơmi kẻ phanh ngực, quần bò, đầu có đội mũ lưỡi trai và mũ bảo hiểm, một tay ôm bụng. Để uy hiếp đối tượng, đại uý Anh nổ một phát súng chỉ thiên thì đối tượng bỏ chạy. Phán đoán tên này có thể chạy ra ngõ 20 và 40 Cát Linh tẩu thoát, đại uý Anh cùng đồng đội chia ra 2 ngả truy tìm.
“Vội chạy ra phố Cát Linh và nhìn sang bên kia đường, tôi thấy một thanh niên có dáng vẻ hấp tấp, định nhảy lên xe máy của một người đàn ông, nhưng không được và định lên tiếp xe của một phụ nữ để bỏ chạy. Nhằm thay hình đổi dạng, lúc này đối tượng đã cởi hết mũ, áo sơmi đứng trước số nhà 28. Bằng linh cảm và quan sát đối tượng mặc quần bò, cùng dáng dấp, tôi xác định đây chính là đối tượng mình đang truy đuổi, tôi liền hô “đứng lại”... - đại uý Anh kể.
Khi đối mặt với kẻ tình nghi khoảng 3m, đại uý Anh bắn tiếp 1 phát súng chỉ thiên. Tên này định rút một vật màu đen ở bụng, thấy vậy, đồng chí Anh lao vào, khống chế và quật ngã đối tượng. Vật màu đen trên tay đối tượng bị văng ra xa chừng vài mét.
Tên cướp vùng dậy chạy thì đại uý Anh túm tóc giật lại. Ngay sau đó, các chiến sĩ khác cũng kịp có mặt và lao vào tóm gọn đối tượng.
Đại uý Anh cho biết, sau đó mới biết vật mà đối tượng dùng để chống lại lực lượng CA là chiếc dùi cui điện, trong lúc giằng co đã bị gãy.
Nói về hành động dũng cảm truy bắt tội phạm của đại uý Anh, một chiến sĩ CA phường Cát Linh cho biết: “Đại uý Anh trước đó đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, khiến nhiều người nể phục. Tháng 6/2008, đang trên phố Giảng Võ xuống địa bàn làm nhiệm vụ, thì đồng chí Anh nghe thấy tiếng hô “cướp”. Đồng chí đã phi xe máy đuổi theo 2 tên cướp. Những tên này rất liều lĩnh, lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố. Nhưng đến đường Hoàng Hoa Thám, đồng chí Anh đã ép đầu xe máy và tóm gọn được một tên. Sau khi truy xét, xác định được đối tượng chuyên cướp giật và đã có tiền án, tiền sự”.
Theo Đạt Lê
Lao động