Gia đình khá giả và nhiều cây cảnh nên bà Trâm chăng dây điện chống trộm. Tuy nhiên, bà Cúc đã bị bẫy điện giật chết, chủ nhà đã xóa dấu vết, rồi hô hoán và báo rằng nạn nhân chết do bị trúng gió.
Chiều ngày 8/6, công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cho biết đã bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Trâm (66 tuổi), ở thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì sáng ngày 5/6, bà Phùng Thị Cúc, ở cùng xã cỡi xe đạp đến nhà bà Trâm để xin vào vườn cắt cỏ về cho bò ăn. Đến trưa cùng ngày, anh Phùng Tấn Tường (34 tuổi), con trai bà Cúc ở thôn Long Bàn, ở cùng xã được bà Trâm chạy đến báo tin là mẹ chết do bị trúng gió.
Sau khi đưa về để chuẩn bị chôn cất, thì người thân trong gia đình phát hiện trên vai nạn nhân có vết thương cháy đen. Nghi ngờ có sự bất thường trong cái chết của bà Cúc, nên người nhà liền cấp tốc báo cho công an huyện Sơn Tịnh.
Chiều cùng ngày, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, công an Quảng Ngãi đã xác định nạn nhân bị điện giật chết.
![](http://img2.news.zing.vn/2012/06/09/cong-an.jpg)
Công an đang khám nghiệm hiện trường.
Theo lời của một số người dân ở gần, thì bà Trâm sống một mình. Do có hai người con trai là việt kiều Mỹ nên kinh tế khá giả; mặt khác nhà bà Trâm có nhiều cây cảnh đắt tiền nên rất lo sợ kẻ trộm đến viếng. Tuy đã thuê người đến chăm sóc cây cảnh, trông coi nhà, vườn, thế nhưng bà Trâm vẫn không yên tâm. Vì vậy bà Trâm đã kéo điện thắp sáng giăng trong vườn cây, tường nhà... để chống trộm.
Đến ban đêm là đóng điện, sáng thì cúp. Tuy nhiên vào sáng ngày 5/6, do bà Trâm quên cúp điện nên đã xảy ra án mạng trên. Chính quyền Tịnh An, cho biết: Trước đó bà Trâm cũng đã từng bị địa phương xử phạt 2 triệu đồng và cắt điện hơn 1 tháng hành vi cài điện xung quanh nhà để chống trộm.
Huỳnh Hà
Theo Infonet