Vụ tai nạn mới nhất tại tỉnh Đắk Lắk làm 36 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong tình trạng nguy kịch được xem là thảm kịch lớn nhất về các tuyến xe khách hoạt động đường dài trên cả nước hiện nay.
Xe container tông xe khách, 10 người bị chết cháy
Rạng sáng 7/11/2011, xe container do tài xế Trần Thanh Thiên (22 tuổi), ngụ xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã tông thẳng vào xe khách chất lượng cao của hãng Hoàng Long đi ngược chiều.
Sau va chạm, xe container bị mất lái tiếp tục đâm vào xe khách biển Thái Bình loại 54 chỗ do tài xế Bùi Xuân Ly (40 tuổi), ngụ Tiền Hải, Thái Bình cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị bốc cháy dữ dội. 8 người chết cháy tại chỗ, 2 người tử nạn trên đường đến bệnh viện và 28 người bị thương.
Xe khách chở gần 40 người bị lũ cuốn trôi
Rạng sáng 17/10/2010, xe khách BKS 48K chạy chở khách từ bến xe huyện Cư Jút (Đắk Nông) đi Nam Định. Đến khoảng 3h sáng 18/10/2010, khi đến địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, đường bị ngập nước lũ nhưng tài xế điều khiển xe khách lúc này là Trần Văn Trường (35 tuổi, trú tại xã Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) đã điều khiển xe đi chệch khỏi mặt đường, làm xe bị cuốn trôi ra sông Lam.
Trường đã đập kính cửa sổ sau ghế lái rồi cùng một số người trên xe chui ra ngoài, bám vào cột điện cao thế và được cứu sống.
Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, trên xe có 38 người. Vụ tai nạn làm 20 người chết, một người mất tích.
Vụ tai nạn thương tâm nói trên khiến nhiều gia đình mất hết người thân. Cá biệt có trường hợp như anh Đỗ Hiệp (37 tuổi), hiện sống ở phường Khánh Xuân, thành phố Ban Mê Thuột đau đớn khi nhận hung tin vợ, con trai và mẹ vợ cùng bị lũ nhấn chìm theo xe khách.
Tai nạn thảm khốc, 16 người chết tại Nghệ An
Khoảng 4h sáng ngày 21/9/2008, xe khách 47V trên đường ra Bắc đã đâm phải xe ôtô tải đầu kéo mang BKS 77H trên đường vào Nam tại km 431+100 trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An), làm 14 hành khách trên xe khách chết tại chỗ, 2 người khác mất khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Lúc xảy ra tai nạn, trên xe khách có 30 người. Trong 16 người thiệt mạng có 11 nam và 5 nữ.
Vụ tai nạn tồi tệ nhất tại Bình Thuận
Một vụ tai nạn giao thông được xem là tồi tệ nhất từ trước đến nay tại Bình Thuận xảy ra vào khoảng 5h45 phút ngày 2/6/2008, tại chân đèo Giăng Co thuộc Km 1754 QL 1A đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân. Xe container chạy hướng Phan Thiết - TP.HCM và xe khách 54 chỗ chạy ngược chiều đã va vào nhau.
Vụ tai nạn xảy ra lúc trời đang mưa to. Khi đó, người dân sống gần hiện trường nghe một tiếng va chạm rất lớn liền đội mưa kéo từng nạn nhân mắc kẹt ra khỏi xe đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai container rời, mỗi container dài 20 feet chở đầy mật đường, nặng khoảng 60 tấn đè bẹp hoàn toàn chiếc xe khách.
Cả hai xe đều quay ngang, chắn hết lòng đường. 6 xe cứu thương, một xe chữa cháy được điều đến nhưng do không có dàn cẩu nào đủ trọng tải nên thời gian cứu hộ kéo dài.
Lực lượng cứu hộ phải dùng hàn gió đá để cắt mối nối, nhích dần hai container ra khỏi xe khách để lấy xác. 12 người chết tại chỗ, trong đó có hai trẻ em. Hai người khác được đưa đi cấp cứu và chết sau đó tại Bệnh viện Hàm Tân. Bệnh viện Bình Thuận cấp cứu 22 người, trong đó có nhiều người nguy kịch, còn Bệnh viện Hàm Tân cấp cứu 10 người.
Cùng thời điểm nói trên tại cầu Bằng Lăng, Hàm Thuận Bắc cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác làm một người chết và 14 người bị thương.
Trước đó, tại điểm tai nạn trên ở đèo Giăng Co, năm 1992 cũng có một vụ tai nạn thảm khốc làm 14 người chết tại chỗ mà hầu hết là nạn nhân quê ở Quảng Bình.
Bách Việt
Theo Infonet